Đầu tư giá trị :Những doanh nghiệp đầu ngành Việt Nam đầu tư rồi ôm lâu dài chỉ có lãi to.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi lephamvuchinhndc, 29/10/2015.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
6172 người đang online, trong đó có 148 thành viên. 00:56 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 1466736 lượt đọc và 4686 bài trả lời
  1. lephamvuchinhndc

    lephamvuchinhndc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2015
    Đã được thích:
    6.500
    Con đường đầu tư mới trong tương lai.

    - Trong tương lai 5 năm tới em sẽ đầu tư cho chính bản thân, nâng cấp 1 hình ảnh mới tốt hơn. Đó là đầu tư tri thức với tấm bằng đại học, đi học đại học thì như "cá gặp nước" có môi trường để làm quen 1 bé sinh viên để làm cô vợ tốt đúng gu mình, có vợ thì em có vốn làm ăn. 1 mũi tên trúng 3 đích.

    Ngoài tri thức ở đại học ra thì bằng cấp còn giúp tăng giá trị bản thân, lời nói có giá trị hơn cũng như dễ huy động vốn. Em coi đó như là “bảo hiểm” cho tương lai nữa, sau này dốc toàn lực quyết chiến có thất bại nữa thì còn đường cuối là về làm công chức nhà nước phục vụ người dân đến khi về hưu, hoặc chuyên gia về tư vấn tâm lý.

    Nói chung là trong 5 năm tới là sẽ theo hướng đó, bên cạnh với việc học lại "binh pháp đầu tư" => may ra mới trang bị đủ hành trang, “vũ khí” và “chiến lược” để chiến thắng được trận chiến khác trong tương lai.
    ________________________________

    Lí do vì sao em lại chọn đại học nhân văn :

    1/ Sau khi phá sản lần 2 thì ngẫu hứng ngó qua đề thi lịch sử, địa lý. Chỉ ngó sơ qua thôi là em biết chỉ cần học số liệu và sự kiện là đậu được trường này, sử + địa = 18 với văn 5 = 23 điểm là vừa đủ.

    2/ Phá sản 2 lần, đến đây mới nhận ra nhược điểm lớn nhất của bản thân là tâm lý kém. Ở trường này dạy tốt chuyên ngành "Tâm lý học", tốt nghiệp ngành này là chuyên gia về tâm lý thì chả lẽ vẫn bị tâm lý nữa.

    3/ Trường này là trường nữ nên nhìn chung đa số con gái đều hiền lành, học khá giỏi, cũng xinh nữa. Vậy mới có cơ hội lấy được 1 cô vợ tốt với tỉ lệ cao, ít bị cạnh tranh. Khi có vợ sẽ giúp suy nghĩ chín chắn, điềm đạm, kiên nhẫn và bình tĩnh trong đầu tư hơn => "khí chất" trong đầu tư.

    4/ Các bác cứ để ý thì sẽ thấy xưa giờ em phân tích cổ phiếu hay vấn đề trong topic thì chủ yếu liên quan đến xã hội và con người, tầm nhìn tương lai hơn là phân tích số liệu kinh tế. Em hợp với học bên xã hội hơn dù đam mê là đầu tư.

    5/ Đó cũng được gọi là cái duyên, định mệnh.

    + Trong 1 giấc mơ em thấy mình học ở nhân văn.

    + Ngoài đời thì gần đây thôi, 1 lần ở SG đang ở trạm xe buýt tranh thủ bôi kem chống nắng ( do ngoài trời nắng nhiều ). Có 1 bé đến ngồi cạnh, thấy mình cầm chai kem và nhìn mặt em thì bất ngờ lấy gương nhỏ đưa mình, bảo rằng:"bôi chưa đều đâu, chỗ này nè". Rồi hỏi em : " Bạn học trường nhân văn hả "...

    Sau đó thì bé nhân văn hướng dẫn em mua loại kem, cách bôi nữa. Rồi xe buýt tới, chia tay nhỏ vẫy tay nói lời cuối:"bái bai".

    Xác xuất có được cuộc gặp vậy, đúng gái nhân văn bắt chuyện trước, hỏi đúng mình trường nhân văn thì hiếm lắm, đó là định mệnh.

    + Ngay cả chị họ thân thiết của dì ruột cũng học nhân văn.

    + Quay ngược quá khứ 8 năm trước học tiếng Nhật, có 1 bé cũng nhân văn có được học bổng du học ngồi coi chỉ tay cho em nói 3 điều :

    Thứ 1 là số mệnh không đi du học Nhật được. ( đang quyết tâm nên không tin )

    Thứ 2 là chỉ tay hiếm có của người cực giỏi. ( học dở vậy mà bảo giỏi )

    Thứ 3 là 30 tuổi sẽ thành người giàu có ( không biết làm sao để giàu nên càng không tin ).

