Dành riêng cho những "nhà đầu tư chứng khoán" yêu nhạc Trịnh, Ngô Thụy Miên (Xin phép Mod)

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi niubi, 20/06/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
133 người đang online, trong đó có 53 thành viên. 03:41 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 43737 lượt đọc và 1017 bài trả lời
  1. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Bi độ sao? thỉnh thoảng nghe vài bài đổi vị cũng thấy thú vị đấy [:D]
  2. Duca

    Duca Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/06/2010
    Đã được thích:
    178
  3. Duca

    Duca Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/06/2010
    Đã được thích:
    178
    Thử một bài mà em bé thường nghe nhất đi. [};- [:D]

    p/s: Kiếm chuyện ̣ nhậu nhẹt cà phê cà pháo chơi thôi mà chứ độ gì đâu :D
  4. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Xin phép một người bạn tặng embe, bài này Embe thường lúc buồn hay nghe[r32)][};-



  5. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
  6. Duca

    Duca Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/06/2010
    Đã được thích:
    178
    Thử đổi món nhé [:D]
    Chúc bà con cuối tuần vui vẻ [};-[};-[r32)]

    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Huyen-Thoai-Nguoi-Con-Gai-Elvis-Phuong.IWZDC0EC.html



    Huyền thoại người con gái _ Lê Hựu Hà


    Loài ngọc đá mang tên em
    đã hơn mấy mùa gọt đau từng phiến
    Loài hoa trắng mang môi em
    đã hơn mấy lần ủ nhụy hương đêm
    Loài rêu biếc mang mắt em
    đã hơn mấy lần phiêu du dòng nước
    Loài sen trắng mang tay em
    về trên vóc ngà rừng sâu không tên

    Ðêm lắng sầu sương xuống đọng
    hàng cây khô bao kiếp cuối đầu
    Ðôi mắt buồn nghe dỗi hờn,
    hồn lạc về đâu, đời lạc về đâu?

    Loài tuyết trắng trong tim em
    từ lâu vẫn còn ngủ yên triều mến
    Loài mây trắng mang tóc em
    về trên chín tầng gọi nhau gió lên
    Loài ngư nữ mang thân em
    ngủ yên giấc nồng trong câu hát thiên thần
    Loài chim trắng mang chân em
    về nơi suối cạn biển khô không tên

    Ðêm lắng sầu sương xuống đọng
    hàng cây khô bao kiếp cuối đầu
    Ðôi mắt buồn nghe dỗi hờn,
    hồn lạc về đâu, đời lạc về đâu? [};-[};-
  7. C_O_L_D

    C_O_L_D Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    48
  8. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
  9. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
  10. C_O_L_D

    C_O_L_D Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    48

    Những bài hợp tâm trạng em thì em chạ dám mang lên đây vì sợ nó thê thảm quá, Kảm ơn chị;)) vì bài hát này:-*
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này