Dành riêng cho những "nhà đầu tư chứng khoán" yêu nhạc Trịnh, Ngô Thụy Miên (Xin phép Mod)

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi niubi, 20/06/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
5984 người đang online, trong đó có 621 thành viên. 22:32 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 40776 lượt đọc và 1018 bài trả lời
  1. bvlife

    bvlife Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/02/2008
    Đã được thích:
    3.545
    Cho gửi bát gạo thổi cơm giúp nhé !
  2. niubi

    niubi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Chưa kịp ra thấy bác, hay ... góp gạo nấu cơm chung nhé :)

    (Thôi em đi thiệt đây)
  3. java1985

    java1985 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/05/2010
    Đã được thích:
    235
    Có bài Niệm Khúc Cuối của NTM hay !!
  4. hoallk

    hoallk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2010
    Đã được thích:
    3
    Hôm nay hết gạo nấu cơm:((
    Còn non nửa cóng làm nồi cháo
    Thêm cọng hành hoa cùng chút muối
    Nuốt tạm cầm hơi ... chờ sáng mai
    (Mai một số hàng có chút lời, bán đong gạo)
  5. bvlife

    bvlife Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/02/2008
    Đã được thích:
    3.545
    Ăn thì có tốn là bao
    Mà phải chắt bóp hư hao thân mình
  6. dautube

    dautube Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Mã:
    
    




    Con đường màu xanh Được viết bằng nước mắt và máu con tim
  7. batday2010

    batday2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/05/2010
    Đã được thích:
    0
    cùng chung chí hướng
  8. batday2010

    batday2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/05/2010
    Đã được thích:
    0
    hò rô ta nào kéo pháo ta vượt qua đèo,(kéo chúng ta cùng lên cao nào)
  9. linhtien1612

    linhtien1612 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Trước thích nhạc Trịnh nhưng chợt một ngày nhận ra nhạc Trịnh quẩn quanh quá. Phần lớn các bài gần giống nhau, lời hát thì triết lý vòng vèo 1 lúc quay về đầu, nghe xong thấy đầu óc nặng nề trầm cảm nên chán k nghe nữa bây giờ quên hết rồi. Thấy mỗi 1 câu ở bài nào đó hay cho vào là cái chữ ký nè.
    Năm 75 sau giải phóng Trịnh Công Sơn ra ngoài Hà Nội với rất nhiều rượu tây đến yết kiến Văn Cao sau buổi gặp Trịnh Công Sơn có nói : Văn Cao như bầu trời còn tôi chỉ là cánh diều phiêu lãng trong bầu trời đó.

  10. gold_not_yellow

    gold_not_yellow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2010
    Đã được thích:
    0
    bac cho em gui it do an ngoai bac vao an cung voi chu em ko thich RIENG MOT GOC TROI dau:)>-
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này