Dành riêng cho những "nhà đầu tư chứng khoán" yêu nhạc Trịnh, Ngô Thụy Miên (Xin phép Mod)

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi niubi, 20/06/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
1957 người đang online, trong đó có 783 thành viên. 12:43 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 43654 lượt đọc và 1017 bài trả lời
  1. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Săp hết Pic này rồi cho rửa mắt, thư giãn nha, vẻ đẹp trời ban đấy [};-
  2. Duca

    Duca Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/06/2010
    Đã được thích:
    178
    Mod ơi, có ghé qua để cái pic này đến cuối tuần nhé. Tks Mod [};-
  3. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
  4. niubi

    niubi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Đã được thích:
    0

    Ku Bi lấy một bản nhạc có vẻ "kết thúc có hậu nhất" của Ngô Thụy Miên để làm bài hát closed pic này lại nhé [};-
    Cảm ơn các bạn đã ghé qua nghe và post nhạc [};-[r32)]
  5. C_O_L_D

    C_O_L_D Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    48
    Bây giờ là mùa Đông :(. Em yêu nhất mùa Đông chứ ko phải mùa Thu[};-
  6. niubi

    niubi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Đã được thích:
    0

    Mùa đông đâu có bản nhạc nào êm đềm đâu.

    Lãng đãng chiều đông HN ah .
    Hay Nỗi nhớ mùa đông. [:D]
  7. niubi

    niubi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Đã được thích:
    0

    Nếu để ý một tẹo về văn hoá mạng thì những bài thơ viết khơi khơi kiểu này tác giả chính là ... ;))

    Embe ơi, có đó không ku [};- ?
  8. C_O_L_D

    C_O_L_D Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    48
    Ngoài hai bài trên còn rất nhiều bài hay chứ chị. Những tình khúc viết về mùa Đông thường ko dành cho những người có một đời sống nội tâm nghèo nàn. Em là một trường hợp đặc biệt, nghèo nàn về đủ thứ nhưng lúc nào cũng mơ về mùa Đông và thích nghe những bản tình ca viết cho mùa Đông:x:x:x:x:x


  9. C_O_L_D

    C_O_L_D Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    48
    Ko rõ tác giả nhưng em thấy phù hợp tâm trạng thì post lên thôi ạ:x:x:x
  10. niubi

    niubi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên làm như em chê chị nghèo nàn nội tâm [:p]
    Tức quá phải lục ra một đống tình ca mùa đông xì pam lên mới được [:D]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này