Đau lắm miền Trung ơi

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vannghe, 17/10/2016.

2058 người đang online, trong đó có 823 thành viên. 13:29 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3706 lượt đọc và 41 bài trả lời
  1. LuuChiHanh

    LuuChiHanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Đã được thích:
    91
    Nên làm việc j đó thiết thực ủng hộ đồng bào đi. Hơn là anh hùng bàn phím
    HoaTuBi thích bài này.
  2. HoaTuBi

    HoaTuBi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/09/2014
    Đã được thích:
    2.151
    Thương Nhớ Miền Trung

    Miền Trung ơi lũ lại về rồi hả
    Dân quê mình thêm vất vả lầm than
    Biển chết rồi ,nay nước lại ngập tràn
    Quê mẹ hỡi... bờ mi chan ướt đẫm

    Xin ông trời ban tặng nhiều nắng ấm
    Thôi khóc gào, thôi sấm chớp , bão dông
    Dân thổn thức, nước mắt chảy đôi dòng
    Khổ cực lắm.... Van xin ông thương xót

    Thời gian qua ngậm bồ hòn làm ngọt
    Biển bây giờ chẳng còn sót cá tôm
    Dân chúng tôi kêu la đã mỏi mồm
    Làm sao thấu vì " đầu tôm" bưng bít

    Cuộc đời ơi , gieo chi nhiều ác nghiệt
    Phải làm sao, dân tôi biết cậy ai?
    Cả thiên nhiên cũng ngoảnh mặt quay mày
    Chắc có lẽ bi hài dân phải chịu....

    Dải Miền Trung phải gồng mình " bấu víu"
    Nhưng hỡi ôi ... đành cam chịu hay sao?
    Ngập hết rồi... dân sẽ sống thế nào
    Đau thương ấy luôn khát khao chia sẻ...

    Miền Trung ơi , kiên cường thêm chút nhé
    Triệu trái tim đang lặng lẽ dõi theo
    Rồi ngày mai ánh nắng sẽ vẫy chào
    Sau cơn lũ...là hào quang tươi sáng

    Tg: Vân Anh Trần/ người con gái sông La

    [​IMG]
    Hướng Về Miền Trung
    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Miền Trung quê mình nghèo nhất phải không anh
    Đòn gánh mong manh nâng hai đầu đất nước
    Nhân Tai rồi Thiên Tai cứ ngày đêm ngang ngược
    Hành hạ biển trời...trút nước ngập làng quê

    Miền Trung quê mình giờ đây phải tái tê
    Bao số phận con người không chốn về chốn ngủ
    Màn trời chiếu nước anh ơi buồn thế chứ?
    Sao cứ phải quê mình... lãnh đủ mọi tai ương

    Nhà cửa bị nhấn chìm, bò lợn cũng thê lương
    Lúa gạo mốc meo ...nhìn mà thương quá đỗi
    Rồi ngày mai , lấy gì ăn khi đói
    Nghèo lại nghèo thêm , mòn mỏi kiếp phong trần

    Miền Trung quê mình giờ đây phải lầm than
    Mấy tháng trời ... cá chết oan chưa đủ
    Nay phải chịu thêm nỗi buồn mưa lũ
    Hỡi trời xanh xin hãy ngủ đi mà

    Hỡi trời xanh ,đừng gào thét khóc la
    Đừng khóc nữa , tôi thiết tha nài nỉ
    Nắng ấm lên đi cho dân tôi vững chí
    Mất hết rồi...của cải bị cuốn trôi

    Mất hết rồi ...dân gào khóc than ôi
    Nợ chồng chất ... nước mắt rơi lặng lẽ
    Em ở nơi đây gửi tấm lòng nhỏ bé
    Mong ước rằng ...dân sẽ được " bình an"

    Tg: người con gái sông La
    thitnacvannghe thích bài này.
  3. HoaTuBi

    HoaTuBi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/09/2014
    Đã được thích:
    2.151
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đời Là Bể Khổ

    ( thơ Vân Anh Trần)

    Bão lại sắp về nữa phải không ông ?
    Nước sẽ dâng cao làm sao ta sống nổi
    Ngước mắt nhìn xa trái tim càng nhức nhối
    Con nước đục ngầu nhấn chìm cả lối đi

    Khắp bốn bề là biển nước sầu bi
    Như gom cả nỗi đau để nhâm nhi buồn tủi
    Mái lá đơn sơ chở che ta sớm tối
    Giờ ngập mất rồi , mỏi gối dựa vào đâu?

    Miền Trung quê mình chịu bao nỗi thương đau
    Ba chữ " Đúng Quy Trình " cứ thay nhau hành hạ
    Chỉ tội người dân ... bị chìm trong buốt giá
    Của cải tự dưng mất hết cả ... mất rồi

    Rút Kinh Nghiệm là xong hết ông ơi
    Mình là dân đen đành buông lơi số phận
    Bể khổ cuộc đời gây chi nhiều thù hận
    Chết chóc thương đau sao mãi vẫn hoành hành

    ******* lấp độc tố rất nhanh
    Nay theo nước gửi cho anh Hoà nhé
    Chôn rác thải... giờ trôi theo ngã rẽ
    Phát tán , phân chia như một lẽ thường tình

    Ông hãy nhìn đi , Miền Trung phải điêu linh
    Gói mì tôm ...cứu sống mình khi đói
    Vang vọng phương xa tấm lòng vàng vẫy gọi
    Giúp đỡ, Sẻ chia bao nhức nhối quê mình...
    thitnacvannghe thích bài này.
  4. HoaTuBi

    HoaTuBi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/09/2014
    Đã được thích:
    2.151
    [​IMG]
    [​IMG]

    MONG DÂN ĐƯỢC BÌNH AN

    "Thơ : MC Quang Sáng"
    (...Chàng trai xứ nghệ...)

