Dành riêng cho những "nhà đầu tư chứng khoán" yêu nhạc Trịnh, Ngô Thụy Miên (Xin phép Mod)

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi niubi, 20/06/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
5575 người đang online, trong đó có 530 thành viên. 20:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 40865 lượt đọc và 1018 bài trả lời
  1. Duca

    Duca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2010
    Đã được thích:
    10


    Tuần này ưu ái cho Nhìn những mùa thu đi nhé mấy bạn.[};-

    Tối qua nghe ở phòng trà một ca sĩ không tên hát hay quá :x
  2. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
  3. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Ok,[};-
  4. frogv4

    frogv4 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2010
    Đã được thích:
    0
    ^:)^
    Nghe KHánh LY hát Tưởng Niệm của TTThiêng chưa mà so với sánh vậy
    Hay là tuổi nhỏ, chưa kịp nghe đến giọng của đệ nhất danh ca huyền thoại KL
    Tuấn NGọc chất còn nhạt nhẽo lắm....
  5. Duca

    Duca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2010
    Đã được thích:
    10
    Có nhiều cảm nhận về Trịnh C Sơn và Khánh Ly.

    Bi mang về một cảm nhận rảnh thì frõgv đọc chơi, thấy bạn có vẻ quí giọng ca K.Ly.



    CHIM HÓT TRÊN ĐẦU NGỌN LAU.



