Dành riêng cho những "nhà đầu tư chứng khoán" yêu nhạc Trịnh, Ngô Thụy Miên (Xin phép Mod)

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi niubi, 20/06/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
6314 người đang online, trong đó có 614 thành viên. 22:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 40826 lượt đọc và 1018 bài trả lời
  1. niubi

    niubi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Siêu kẹp nhưng làm biếng nói chuyện CP rồi bác, Nghe nhạc thuần tuý thôi [:p]
  2. ilu1456

    ilu1456 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2008
    Đã được thích:
    0
  3. tuanlong1710

    tuanlong1710 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Đã được thích:
    0
    [:D]
  4. fly_sky

    fly_sky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2010
    Đã được thích:
    0
    [:p] thư giãn đi các bác.
  5. goldenman81

    goldenman81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2010
    Đã được thích:
    1
    Quá tuyệt, Thị trường này chỉ cần nghe dòng nhạc Trịnh là thư thái biết bao!
  6. supercoi

    supercoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Đã được thích:
    201
    Bác ơi, bài không tên số 2 của Vũ Thành An mà.

    Em thích VTA lắm... Em thích nhất bài: Tình khúc thứ nhất, bản Tuấn Ngọc hát, Duy Cường phối âm
  7. niubi

    niubi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Bác Lạnh Lẽo tối rãnh đăng lên thì cho Niu Bi order bảng nhạc nền "Không còn mùa thu" nhé :)
  8. C_O_L_D

    C_O_L_D Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    48
    Trong Pics này xin phép được đưa thêm NS Vũ Thanh An, Từ Công Phụng vào mới đủ âm sắc bác à. Mấy bài không tên đều của Vũ Thanh An. Em mê nhất là Ngô Thuỵ Miên và nhạc sỹ họ Vũ này[r32)][};-
  9. C_O_L_D

    C_O_L_D Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    48
    Nhạc nền bài " Không còn mùa Thu" xin mời niubi nghe trang sau nhé [r32)]
  10. supercoi

    supercoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Đã được thích:
    201
    Chơi chứng ko biết trùng máu không...Chứ khoản này bác với em trùng máu đới.

    Rất thích nhạc Từ Công Phụng, đặc biệt là do chính tác giả hát. Nỗi buồn được lướt qua, có vẻ nhẹ nhàng, phớt qua nhưng đọng lại thật là sâu sắc, trầm lắng...Một nỗi buồn mang nhiều cái tôi cá nhân hơn là những gì to lớn, đao búa. "Hạnh phúc tôi, hạnh phúc tôi... từ những ngày con nước về"
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này