Đầu tư chứng khoán, những con gà đáng thương

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi luuxa, 17/03/2016.

516 người đang online, trong đó có 206 thành viên. 00:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 12542 lượt đọc và 103 bài trả lời
  1. zesu1

    zesu1 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    02/07/2014
    Đã được thích:
    607
    chủ top là 1 minh chứng của những kẻ thất bại.
    vudaica2013 thích bài này.
  2. vudaica2013

    vudaica2013 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2013
    Đã được thích:
    827
    Vẫn sống thì biết rồi, nhưng 10 năm đầu tư đã có lãi chưa bác? Vốn còn hay đã mất? và vốn là bao nhiêu 1 hay 2 tỷ, 5-10 ty???...
  3. Butchep01

    Butchep01 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2014
    Đã được thích:
    99.040
    :))
    ngocdt3 thích bài này.
  4. luuxa

    luuxa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Đã được thích:
    2.195
    Lãi gần bằng gửi tiết kiệm bác ơi! Vốn của em ...bác tò mò quá em khai ra cướp đến nhà ngay! Vốn vừa phải đủ để nếu đi 3% lòng dạ vô cùng đai xót!
  5. vudaica2013

    vudaica2013 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2013
    Đã được thích:
    827
    Không phải tôi tò mò, nếu vốn bác >5 tỷ thì bác nên gửi tiết kiệm hoặc làm nghề khác thì hay hơn! Vốn nhỏ 1-2 tỷ thì chia ra không nên bỏ trứng vào 1 rổ.
  6. luuxa

    luuxa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Đã được thích:
    2.195
    Cảm ơn bác! Em cũng bỏ nghề buôn Chứng tồi ạc! Gửi tiết kiệm Cho nó nhẹ cáu đầu!$
  7. luuxa

    luuxa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Đã được thích:
    2.195
    Thôi bác đi gửi tiết kiệm mà sông + lương tháng sống là ung dung rồi! Đầu tư vào vái sới bạc này bao năm đi làm của bác cẩn thận đổ xuống sông hết!
  8. luuxa

    luuxa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Đã được thích:
    2.195
    Bác chuẩn quá! Em thất bại so bới thị trường!
  9. nhiepphongvs

    nhiepphongvs Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Đã được thích:
    2.545
    Nhân tiện cái trang Robo phét gì đấy tự nhiên đem tài khoản vài trăm triệu lên khoe khoang khoác lác. Khoe quản lý vài tài khoản có vốn vài trăm triệu lời 40%-50%.

    Hệt như mấy vụ đa cấp, bạn không cần làm gì cả chỉ đưa tiền cho Chúng Tôi, cuối kỳ có người đem tiền đưa vào tay bạn........

    Tự nhiên nghĩ bụng xã hội lắm thằng khôn, nhiều thằng ngu bỏ mịa. Nhìn thấy lợi nhuận là mờ cả mắt.

    Nói ra mấy câu trên chắc có vài thành viên tức ói máu, và giận tím mặt, biết vậy nhưng vẫn chém. Đơn giản là đang ngồi chờ đón vợ đếch biết làm gì chém gió lấy like.

    Có câu chuyện kể rằng: Ngày ấy, ở làng phét lác có chị bán rau là con gái của thần gió. Ngày ngày chị ra chợ đầu mối mua rau bán với số vốn 100k, chiều về được 200k, thành ra trừ vốn chị lời 100k. Tính ra tỷ xuất sinh lời 100%/ ngày, nếu tính ra tháng chị ấy lời 3000%/ vốn. Chị bán rau thật vi diệu. Một ngày kia chị vay mượn rồi sáng sớm quyết định mua 100 triệu rau và đi bán như thường lệ.....-> Kể từ ngày hôm đó chị ôm một cục nợ.

    Trên thị trường chứng khoán, vài trăm triệu chỉ tương đương với vài trăm ngàn của chị bán rau, với tỷ lệ Margin 5/5 thì chỉ cần vào đúng sóng ăn lời ngay 15% thì tỷ lệ sinh lời là 30% trên vốn, nếu tỷ lệ này là 3/7 hoặc cao hơn thì tỷ lệ sinh lời đã là 45% hoặc 90%.

    Tuy vậy đừng nhìn cái tỷ lệ đó mà hoa mắt, mà lầm tưởng kiếm tiền trên thị trường dễ. Với số vốn vài tỷ hoặc vài trục tỷ nhiều vấn đề sẽ phát sinh. Và việc kiếm 20%/ năm đã là mơ ước của nhiều người, và tỷ lệ này duy trì được 3-5 năm lại là một kỳ tích.

    Đó là chưa kể tới việc một số trong vài lần giao dịch sai lầm, mà cái chết người vì tâm lý hưng phấn những sai lầm này luôn là lúc Full margin, ngay đỉnh sóng. Thử tưởng tượng với sức công phá của thị trường, nhiều nhà đầu tư tới vốn cũng không còn một su chứ ở đó mà lời 40-50%.

    Chứng khoán là vậy, kiếm tiền chỉ trong vài nốt nhạc, nhưng giữ tiền được qua 3 nốt nhạc tiếp theo là cả một vấn đề khá phức tạp, đừng nhìn các con thần gió chém bậy rồi đút tiền vào. Với cái tư duy đó, một su cũng không còn chứ đừng nói tới lợi nhuận.

    Không thế mà nhiều nhà đầu tư, nhiều đại gia lắm của nhiều tiền phải vất vả qua biết bao sàng lọc thông tin, tìm kiếm cơ hội đầu tư từ lúc mới cổ phần hóa như ACV, Vissan, hay Phú Thọ, rồi vv.... để mong sau vài năm bỏ vốn cổ phiếu lên sàn chỉ tăng chừng 20% trong từng ấy năm họ bỏ vốn đã là mãn nguyện lắm rồi.

    Các con thần gió đừng có chém quá, rồi gieo vào cái cỏi này nhiều mơ mộng, ảo tưởng về sức mạnh. Chết cũng không có đất chôn thân đâu các con thần gió ạ.
    tuan_vekavnluuxa thích bài này.
  10. luuxa

    luuxa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Đã được thích:
    2.195
    Tiền ít mới mảgin! Tiền nhiều mảone có chăng chỉ mấy thằng óc pig! 3-4% là kinh hồn bạt vía rồi! Tiền là mồ hoi, nước mắt thì ko nên đánh bạc!
    Butchep01 thích bài này.

Chia sẻ trang này