Dành riêng cho những "nhà đầu tư chứng khoán" yêu nhạc Trịnh, Ngô Thụy Miên (Xin phép Mod)

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi niubi, 20/06/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
6177 người đang online, trong đó có 675 thành viên. 22:15 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 40869 lượt đọc và 1018 bài trả lời
  1. Duca

    Duca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2010
    Đã được thích:
    10
    Chị ở nhà nấu cơm. :D
    Đi đâu thì cũng chiều chiều, "áp thấp nhiệt đới "đổ về một chút thì mới đi :)

    Cũng phải để bớt vài thứ cho người khác chứ chơi chứng giỏi mà làm việc nhà cũng giỏi nữa thì k ai chịu nổi đâu [:p]
  2. Duca

    Duca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2010
    Đã được thích:
    10
    Cuối tuần này lăng-xê "Bài ca không tên cuối cùng tiếp nối"[};-[};-[};-
  3. C_O_L_D

    C_O_L_D Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    48

    Khiếppppppppppppppppp:)):)):)):)):)):))
  4. Duca

    Duca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2010
    Đã được thích:
    10
    Chính xác từng centimet chứ khiếp gì . :) :p

    http://f319.com/home/p-7397461#post7397461

    Nice song...[};-[};-[};-
    Chị dang load về máy bài này.
  5. C_O_L_D

    C_O_L_D Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    48
    Ngày chủ nhật buồn...còn ai còn ai...........
  6. WinterSun88

    WinterSun88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2010
    Đã được thích:
    23
    Bài hát hay quá anh ui...[};- Người con trai trong bài hát ngọt ngào quá...[r32)]
    Nghe xong mà em run lên... như vẫn nghe đâu đây lời hẹn hò ....hì hì........:x
  7. WinterSun88

    WinterSun88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2010
    Đã được thích:
    23
    Chị KuBi ui...mỗi khi em nghe bài hát này vẫn có cảm xúc khó tả...:x
    Tình cảm luôn tràn về làm em nghẹn thở....[r32)]
  8. Smile2011

    Smile2011 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần nghe lại bản nhạc này , tâm hồn lại như lạc lối , một thóang buồn, một chút tiếc nuối, một chút miên man...rồi mỉm cười...Vì :"...Nếu chúng mình có thành đôi lứa chắc gì ta đã thoát ra đời khổ đau".
    Thôi thì cứ thế, cứ thế, hai đường thẳng cùng song hành, cùng vui, cùng buồn, nhưng không bao giờ trùng làm một...Trong sáng và cao cả:

    "Nếu không còn được gặp gỡ, giữ cho trọn ân tình xưa
    Xin gửi em một lời nguyện, được bình yên được bình yên về cuối đời"


    Cảm ơn Cold ! [};-
  9. C_O_L_D

    C_O_L_D Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    48
    Cảm ơn chị. Em thích những bài không tên của Vũ Thanh An ngày còn ở SG. Hồi đó tối nào cũng ôn đàn ngêo ngao những bài hát này. Nghe nhạc mà thấy như tìm được hình ảnh mình và đồng cảm trong những tâm sự của tác giả với những tình khúc không tên. Hỏi thế gian tình là gì???haiiizzzz. Mất hơn 3 năm mới vơi đi nỗi nhớ về những kỷ niệm với một người..............
  10. Smile2011

    Smile2011 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Đã được thích:
    0
    "Tình chỉ đẹp khi còn dang dở
    Đời mất vui khi đã vẹn câu thề
    Thơ viết đừng xong, thuyền trôi chớ đỗ,
    Cho nghìn sau... lơ lửng... với nghìn xưa"
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này