    Nói chung là 30t mà giàu thật thì thì chắc phong nhà tiên tri cho nhỏ này, nhưng mà sắp trật tới nơi rồi.

    => Nếu mà ghép lại với nhau thì đúng là định mệnh, đó là nơi cần phải tới.

    ________________________

    Hình ảnh tương lai thay lời muốn nói : trước đó như hình từ 1->5, hiện đang chuẩn bị cho hình số 6. Chắc chắn 1 điều sau này hình 7 + 8 em sẽ theo 2 ngành đã từng trải nghiệm thực tế => đầu tư cổ phiếu với trọng tâm là ngành dược phẩm, biết rõ thứ mình từng có kinh nghiệm thì cơ hội thành công cao hơn.

    [​IMG]
    Last edited: 22/01/2020
    qhi, SilentDream, mqwin873 người khác thích bài này.
  2. phikhonglo

    phikhonglo Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    07/03/2010
    Đã được thích:
    48.319
    Đợt trước khoe có ý trung nhân rồi. Sao h phải kiếm???
    lephamvuchinhndc thích bài này.
  3. ngoi_sao_co_doc

    ngoi_sao_co_doc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Đã được thích:
    7.891
    Mình nghĩ ngoài tâm lý ra bác nên quay lại con đường chứng khoán hơn là theo coin. Tt ck còn quá sơ khai nên sẽ có nhiều cơ hội cho bác. Bác thành công ở ck rồi thì bác đa dạng vào coin cũng được. Nếu bác vẫn đi theo con đường cũ mình nghĩ bác rất khó để bứt lên được (kể cả suy nghĩ đầu tư như trước đây cũng nên cải thiện). Nhưng dù bác theo hướng nào cũng chúc bác thành công.
  4. vietsky1507

    vietsky1507 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/01/2018
    Đã được thích:
    1.391
    Chả biết nói sao, cái kết đa số nhà đầu tư, mà nhà cậu này vậy là có gen đó
    Học trường nhân văn thì khéo lại thất bại lần 3
    lephamvuchinhndc thích bài này.
  5. SilentDream

    SilentDream Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2017
    Đã được thích:
    5.132
    Tôi thấy bác này có cách kể chuyện hấp dẫn, lôi cuốn. Hợp với những gì đang định hướng
    lephamvuchinhndc thích bài này.
  6. mqwin87

    mqwin87 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2016
    Đã được thích:
    463
    bác chủ đi học là chuẩn rồi. mình ủng hộ bác.
    lephamvuchinhndc thích bài này.
  7. VND_USD

    VND_USD Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    31/03/2019
    Đã được thích:
    1.880
    Ước mơ của nđt là hiểu được "Chuyển động giá".
    -----------
    Chủ pic hiện đang loạn chưởng đại pháp, túi hết tiền, quan trọng hơn nữa là mọi người xung quanh ko còn tin tưởng.
    Tuy nhiên, chủ pic vẫn đang trông chờ vào nồi cơm Thạch Sanh của gia đình, chờ bán đất đai để có tiền tiếp tục lao vào cơn say phục hận.
    -----------
    Một lời khuyên cho chủ pic. Hãy tự bắt đầu lại từ con số 0.00
    Đi lao động kiếm từng đồng , rồi lấy tiền đó đi phục hận nhé.
    Từ xưa đến giờ, tiền đầu tư toàn của ba mẹ, chú dì, cô bác - tiền chùa. Mang đi đánh bạc, thắng nghĩ mình giỏi, thua lại ngửa tay xin tiếp.
    Nếu còn tư tưởng này, chú còn đứt.
    Lavici, sexmovie, fire_unicorn6 người khác thích bài này.
  8. Deadpool

    Deadpool Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/08/2018
    Đã được thích:
    1.431
    Thaco còn chuối (HAG), tôm cá (MP) thì sao ?
  9. Outsider1987

    Outsider1987 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    15/09/2014
    Đã được thích:
    2.861
    Chú em nghĩ có vốn nữa để oánh bạc là từ lấy vợ là vứt rồi. thẳng băng mà nói em ko làm ra tiền, ko có công việc có thu nhập và tích luỹ của cải, vẫn chỉ là thằng ăn vám gia đình. h gia đình ko cho tiền nữa thì tính kế lấy vợ để đào, chả biết nói sao nưã
    fire_unicornlephamvuchinhndc thích bài này.
  10. lephamvuchinhndc

    lephamvuchinhndc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2015
    Đã được thích:
    6.500
    Hiện tại thì tâm trạng em vẫn bình thường, không có say máu hay loạn chưởng phục thù bằng mọi giá.

