Đầu tư giá trị :Những doanh nghiệp đầu ngành Việt Nam đầu tư rồi ôm lâu dài chỉ có lãi to.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi lephamvuchinhndc, 29/10/2015.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
7511 người đang online, trong đó có 1029 thành viên. 12:15 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1434952 lượt đọc và 4688 bài trả lời
  1. Hungckvn65

    Hungckvn65 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/11/2014
    Đã được thích:
    14.696
    Vì bị ... làm gía ngay cả cổ giá trị. Hãy nhìn VCS...?
    Hai năm rồi... oánh chỉ số với làm giá ghê quá. Trường phái giá trị bị ....gãy nhiều.
    Tuy nhiên, đầu 2019 trường phái này ...trở lại.
  2. ACBACBACB

    ACBACBACB Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/09/2014
    Đã được thích:
    2.992
    Như vậy là tệ rồi
  3. Dautu_tangtruong_NVC

    Dautu_tangtruong_NVC Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2017
    Đã được thích:
    708
    Hồi đầu mới tham gia tôi cũng ngưỡng mộ chủ Pic lắm.
    Tôi dành cả ngày đọc 100 trang đầu tiên của PIC này và tôi may mắn lãi lớn vs HBC cũng chủ PIC.
    Tuy nhiên càng về sau trải nghiệm nhiều hơn trên thị trường tôi thấy rằng trình của mình đã vượt xa chủ PIC.
    Chủ PIC có cái giỏi đó là nhìn được vấn đề Thời cuộc rất tốt, con nào đc thời, con nào ko đc thời. phân tích rất logic, hợp lý. Đó là cái nhìn của người đọc nhiều, hiểu nhiều,
    Ví dụ: đọc 1 bài báo các cty thép xếp hàng dài mua thép đầu vào + tin thuế phòng vệ đầu tư tập trung HSG năm 2016
    Nghĩa là, chủ thời rất THỨC THỜI và rất giỏi ĐỊNH TÍNH.
    => tuy nhiên chủ thớt sẽ thất bại nếu tiếp tục ĐỊNH TÍNH như trên : điển hình là TTF hay DPG (giai đoạn đầu)
    Vì sao?!
    Vì em thiếu tư duy của người học tài chính. em ko biết đọc bctc và phân tích cơ hội, rủi ro, từ đó .
    và quan trọng nhất em ko ĐỊNH LƯỢNG được lợi nhuận/dòng tiền của các cổ phiếu mình nắm.

    Thứ 2 là chủ trương Buy and hold nhưng bán quá nhanh khi có lãi và gánh lỗ cũng ko phải lì đòn.

    Thứ 3 là ko xem qua về phân tích kỹ thuật là 1 điều khá thiếu sót. ko cần phân tích cao siêu, hãy học ptkt vừa đủ thôi. 1 cp dù tốt lắm rồi vẫn cần 1 điểm mua chuẩn.
    ko fai cứ thấy ngon rồi Buy and hold là hiệu quả

    Mấy điều trên là lời rất chân thành cho em. Hi vọng 202x em sẽ đạt mục tiêu triệu phú đô la (như a đang mơ) :D
  4. TranTrungKien274

    TranTrungKien274 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/08/2017
    Đã được thích:
    2.435
    Tự cảm thấy và chắc chắn như thế rồi.
    Tuy e không thành thật như những gì e nói trước đây nhưng A vẫn rất ngưỡng mộ e.
    lephamvuchinhndc thích bài này.
  5. ngoalong818

    ngoalong818 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Đã được thích:
    1.166
    Rất có tâm!
  6. lephamvuchinhndc

    lephamvuchinhndc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2015
    Đã được thích:
    6.500
    Kể chuyện hành trình bản thân ( Phần 2).

    Quê quán : Phan Thiết, 25% Nghệ An.

    Hành trình đã qua :

    - Năm 2010 : cày game và số 1 tỉnh, cái giá phải trả là thi rớt tốt nghiệp cấp 3, học trường khá nhưng luôn đội sổ top h/s yếu của trường.

    Hè này đang ở Sài Gòn với dì ruột là 1 dược sĩ đh y dược, triệu phú $ có 3 nhà thuốc, dì 2 định hướng cho học dược sĩ, dì là người rất giỏi nên chỉ cần đào tạo 2 tuần em đã bán cho bệnh nhân đầu tiên, chưa vô học dược đã bán thuốc thành thạo.