    Thật lạ, nếu tôi kể với các bạn rằng tôi thật sự đến với tiếng hát Khánh Ly và nhạc Trịnh Công Sơn hơi muộn,ở cái tuổi 50. Nói thế thì cũng không đúng, bởi cái thời Kl và TCS hát ở các trường đại học thì tôi chỉ mới có 14 tuổi.Khi nhạc Trịnh với tiếng hát Khánh Ly được thâu băng thì tôi cũng đã nhiều lần nghe và thậm chí thuộc cả lời trong một số bài hát.Tôi không nhớ ở đâu tôi nghe và tại sao tôi thuộc. Chỉ biết rằng dạo ấy tôi chưa biết nghe nhạc. Có lẽ vì đời sống qúa bận rộn với học hành,với công việc gia đình,và cả với những quyển tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung.
    Phải đến năm1972, ở trong khung viên trường đại học Khoa học Sài Gòn, tôi mới bắt đầu quen với một vài ca khúc của TCS như nối vòng tay lớn,ca dao mẹ trong những buổi tập hát của một nhóm mà tôi có tham dự (tôi không nhớ tên gọi). Sau đó, vì một lý do gì đó, nhóm tự động tan rả.
    Cũng năm này,nhiều sinh viên trường tôi được lệnh nhập ngũ, sau khoảng thời gian mà chúng tôi gọi là mùa hè đỏ lửa. Tôi mất một người bạn và một ngươì tinh- mà tôi chưa kịp tỏ lời yêu- một hai năm sau đó.
    Kể với các bạn như vậy,để các bạn hiểu tại sao những ca khúc da vàng của TCS lại được mọi người ưa thích. Bởi lẽ nó động chạm đến những nổi đau của từng cá nhân con người,mà bất cứ ai sống trong thế hệ chúng tôi, ít nhiều đều phải trải qua.
    Nhưng phải ở cái tuổi 50, trong một đêm tỉnh mịch, ở nhà một mình, tôi lần vào net để đọc báo, tình cờ thấy nói đến trang nhạc Vietnamaudio. Và ở đó, tôi đã thức suốt đêm để nghe Khánh Ly hát nhạc Trịnh. Đó là lần đầu tiên, tôi đến thật sự với âm nhạc với tất cả ý nghĩa của nó.
    Tôi không biết thế nào để diễn tả hết cái cảm xúc của tôi ngày này. Tôi chỉ biết rằng cái chất giọng khàn khàn,là lạ của Khánh Ly trong lời nhạc TCS đã thẩm thấu sâu trong tâm hồn cằn cỗi của tôi,như một dòng nước mát ngọt ngào.Nó vuốt nhẹ lên những vết thương nằm sâu thẳm đâu đó trong tiềm thức, và nó xóa sạch bộ nhớ của tôi về mọi nôỉ đớn đau, mọi nhọc nhằn, mọi khổ hạnh trong cuộc đời không may mắn của tôi.
    Tôi như thể trong tư thế ngồi thiền, mọi thứ đều bất động, chỉ nhắm mắt nghe tiếng hát Khánh Ly vang lên trong tai mình lúc cao, lúc thấp, lúc lặng,lúc trầm, và nghe trái tim trong lồng ngực đong đưa theo từng điệu láy, thỉnh thoảng lại thót lên, rụng xuống từng hồi, sau những cung bậc trầm bỗng của âm thanh. Cái cảm giác đó thật là kỳ lạ.
    Người ta nói âm nhạc làm người ta dễ ngủ. Nhưng tôi thì trái lại,càng nghe tôi càng tỉnh. Sau đó, tôi lần vào Yahoo và Google với cái tên Khánh Ly và khám phá không biết bao nhiêu trang nhạc khác. Tôi đến với vim-online và phố xưa từ đó.
    Cả một tuần lễ, tôi gần như thức trắng đêm, chỉ để nghe tiếng hát KL trong nhạc Trịnh. Tôi quên cả đói, quên cả ngủ. Tôi như người đã đánh mất một khoảng đời nào đó, giờ tìm lại được, phải hối hả sống, để lấy lại cho được phần đời đã mất này.
    Tôi không có đủ kiến thức để diễn tả tất cả cái hay, cái đẹp trong lời nhạc TCS, hay đủ từ ngữ để ngợi khen cái chất giọng lôi cuốn, truyền cảm, đốt cháy lòng người nghe của giọng hát Khánh Ly, bởi tôi không là người am tường âm nhạc. Tôi chỉ biết rằng tiếng hát Khánh Ly và nhạc Trịnh đã khai phá một vùng đất mâù mở trong trái tim và trong tâm hồn tôi.Để tôi cảm thấy đời sống này bỗng dưng đẹp đẻ biết bao.Để tôi có thể cảm nhận cái đẹp của thiên nhiên, cuả nắng vàng, của cỏ non, của núi , của đồi , cuả sông , cùa biển . Để tôi tự dưng yêu những âm thanh rộn ràng của phố xá , và tiếng cười nói của con người. Để tôi tiếp tục còn có lòng tin ở tha nhân , còn hy vọng tìm đâu đó những tấm lòng vị tha , cao thượng, đang sống trong đời sống này, với cả một tấm lòng.
    (... )
    Tôi cảm ơn tiếng hát Khánh Ly và nhạc Trịnh đã đánh thức và trả tôi lại với cõi đời tươi đẹp này.
    Bây giờ,TCS đã mất, chỉ còn lại một mình Khánh Ly trên đoạn đường âm nhạc. Chỉ mong rằng chị vẫn tiếp tục hát ca, và rao giảng những điều tốt đẹp trong nhạc TCS đến những nơi còn cằn cỗi như tâm hồn tôi, để mọi thứ tốt đẹp nằm ẩn sâu đâu đó trong trái tim con người , còn có thể thức dậy , và cùng nhau ngợi ca đời sống.
    Như những con chim hót líu lo chào mừng ngày mới trên những cánh đồng mọc đầy lau dại , tiếng hót dù nhỏ nhoi nhưng cũng đủ đánh thức thiên nhiên ra khỏi sự yên lặng nặng nề của đêm tối. Tiếng hát Khánh Ly và nhạc Trịnh , dẫu chỉ là một phần rất nhỏ trong biển đời âm nhạc rộng lớn , nhưng cái phần tưởng chừng vô cùng nhỏ bé đó, cũng đã mang không ít những trái tim đau về lại với đời , trong đó có trái tim tôi.
    Cảm ơn Khánh Ly và Trịnh Công Sơn-Những con chim hót trên đầu ngọn lau.


    C.V

  6. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
  7. Duca

    Duca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2010
    Đã được thích:
    10
    Sắp Noel rồi embé iu, ...

    Chưa tiêu gì ra món
    đã hết veo cuộc đời [:p]
  8. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Um, Noel Bi có đi đâu ko?
  9. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
  10. Duca

    Duca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2010
    Đã được thích:
    10
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này