    Đã mấy ngày rồi "Miền Trung" ngủ ở đâu ?
    Có lạnh lắm không ? các cụ già em nhỏ !
    Đang ở phương xa con gửi về nơi đó
    Như muốn kêu than nức nở tiếng ai chăng ?

    Mưa chẳng chịu ngừng, nước lũ lại cứ dâng
    Miền trung yêu thương ngập chìm trong biển nước,
    Ôi hỡi cao xanh ! Biết giận hờn ai được ?
    Hãy thương dân con, hãy cứu lấy dân con.

    Chẳng hiểu vì sao, bao tức giận oán hờn
    Người dân nơi đây phải cúi đầu gánh chịu
    Vất vả gian nan, trời xanh ơi ... ! Ai hiểu
    Biết gọi ai đây ? biết dựa dẫm ai đây ?

    Nước ngập mái nhà, ngập luôn cả ngọn cây
    Sống cảnh ly tan ! hỏi bao ngày bao tháng?
    Biết sẽ ra sao ? Biết bao giờ nước cạn ?
    Chung một mái nhà sống tạm biết ai lo ?.

    Xin được nguyện cầu cho con một ước mơ
    Chẳng lớn lao đâu ! Một mong chờ nho nhỏ
    Hai chữ "Bình an" xin gửi về nơi đó
    Trao tận từng nhà, không sót bỏ một ai.

    Đêm đã buông dần, rồi sẽ đến ngày mai
    Nước sẽ vơi đi, chẳng thể đầy mãi được
    Xin hãy cho con nguyện cầu xin điều ước
    Gửi tận đáy lòng, mong dân được "Bình an".

    MC Quang Sáng
    thitnacvannghe thích bài này.
  5. cakiemxp

    cakiemxp Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Đã được thích:
    3.099
    Tiên sư lũ khốn nó xả lũ lên đầu bố đầu mẹ nó
    Bọn chó
    Xh giờ sao chó nhiều thế
    vannghe thích bài này.
  6. quacuchuoi

    quacuchuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Đã được thích:
    48
  7. vannghe

    vannghe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/07/2014
    Đã được thích:
    27.981
    [​IMG]
    Tương thân tương ái, lá rách đùm lá nát
    thitnacHoaTuBi thích bài này.
  8. alibobona

    alibobona Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2015
    Đã được thích:
    13.455
    Đúng là đau lắm, nhưng nghĩ kỹ ra thì cũng do con người gây ra chứ ko phải do mẹ thiên nhiên gây ra
    Bao cánh rừng bị đốn chặt ko thương tiếc, bao nhà máy điện ngăn dòng, uốn nắn
    Bao nhiêu mỏ quặng đào lũng sập lở, bao lòng sông bị hút cát lở loét, bao đáy biển hoang tàn
    Vậy ai làm ??? Có luật nhân quả hay ko??? xin dành câu trả lời cho muôn đời sau!

    vannghe thích bài này.
    alibobona đã loan bài này
  9. Congtringuyen1971

    Congtringuyen1971 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2014
    Đã được thích:
    70.019
    Miền Trung ơi ! Sao mà thương quá đỗi
    Nước lũ kéo về ngập mái lá đơn sơ
    Dân ta nghèo trong biển nước ngẩn ngơ
    Cuộc sống giờ đây đã chìm trong tăm tối

    Miền Trung ơi ! Sao mà thương quá đỗi
    Nước cuốn sạch rồi nhà cửa chìm sâu
    Lúa chín vàng, hoa màu chưa thu hoạch
    Nước rút rồi còn lại những niềm đau...
    ...
    Miền Trung bao lần chìm trong mưa bão
    Miền Trung quá nghèo còn chịu kiếp đoạ đày
    Hỡi đồng bào ơi !
    Nghĩa tình anh em máu chảy ruột mềm
    Khó khăn hoạn nạn ta cùng sớt chia
    Anh em chung tay cùng chung một lòng
    Góp sức cho nhau vượt khỏi cơn đau
    Hỡi đồng bào ơi !
    Cứu lấy Miền Trung
    Cứu lấy Miền Trung...
    thitnacvannghe thích bài này.
  10. thuytrang5491

    thuytrang5491 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/12/2014
    Đã được thích:
    2.710
    Cái cảm giác lúc này của dân miền trung chắc ngang cái lúc ae mình đánh chứng bị cháy tài khoản. Hôm qua tôi có nói chuyện với một con điên: tôi chỉ bảo nó là dân miền Trung bị xả lũ thì thương nhỉ. Thế mà nó phân tích cho tôi nào là xả lũ là đúng, ko xả lũ thì thiệt hại, và ở vùng đó thì phải chịu thôi. **, rồi một ngày bố xả lũ vào nhà mày, cho mày lên ngồi trên nóc nhà xem sao. Đời vốn ko có đúng sai, chỉ có người xả lũ và người chịu xả lũ, chỉ có thằng giờ đang ngồi coment và người đang ngồi trên mái nhà tránh bão, .... xót xa nhưng vì quá nhỏ bé nên lưc bất tòng tâm. Đau.
    thitnac, vannghedoithuabac thích bài này.

Chia sẻ trang này