    - Năm 2011 : Sau 1 năm đã bán và tư vấn thuốc cho 3000 lượt bệnh nhân, với em khách hàng khỏi bệnh là niềm vui rồi....Nhưng mà học trường trung cấp ngành dược thì thi rớt 2/3 số môn, có môn lần 2 vẫn rớt. Chán nản với việc học ở trường và lúc này đam mê văn hóa Nhật Bản nên quyết tâm du học ngành kĩ sư ô tô, mới thi đậu bổ túc văn hóa.

    - Năm 2012 : Đang học lớp cấp tốc 2 tiếng Nhật dù đã trượt lớp 1 và thi lại. May mắn được ngồi kế bên 1 bạn nữ sinh viên năm 3 đh ngoại thương ngành kinh tế rất giỏi và hiền lành, khá xinh. Mỗi ngày bên cạnh nhỏ ấy quãng thời gian đẹp, đi học là niềm vui vì được ngắm nhìn nàng, được chỉ bài và giảng cho. Nghe nhỏ nói về định nghĩa cty TNHH, tiền Yên giảm xuất khẩu tăng hay giảm? do cô giáo hỏi thì ngưỡng mộ hơn và cũng có thêm khái niệm kinh tế có vẻ hay mà chưa bao giờ nghe... ( Lí do 1 )

    - Năm 2013 : người thầy giúp 1 con người mới thức tỉnh là Đặng Lê Nguyên Vũ vì đã phát sách nghĩ giàu làm giàu, thế là mang về đọc, sách tặng không mất tiền nên đây là cuốn sách đầu tiên dù buồn ngủ cũng ráng đọc hết, triết lí khó hiểu với 1 người tư duy bình thường như em=> bắt đầu hình thành khái niệm về người giàu và khát vọng làm giàu. Sau đó đã biết ra hiệu sách mua thêm 1 cuốn dạy con làm giàu => hình thành khái niệm người giàu và nghèo, kim tứ đồ miêu tả bốn loại người trong thế giới tài chánh => em chọn con đường làm nhà đầu tư. ( Lí do 2 ).

    - Ở lớp tiếng Nhật giờ đã lớp 3 và tiếp tục rớt lần nữa, hết được thấy nhỏ nữa. Buồn và chán nản ( Lí do 3 ).

    => Chính cả 3 lí do đó thế là hết ý chí du học Nhật, bắt đầu hành trình trở thành nhà đầu tư cổ phiếu với khát khao làm giàu.

    ----------------------------------------------------------------

    Phần 3 :Giai đoạn đầu tư cổ phiếu :

    - Năm 2013 : 21 tuổi.

    - 4/2013 : bắt đầu mua cổ phiếu IMP = tiền xin mua laptop 16 triệu. Học 3 ngày TTCK miễn phí do FPT tổ chức. Sau đó tự nghiên cứu các khái niệm và thuật ngữ đầu tư, đọc p/s hay p/b...đọc đi đọc mãi nhức cả đầu vì khó và mới mẻ với người trình độ như em.

    -19/9/2013 bắt đáy PVF giá 3,8k sắp hủy niêm yết với vốn 250 triệu, bắt đầu hành trình gõ cửa 4 bank thế chấp vay tiền, không được nên bán qua OTC 4,1k sau 15 ngày. Vậy là năm 2013 lãi được tầm 40 triệu.

    Đầu tháng 10/2013 nhận thấy gỗ TTF giá 5k sẽ vuợt qua sóng gió nên lúc này khuyên gia đình bán bớt 1 phần đất lấy 9 tỉ ( bán thuốc nên cũng biết cách nói năng tí ), cơ bản đã thuyết phục xong nhưng chủ cafe đang thuê đất đòi 800 triệu nên ba tiếc, báo thì đăng TTF như sắp phá sản tới nơi. Trình độ năm 2013 lúc này vẫn khen KSA titan tiềm năng, JVC tiềm năng y tế mà vẫn muốn đầu tư lớn.

    - Năm 2014 : Chấp nhận vuột cơ hội trận đánh TTF, lúc này tiền vốn huy động lên 1 tỉ. Cuối năm tham gia chiến dịch SDI mua tầm 29k bán giá 38k, tiếc vì ăn non do SDI đầu cơ lên cả 100k. Năm 2014 lãi 300 triệu. Năm 2014 coi anime Nhật, ăn chơi ngủ là chính chứ ít nghiên cứu.

    -
    Năm 2015 : Lập nick f319, bước ngoặc biết thêm nhiều kiến thức mới mẻ.

