Dành riêng cho những "nhà đầu tư chứng khoán" yêu nhạc Trịnh, Ngô Thụy Miên (Xin phép Mod)

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi niubi, 20/06/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
8084 người đang online, trong đó có 1016 thành viên. 10:33 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 40802 lượt đọc và 1018 bài trả lời
  1. vu1234

    vu1234 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Đã được thích:
    1
    Dại trai :D
  2. niubi

    niubi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Đã được thích:
    0

    Ơ, sao em cũng thích lời đề này. Chị cũng vậy. Bữa có nhắc câu này bên nhà của bác Lý Liên Kiệt đó [r32)]
    Chị với Vũ cũng tông- xì -tông nhiều thứ quá héng :)
  3. alo_alo

    alo_alo Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Cho em một vé trong tóp của pác nhé. Em nge Trịnh từ bé, bây h thì ít nge lắm trừ pài "đóa hoa vô thường". Nge Trịnh em thấy đời mình sao lạc lõng ~X
  4. 666666

    666666 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2010
    Đã được thích:
    3
    Đúng đấy:)):))
  5. vu1234

    vu1234 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Đã được thích:
    1
    Hi hi. Nghe nhạc Trịnh cám nhận được cái hồn sâu lắng và cảm xúc của mình ở trong đó dù bất kể lúc bạn vui hay buồn. Dưng mà sau này thấy nhiều cái hợp nhau quá thì làm sao hả chị [r32)]
  6. niubi

    niubi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Hai cái người này [:p]
  7. hailua7777

    hailua7777 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/04/2010
    Đã được thích:
    88
  8. niubi

    niubi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Khi thấy lạc lõng thì đừng thèm nghe nữa bác ạ . [};-
    Có đôi lúc em thấy các ca từ trong bài nhạc "xạo sự" làm sao đó :p đôi lúc mình bị như vậy mà.
    Vậy là chuyển qua nghe nhạc không lời . Cũng rất tốt cho mình đó bác.
  9. hailua7777

    hailua7777 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/04/2010
    Đã được thích:
    88
    Chấp nhận tình yêu
    là chấp nhận một thứ có có, không không, đùa đùa, thật thật.
    Nó vô hình tướng nhưng làm rã tan hồn phách.
    Không có nó thì đời sống không biết sẽ tẻ nhạt đến dường nào.
    Thôi thì đành có nó vậy.
  10. 666666

    666666 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2010
    Đã được thích:
    3
    Tui cũng thích, đang nghe bài của bác này, bác post lên nữa đi, nhiều khi lại thích nghe nhạc không lời hơn có lời
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này