Dành riêng cho những "nhà đầu tư chứng khoán" yêu nhạc Trịnh, Ngô Thụy Miên (Xin phép Mod)

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi niubi, 20/06/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
5276 người đang online, trong đó có 499 thành viên. 20:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 40822 lượt đọc và 1018 bài trả lời
  1. tyhiu

    tyhiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Đã được thích:
    1
    Hoá ra các bác ở đây.... ăn uống linh đình, nghe nhạc tưng bừng, hic...Em đến sau góp món...tráng miệng nè[:D]
    [​IMG]
    Có món hoa bí xào tỏi cho Bi nữa nè:x
    [​IMG]
  2. Trovecatbui

    Trovecatbui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Đã được thích:
    1

    Một góc trời hoài niệm.[};-
  3. tuanlong1710

    tuanlong1710 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    CỤ Miên đây ! Trông lãng tử hém ! [r32)]
  4. alo_alo

    alo_alo Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Thơ thẩn ko có việc gì làm, tặng các cụ pài nì nhân một ngày SG mưa :">: (trong khi đọc thì nge kèm ví cái nì)
    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Rivers-Flows-In-You-Yiruma.IW6WUWDI.html
    Tình yêu
    (st)

    Nếu tình yêu là mật ngọt?
    Em sẽ ngạc nhiên nhiều
    khi tự nhìn mình hôm nay
    Mật ngọt khiến em xanh như lá!
    Gầy như sậy!
    Yếu như sên!
    Anh có yêu nổi em không?
    Nếu tình yêu là trái đắng?
    Em cũng sẽ ngạc nhiên nhiều
    Khi hiểu về mình hôm nay
    Trái đắng khiến tâm hồn như
    biển rộng ngất ngây
    Đậm cuồng say!
    Anh có yêu nổi em không?
    Và… nếu tình yêu là hư không?
    Em sẽ đóng lại cánh cửa trái tim
    lặng lẽ khóc vùi trong bóng tối!
    Em sẽ nhìn cuộc sống bằng đôi mắt kính đen.
    Cỏ không còn xanh êm, hoa không còn tươi sức trẻ,
    sông không còn dạt dao xuôi, suối không còn băng ngàn đổ
    núi không còn thách thức trời, biển không còn cồn cào sóng!
    Sẽ không còn phân biệt giữa thiện và ác
    Không còn phân ranh giữa sinh và tử.
    Không còn cả niềm yêu sống thiết tha.
    Chỉ còn một cõi vắng tênh mênh mông vô tận
    Xin cho tình yêu đừng là hư không!
    Xin cho là thực…
    Để đêm mưa, ngày nắng, ngày lại ngày
    tình yêu không bao giờ đi.
    Ngày lại ngày sương vẫn quẩn quanh đầu núi
    nắng vẫn nhảy nhót ruộng ngô, mưa vẫn thênh thang chiều em tan học.
    Như rừng xanh non rì rào xóm núi
    Như thác gầm gừ trong bọt trắng xóa trời mây.
    Như cành lan mong manh, nồng nàn thơ ngây nhưng... kiên cường bí ẩn.
    Xin cho tình yêu là thực!
    Cho dẫu có khi là mật ngọt hay trái đắng… hay chỉ là… một chút… của đời thôi…
  5. niubi

    niubi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên nhớ Huế ...​


    [​IMG]
  6. taothao09

    taothao09 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2009
    Đã được thích:
    508
    Ku bi đang suy nghĩ gì mà post toàn ảnh thiếu nữ áo dài thế này, nhà tôi bị mấy ông thảnh tra phường yêu cầu đóng cửa suốt. Ngày nghỉ muốn ở nhà sửa soạn mấy thứ sang tuần phục vụ các cụ cho nó chu đáo thế nhưng có được ở nhà làm đâu. Sang nhà Kubi xin chén che mạn nha[r2)]
  7. niubi

    niubi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Nghe nhạc thư giản thoả mái, kubi hiếu khách muh bác .
    Miễn bác đừng nổi hứng phát huy sở trường làm thơ kỳ kỳ là được :)

    (Nhưng nhà này chỉ được cấp quote vào cuối tuần thôi đó, trong tuần lo kiếm cơm chứ lạng quạng thơ thẩn là bị xử hết bi h ;)) )
  8. niubi

    niubi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Nghe lại "Chuyện đoá Quỳnh Hương"​

    Thư pháp Việt cho CK tuần sau :)

    [​IMG]
  9. niubi

    niubi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Nếu chúng mình
    có thành đôi lứa
    Chắc gì ta đã ...
    thoát ra đời khổ đau [};- =((
  10. BopBi_HQV

    BopBi_HQV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2010
    Đã được thích:
    0
    hay quá! thanks:)>-
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này