    - Ngày 9/10/05 : Trận đánh SVC mở màn giá 26k, mua vì thấy giá sổ sách 42k nên nghĩ là dưới giá trị thực như Buffett khuyên. Ngay sau đó đúng đà đi lên và tiếp theo là lập topic SVC thảo luận, đang đà lên 29k đã tham full margin SVC 1:3. Cuối năm giá 41k , tổng giá trị đặc cược vào SVC lên 9,3 tỉ ( coi như hoàn thành vốn lớn như mong muốn ). Năm 2015 lãi 1,4 tỉ, tài sản lên 2,7 tỉ.

    --------------------------

    - Trận đánh năm 2016 :

    - Những tưởng sẽ giàu lên nhanh chóng nhờ SVC thì sau đó là thảm họa, giá cổ phiếu liên tiếp giảm, vẫn kiên trì tử thủ và kết cục là thiệt hại đến 1,6 tỉ do nắm 230k cổ phiếu.

    - Ngày 12/3/06 : đọc tin "chuyện lạ xe tải xếp hàng dài nhận thép ở Pomina" + tin thuế phòng vệ thép 9/3 là nhận ra ngay sớm muộn ngành thép cũng lên đỉnh.

    - Ngày 16/3/06 : Trận đánh HSG chính thức diễn ra, full margin giá 35k, cứ tăng lại tiếp tục vay margin. Kết thúc trận đánh vào 7/7 với giá 45k vì tin là đã đạt đỉnh, rút kinh nghiệm từ SVC, lần này bảo vệ thành quả, vốn lại quay về 2,7 tỉ.

    Trong lúc đánh HSG cũng đã có chú ý HBC khi đang đà tăng trưởng, thép ngon thì xây dựng cũng thế, chưa kể so với CTD thì quá rẻ, bđs thì đang lên. Lúc suy nghĩ vậy giá HBC chỉ 25k nhưng khi nhìn LIX, NET đang tăng nóng thì lại nổi lòng tham đánh full margin vào NET cũng 8 tỉ chứ không ít, sau trận đó thành quả từ HSG bay sạch, tài sản còn 1,4 tỉ. Bước ngoặc sai lầm khi đã có 2,7 tỉ và phát hiện ra HBC.:((

    - Ngày 5/10/06 : Lấy vốn còn sót lại sửa sai full margin HBC 5 tỉ giá 31k, sau đó giá xuống 28,5k, chờ mòn mỏi trong khi margin bào mòn tài khoản, đành rút lui trong cay đắng, tài sản còn 1 tỉ. ( thất bại HBC lần 1 ).

    -Ngày 21/10/06 : Lần này chơi lớn đặt niềm tin vào ROS vì tin có khả năng cao bác Quyết giàu số 1 VN, mua giá 66k, bán lại 127k. Niềm vui quay trở lại khi tài sản lên 1,9 tỉ.

    -Ngày 25/11/06 : Tiếp đà thắng lợi mua KLF giá 2,6. Liên tiếp tăng lên đỉnh 4.2, tiền lúc này đã lên 3 tỉ. Lì ôm khi xuống giá 2,1 mới cắt lỗ. Từ lãi 1,1 tỉ biến thành lỗ 400 triệu. Tổng kết năm 2016 thua lỗ 1,2 tỉ.

    -----------------------------------

    - Trận đánh năm 2017 :

    - Ngày 13/1/07 : lúc này đã thấy HBC có tín hiệu lên, thiên thời địa lợi nhân hòa có cả. Full margin HBC được 2,5 tỉ, chính vì chỉ có 1:1 được 2,5 tỉ nên tức giận, khó chịu, xưa giờ toàn 3:7 nên không quen. Chính vì vậy bán luôn ngày 18/1, có lỗ nhẹ 0,6 giá. Bán được 3 ngày thì tăng cả năm 2017 lên 6x luôn. Đây là trận đánh cảm thấy tệ hại, nhục nhã, nhảm nhí nhất lịch sử bản thân chỉ vì lí do cho vay ít quá. Thế là ngã trước cửa "thiên đường", mặc dù tiếc nuối lắm nhưng các bác cũng biết đó, em vẫn khuyến nghị anh em mua HBC vô vì biết sẽ tăng dù em thiệt hại lâu rồi, em thì mắc bệnh tham margin nên lại không dám vô nữa.

    => Lúc nào cũng tham lam muốn trong tay lực lượng đông nhất nhưng quên rằng toàn lính đánh thuê, chỉ cần khó khăn giảm ngắn hạn thì bỏ chạy tán loạn cả, vỡ đội hình ngay. Quân không cần đông nhưng ô hợp, chỉ cần tinh nhuệ trung thành, đánh đúng thời điểm.

