Dành riêng cho những "nhà đầu tư chứng khoán" yêu nhạc Trịnh, Ngô Thụy Miên (Xin phép Mod)

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi niubi, 20/06/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
5549 người đang online, trong đó có 545 thành viên. 08:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 40798 lượt đọc và 1018 bài trả lời
  1. tsc2007

    tsc2007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Đã được thích:
    0

    Ngoài 2 chỗ trên thì mình chỉ biết thêm 2B (105 Trần Hưng Đạo, Q.5), HN & Tôi, (trong hẻm 38 Trần Cao Vân - hẻm gần Cafe Grammy), Guitar Mộc (143 Bàu Cát 1, Tân Bình - chỗ này mới nghe nhưng chưa đến).

    Mời các bác:
    Dấu chân địa đàng http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=7ZStQRDnKe Khánh Ly

    Trời buông gió và mây về ngang bên lưng đèo
    Mùa xanh lá, loài sâu ngủ quên trong tóc chiều
    Cuộc đời đó lửa đem tiếng ca lên như than phiền
    Bàng hoàng lạc gió mây miền
    Trùng trùng ngoài khơi nước lên sóng mềm
    Ngựa buông vó người đi chùng đã bao lần
    Nửa đêm đó lời ca dạ lan như ngại ngùng
    Vùng u tối, loài sâu hát lên khúc ca cuối cùng
    Một đời bỏ ngõ đêm hồng, ngoài trời còn dâng lên mắt em
    Tiếng ca bắt nguồn từ đất khô
    Từ mưa gió từ vào trong đá xưa đến bây giờ
  2. niubi

    niubi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Loi_cu. Em sẽ alo :)
    Mấy bữa lang thang em có nhìn nhìn chữ ký của bác. [};-
    Bây giờ trong lối sống rất dễ bị cuốn theo công việc và cuốn theo những điều chính mình không biết.
    Có mấy câu thơ ngược gió, ngược núi để yêu như bác đọc thấy rất mát lòng [r2)]
  3. niubi

    niubi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Cái avartar của bác nhìn giống cô bé dễ thương Khởi My hồi nhỏ quá. Không biết có phải không bác ?
  4. 666666

    666666 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2010
    Đã được thích:
    3
    Tối thứ 7 vẫn mò mẫn lên đây thế này[r32)]>:D<
  5. niubi

    niubi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Không ai biểu soi nha :) [r32)]
  6. niubi

    niubi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Có khi tối mai em rủ hội thua độ ghé qua Guitar Mộc thử :)
    Em giới thiệu bác Bản Sonate ở khu Đặng Tất, nghe Piano cũng được lắm.
  7. vu1234

    vu1234 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Đã được thích:
    1
    Em thích lời đề từ của Mr Trịnh :" Khi hát lên 1 bản tình ca là bạn đang hát về cuộc tình của mình. Hãy hát lên đi đừng ngại ngần, dù hạnh phúc hay khổ đau thì cuộc tình ấy cũng là 1 phần máu thịt của bạn rồi". Hay!
  8. 666666

    666666 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2010
    Đã được thích:
    3
    Juliet : Ai đưa lối cho chàng tới đây?
    Romeo: ...

    Quên mất tiêu rùi>:P>:P>:P=))=))=))=))=))

    Thấy người ta vào xây nhà cho chả mừng húm còn bày đặt chanh hỏi mới ghét chứ:-":-":-":-":-"
  9. niubi

    niubi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Còn nhớ rõ hồi năm 1994, mình mê cái anh chàng đẹp trai KLinsman tóc vàng quá, thế là ủng hộ Đức. Ủng hộ thêm vài mùa bóng sau nữa bởi anh chàng này vẫn còn trong đội tuyển Đức. :)
    Sau một thời gian Đức không có gì làm cho mình ghét, nhưng hôm nay thử ủng hộ Argentina, mặc dù không ưa ông HLV trưởng :)
  10. insikt

    insikt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2010
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này