Dành riêng cho những "nhà đầu tư chứng khoán" yêu nhạc Trịnh, Ngô Thụy Miên (Xin phép Mod)

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi niubi, 20/06/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4014 người đang online, trong đó có 248 thành viên. 00:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 40782 lượt đọc và 1018 bài trả lời
  1. C_O_L_D

    C_O_L_D Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    48
    Giai đoạn nửa cuối năm này cũng có nhiều cái xáo trộn nhưng nhìn chung cũng đã qua. Tựu chung lại là quá kỳ vọng của một năm sao Thái Bạch chiếu mạng:p. Cuối tuần này em đi xa xa tí chắc đón năm mới trên đường rồi:(. Hi vọng sang năm sẽ hoành tráng hơn năm nay chị nhé[r2)][r2)][r2)]
  2. Duca

    Duca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2010
    Đã được thích:
    10
    Ừa. Chúc em một chuyến đi vui vẻ [};-.

    Hy vọng 2011 hơn năm nay về nhiều thứ, buồn thì đừng hơn ;))
    Mà sao không chịu đi Sài Gòn, đi đâu mà xa lúc lắc vậy Cold . ~X
  3. Duca

    Duca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2010
    Đã được thích:
    10
    [};-[};-[};-

    Nghe lại bản nhạc này :x
  4. C_O_L_D

    C_O_L_D Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    48
    Có một lần tôi lại về nơi ấy
    Nơi có biển và nơi có tình em
    Một mình tôi giữa hoang lạnh biển đêm
    Mới nhận thấy cuộc đời này trống vắng

    Chuyện ngày xưa giờ đã thành giọt đắng
    Khi biển đời đã ngăn cách đôi ta
    Khi sóng gào cuốn tôi xa mãi xa
    Những dĩ vãng yêu thương xưa cũ

    Tôi giờ như đá núi buồn ủ rủ
    Mong em quay về trên đôi cánh hải âu
    Để đá núi - tôi - khỏi nhìn biển phai mau
    Chợt hoảng sợ khi nhận ra biển cạn

    Tôi men theo chút lẻ loi ánh sáng
    Cố tìm ra những dấu vết ngày xưa
    Cố mang về hàng triệu triệu hạt mưa
    Cố đong đầy biển tình em đã hết

    Và giờ đây cùng biển tôi sẽ chết
    Linh hồn này rồi cũng sẽ dần tan
    Cùng mây gió tôi sẽ mãi lang thang
    Mong chờ em trên muôn trùng nỗi nhớ
    [};-
  5. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Embe nhiều bài hay nhở :))
  6. Duca

    Duca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2010
    Đã được thích:
    10
    CHUYỆN TÌNH CỦA BIỂN
    (Thanh Tùng - ca sĩ Trần Thu Hà)

    Ngày xưa, biển không có cát như bây giờ
    Ngày xưa, biển không có sóng vỗ bờ ...
    Và gió, gió hát thật êm
    Và mây, mây trôi thật hiền
    Biển ngây thơ, và biển không như bây giờ ...

    Rồi một ngày em đến, biển hát em nghe
    bài hát có đôi câu chuyện buồn
    Rồi một ngày em đến, biển hát em nghe
    bài hát có những niềm vui thật vui
    Rồi một ngày em vắng, làn gió nhớ tóc ai,
    bờ cát nhớ chân ai, để sóng hát ru miệt mài
    Rôì một ngày em vắng, biển nhớ mong ai
    biển thức đã bao đêm, biển thấy trong mình có một trái tim...

    Ôi ngày xưa ngày xưa, lặng nghe tôi kể chuyện ngày xưa...

    Ôi tình yêu tình yêu, tình yêu... lỗi tại tình yêu!
    Nếu em không biết gì về chuyện tình của biển
    Nếu thật em không biết gì, tôi sẽ kể ... em ... nghe



  7. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3




  8. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
  9. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
  10. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Chúa đã ban phước lành cho chúng ta đấy [r32)][r32)][r32)][r32)][r32)]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này