    - Sau đó phân tích thấy rằng MSN giá 43k là quá rẻ cho 1 blue-chip có nhiều thương hiệu, cũng đã có phân tích ngon trong topic, full margin 3,3 tỉ nhưng cứ đi ngang và cứ trả lãi vay nên chán và bán, tài khoản còn 900 triệu.

    - Ngày 1/3/07 tham gia đánh DPG giá 95k vì phân tích thấy giá chỉ ngang sổ sách, cty tốt, Roe tốt, p/e tốt, lãnh đạo tốt rồi lập topic quảng cáo DPG cho mọi người đầu tư. Chưa gì trong 1 tháng tăng nóng lên 140k, em chốt luôn giá 118k sau đà giảm, DPG là trận đánh cuối cùng có lãi trong năm 2017, tài sản lên 1,15 tỉ. Sau đó mua TTF lỗ còn 1 tỉ.

    - Mùa hè, trận đánh bước ngoặc full margin làm sụp đổ tài khoản là BMP mua 103k, cắt lỗ 74k. Dù biết là không có thể tăng trưởng và có suy nghĩ không ổn nhưng vẫn bám vào cái phao là cứ chia thưởng cổ phiếu là sẽ tăng (BMP chia 80% cổ phiếu thưởng).

    - Sau này còn thua thêm vô số trận nhỏ khác nữa. Do sĩ khí xuống thấp, quá chán nản nên mua bán loạn xạ chứ không kỉ luật hay phân tích như hồi xưa đánh SVC, HSG , HBC , MSN ( toàn mua trúng đáy sau này lên đỉnh ).

    ===> Kết quả cuối cùng là thua tan nát, tàn quân chỉ còn 150 triệu, đó là 1 ngày mùa đông tháng 12 năm 2017 lạnh lẽo. Sau 4 năm tung hoành trên khắp các chiến trường, đủ mọi cảm xúc vui buồn, thăng hoa có , tuyệt vọng có. Em chưa từng nghĩ giá như năm 2013 đừng tham gia chứng khoán, khi đã quyết định thì chưa bao giờ hối hận cả. Chỉ có tiếc nuối 1 điều là chưa có được tuổi trẻ là sinh viên đh cùng với bạn bè, lúc nào cũng mong tung tăng đi học, nhất là ngắm tà áo dài màu hồng tung bay trường đh tôn đức thắng, trường lớn và đẹp, gái xinh.


    ----------------------------------------
    Phần 4 : đầu tư bitcoin, phá sản.

    - Cuối năm 2017 lúc này bitcoin đang lên cơn sốt với giá 16,000 $, thế là hi vọng làm cú chót mang 150 triệu còn lại gỡ gạc nhanh chóng. Khi nghiên cứu về tiền ảo, ban đầu khá nhức đầu vì kiến thức mới mẻ như khi mới đầu tư cổ phiếu, trong khi bản thân không biết CNTT, tiếng Anh. Lên sàn binance nhưng cái kết là thua lỗ 40 triệu còn 110 triệu, trong đó từng mua TRX nếu giữ đỉnh 13/1/ 2018 bán thì có 13 tỉ, vì x100 lần.

    - Chán nản lại biết thêm mánh margin tiền ảo, "ngựa quen đường cũ" quyết định vay tỉ lệ 1:100, mua 11 tỉ bitcoin. Tối hôm nay ấy hiệp 1 lãi 60 triệu, cứ ôm mà không biết rằng dao động rất ghê gớm với đòn bẩy cao, sang hiệp 2 và hiệp 3 thì thua sạch. Lần này mới chính thức phá sản không còn 1 đồng. Khuya 2h sáng hôm ấy ngày 19/12/07 thẫn thờ vì kết cục là giờ mình đã thành 1 người không bằng cấp, không tiền và nợ nần 80 triệu chưa trả dì, không bạn gái, người thân thì hết tin tưởng. Đối với 1 nhà đầu tư thì không còn tiền thì khác gì là dấu chấm hết.

    Lúc này nhận ra thêm 1 bi kịch nữa là mãi chinh chiến mà giờ đây chưa biết cảm giác nắm tay con gái là thế nào, "tuyệt vọng trong cuộc sống cô đơn chán chường". :( :((

    ---------------------------

    - Trong lúc tuyệt vọng, lúc này nhớ lại 250 năm trước ở VN cũng từng có nhân vật cũng liên tiếp thảm hại giống mình, đó là hoàng đế Gia Long, trong 10 năm đầu tiên Đức vua cũng từng liên tiếp thua trận do bị Quang Trung giỏi về quân sự đánh bại, người thân mất cả, phải thua chạy nhiều lần và liên tiếp bị truy sát, cay đắng trong đói khát, phải bỏ xứ mà trốn. Sau 15 năm xây dựng lại lực lượng quân sự, mới dần dần thắng lại Tây Sơn. 40 tuổi thống nhất giang sơn nước Việt. Tấm gương vĩ nhân liên tiếp thất bại nhưng vẫn kiên trì không bỏ cuộc dù cuộc đời chạm đáy là đây chứ đâu xa.