    Đúng là chỉ cần có vợ là có tiền ( câu đó ba em bảo ), nếu vì tiền thì năm nay sẽ có ngay lập tức để chiến tiếp nhưng với em tình yêu là thứ thiêng liêng mà không có duyên phận, định mệnh thì không bao giờ em yêu đâu, không bao giờ đánh đổi tình yêu để lấy tiền.

    Nếu giờ em có tiền đánh tiếp rồi lại có nguy cơ thất bại lần 3, vì vậy mà em mới nói cần 5 năm đi học tận hưởng giây phút bình yên với 1 cô gái mình yêu ở trường đại học, nghỉ ngơi để suy ngẫm lại hướng đi mới, rèn luyện cho năng lực thật sự giỏi đã.

    Chứ như năm 2018 chỉ mất 3 tuần, sau khi phá sản lại có 2 tỉ choáng váng nhờ may mắn phát hiện ra ý tưởng kiếm tiền, đành phải theo thôi chứ đam mê gì tiền ảo vì đó là thứ mình không phân tích được.

    Mà khởi nghiệp lần 2 là tay trắng, bán tài sản cuối cùng là điện thoại vào tiền ảo, làm lại từ đầu mới thành công năm 2018, ngày đêm cày cực khổ chứ ai tin tưởng mà cho tiền, xin được gia đình hàng tỉ đầu tư dễ dàng thì nói làm gì nữa (bỏ phiếu như quốc hội Mỹ), sau này giữa 2019 mới xin thêm 300 từ bán lô đất vùng ven giá ảo thôi (em khuyến nghị). Biết đâu khởi nghiệp lần 3 sau khi đã học xong lại có ý tưởng gì mới như lần 2 thì cũng không cần nhiều tiền.

    ----------------------
    Với em thì miễn là không phải tiền phạm pháp, không thất đức lấy của ai thì dù có huy động vốn gia đình (vừa đủ có thua thì cũng không đến nỗi nào) hay người ngoài cũng không quan trọng. Sau này người đời nhìn vào chuyện đó họ không quan tâm; ở đây câu chuyện là có thành công, đạt được mục đích cuối cùng hay không mới là quan trọng.

    Chủ facebook thời trẻ ra ý tưởng khi còn là sinh viên cũng huy động tiền từ nhiều nguồn như : gia đình, bạn bè, người quen, giáo sư... chứ vốn đâu có mà làm. Người ta tin tưởng giao tiền cho Mark Zuckerberg vì đơn giản là người ta quá giỏi. Em thì tất nhiên hiện tại chưa giỏi nên giờ mới đi học lại, khi nào mọi người tin tưởng đưa tiền em thì lúc đó em mới giỏi thật sự.

    Từ đây đến 5 năm sau còn dài lắm nên chưa biết trước chuyện gì đang chờ phía trước, em nói tới đây được rồi.

    Hồi xưa đúng là mê say đắm cô trong hình, lúc đó mới học lớp 11 thôi, có nhiều cái duyên và trùng hợp lắm nên mê lúc nào không hay, cũng là do xinh đẹp nữa. Vấn đề ở đây là thiếu môi trường, hoàn cảnh thích hợp nên chưa từng bắt chuyện dù 1 lần, cưa học sinh cấp 3 mà còn hoa khôi trường đâu dễ.

    Lần cuối em gặp nhỏ này là ở SG là năm 2018, lại là có duyên kiểu định mệnh như ở Phan Thiết, thấy đang tiếp thị với bạn bè ở Gò Vấp, xác suất gặp 1 người như vậy ở SG gần như không thể. Thực ra nếu cố tình khi biết trường, lớp chỉ cần chờ có môn học chung ở giảng đường vô học ké không khó.

    Vấn đề ở đây là từ khi nhỏ này lên SG 8/2017 thì lo phá sản cổ phiếu tới nơi rồi, tâm trí yêu đương gì nữa. Sang năm 2018 + 2019 thì tối mặt cày cuốc với tiền ảo nên từ đó đến nay nhỏ năm 3 đh rồi, cũng là thời điểm tình cảm phai nhạt dần.

    Nói chung là lo kiếm tiền quá quên luôn tình yêu. Nên giờ tranh thủ phá sản lần 2 để đi học, có môi trường với danh phận hoàn hảo để biết tình yêu là gì, tạm gác bỏ trong tâm trí suốt ngày đầu tư với tiền bạc.

    Nhỏ này giờ vẫn chưa người yêu, em chưa gặp lại nên không biết còn thích nhỏ không ? Nếu có duyên phận thật sự thì tình yêu sẽ tự đến, đâu nhất thiết phải gượng ép. Sau này em vô đh thì nhỏ này ra trường mất tiêu rồi.
    Last edited: 23/01/2020
    vantien78phikhonglo thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này