    ==> Chính vì lẽ đó dù tương lai em có tiếp tục ngã thêm bao nhiêu lần thì đó sẽ là số lần đứng dậy tiếp tục chiến đấu, không đi được thì sẽ bò để tiến về phía trước. Chúng ta thật sự chỉ thất bại khi từ bỏ mọi cố gắng, cho dù cả thế giới quay lưng hay rơi xuống địa ngục thì em mãi không quay đầu lùi bước...Và sẽ tiếp tục hành trình xây dựng lại lực lượng từ đầu dù trước mắt rất khó khăn, sẽ tiếp tục các cuộc chiến mới để chiến thắng.
    Last edited: 16/04/2019
  7. lephamvuchinhndc

    lephamvuchinhndc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2015
    Đã được thích:
    6.500
    - Em có 3 kinh nghiệm muốn chia sẻ dù đã là người thua trong đầu tư :

    + Thứ 1 là nếu trình độ chưa cao mà ôm dài hạn thì không có trải nghiệm nhiều mặt trận giống như nước Mỹ tung quân đội khắp chiến trường thế giới, không có động lực nghiên cứu nhiều cty và ngành. Sau này vốn nhiều và giỏi thì mới nên dài hạn cổ phiếu tốt. Ngay cả Warren Buffett thời còn tập tành chứng khoán cũng làm cho quỹ của Benjamin Graham tìm tòi nhiều cơ hội, mua bán và biết nhiều loại cổ phiếu mới giỏi nổi.

    + Thứ 2 là ở VN chu kì ngành biến động rất lớn chứ không như ở Mỹ tăng trưởng GDP chỉ 2% và ít biến động ngành. Dựa vào chu kì ngành lên xuống mua đáy chu kì có tín hiệu đi lên vượt khó, bán lúc ngành thuận lợi thì rất mau giàu như sóng ô tô 2015, thép 2016, xây dựng 2017, bank và thủy sản 2018 vậy. Đầu tư theo phương pháp chu kì ngành ở VN là lợi thế lớn so với chứng khoán Mỹ.

    + Thứ 3 : mình muốn nói với các bạn trẻ là đừng có hiếu thắng, hung hăng như mình năm 2013 đòi bán đất chơi lớn ( xém tí nữa thành công và sau này ôm hận hơn ) dù có thắng TTF mua 5 và có bán đỉnh 40k đi chăng nữa nhưng với cái tính liều, ham làm giàu nhanh, thiếu điềm đạm trong suy nghĩ thì cũng chỉ có 1 kết cục thua lỗ là chuyện sớm muộn. Cứ dùng vốn vừa phải cho đến khi tích lũy đủ kiến thức và đầy kinh nghiệm đã chứ đừng có vay nợ, thế chấp nhà cửa mà liều. "Dục tốc bất đạt".
    Last edited: 16/04/2019
  8. vi_anh_vo_tam

    vi_anh_vo_tam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2014
    Đã được thích:
    768
    lòng tham làm mờ ý chí :(
    lephamvuchinhndc thích bài này.
  9. Cuonghandy

    Cuonghandy Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/08/2014
    Đã được thích:
    4.834
    Sử dụng margin nhiều quá nên gây căng thẳng trong mua bán và giữ cp.
    lephamvuchinhndc thích bài này.
  10. tvloidaklak

    tvloidaklak Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/03/2015
    Đã được thích:
    1.512
    Mình đọc pic này từ hơn 2 năm trước. Lúc đó mình cũng là 1 người thắng nhiều nhưng rồi cũng thua xấp mặt.
    Sau 1 thời gian dài mất tăm thì nay dc đào lên lại. Thấy cảm xúc ngày nào quay trở lại.
    Thất bại trong hành trình đầu tư thì nhiều nhưng mình chắc rằng chả mấy ai dám xô ra hết cho mọi người thấy như chủ pic.
    Chúc chủ pic sau này sẽ đứng dậy mạnh mẽ hơn và vẫn chia sẻ cả những cái đúng cái sai trên này
    ltl98lephamvuchinhndc thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này