Đầu tư giá trị :Những doanh nghiệp đầu ngành Việt Nam đầu tư rồi ôm lâu dài chỉ có lãi to.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi lephamvuchinhndc, 29/10/2015.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2644 người đang online, trong đó có 45 thành viên. 04:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 5 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 5)
Chủ đề này đã có 1434918 lượt đọc và 4688 bài trả lời
  1. minhdiepkhiemkhoi

    minhdiepkhiemkhoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2018
    Đã được thích:
    63
    hpg được không mọi người
  2. lephamvuchinhndc

    lephamvuchinhndc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2015
    Đã được thích:
    6.500
    Nhật kí định mệnh năm 2020.

    Hôm nay là ngày 22/4/2020 :

    Lịch thi quốc gia có thay đổi lớn, thi tổ hợp nhiều môn nên xem như năm 2020 em tạm dừng thi đh. Năm nay lại trùng với khủng hoảng lớn trong lịch sử kinh tế thế giới nên em quyết định tập trung vào nghiên cứu, nâng cao thêm tri thức về đầu tư cổ phiếu. Có kiến thức am hiểu thì sau này khủng hoảng lần kế tiếp sẽ tự tin nắm lấy cơ hội hơn. Hiến hết thời gian và thân mình cho sự nghiệp đầu tư, tạm gác học vấn cao và kiếm bạn gái sang 1 bên.

    Cũng buổi chiều này, em có đi dạo biển 1 lát để thư giãn. Lúc này có đi ngang qua 2 cô bé, cỡ học sinh cấp 3. Không hiểu sao 2 bé nhìn mình và cười. Mình quay mặt để đi tiếp thì 1 cô kêu với giọng thảo mai lắm kìa :" Anh ơi...Anh ơi". Mình thì nghe chứ nhưng vờ như không nghe thấy và đi tiếp.

    ( Lớn tuổi với nhìn cũng bình thường mà có mấy cô bé nhỏ tuổi trêu ghẹo thế này, xem ra ngược đời thật. Nói thật với các bác là không phải em nhát gái cỡ đó đâu, xưa đến giờ cũng nhiều cô bắt chuyện trước, nhưng đó là 1:1, còn 1:2 thì trong đầu chưa lập trình tình huống, chưa thành tiềm thức. Nếu quay ngược lại quá khứ thì ít ra cũng hỏi lại 1 câu:"Sao vậy bé ?". )

    Các bé cũng làm mình hơi phân tâm, suy nghĩ. Vài phút sau trên đường về, đáng lí ra chỉ cần bước chân nhẹ nhàng qua bờ kè biển, đằng này lại nhảy lên, lớ ngớ nhảy hụt chân nên cẳng chân va luôn vào cái thềm đá. Thế là nhập viện trong đêm, trong phòng cứu phải may vài mũi, chích ngừa do vết thương cũng khá sâu. Trong phòng có 3 anh chàng điều dưỡng cũng tò mò về cổ phiếu, thế là lại nói về cổ phiếu và sự nghiệp đầu tư của em dù trước đó cây kim tê đâm vô còn hãi. Sau đó chia tay và cảm ơn, mình nói câu cuối rằng :" Không có gì bi quan cả, sẽ làm lại từ đầu".

    Nhớ lại trong lịch sử nhân loại cũng có 1 nhân vật bị thương nằm giường 2 lần. Ông thi rớt họa sĩ 2 lần và làm đủ nghề lặt vặt, 24 tuổi dưới con mắt của mọi người, ông chẳng là gì cả mà chỉ là một gã lông bông, không có bạn bè, không gia đình, không công ăn việc làm. Sau đó tham gia thế chiến 1 và bị thương. Tiếp tục khởi đầu lại, 30 tuổi lại không bạn bè, không tiền bạc, không công ăn việc làm, không nghề chuyên môn, và không hề có kinh nghiệm gì về hoạt động chính trị. Tuy nhiên trong người ông có một thứ: "lòng tự tin không gì dập tắt được và một ý thức về sứ mệnh nung nấu trong tim". Cuối cùng ông đã đạt được kì tích mà hiếm người nào làm được đó là trở thành 1 nhà độc tài vĩ đại của 1 dân tộc tài giỏi, đánh chiếm được phần lớn Châu Âu. Người đó chính là Adolf Hitler của nước Đức.

    -----------------------
    Năm 2020 là thời kì loạn lạc của kinh tế và chứng khoán thế giới. Chỉ có thời kì như vậy mới tạo ra cơ hội, những anh tài mới sẽ xuất hiện, không phất cờ khởi nghĩa lúc này thì lúc nào nữa ?

    Năm 2020 này chủ topic sẽ quyết tâm khởi nghiệp lần 3, làm lại từ đầu với số vốn ít ỏi là 100 triệu. Không có niềm tin và hành động thì sao tạo ra được kì tích như nhân vật lịch sử ấy ?
    Last edited: 26/04/2020
    ptung8x, pndstock, newjerk4 người khác thích bài này.
    Thienngaden2020 đã loan bài này
  3. lephamvuchinhndc

    lephamvuchinhndc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2015
    Đã được thích:
    6.500
    Vốn = tiền, giờ với con nó không quá quan trọng nữa. Vốn = kiến thức mới là quan trọng và bền vững nhất. Còn vợ thì chờ duyên số vậy. :x

    Vào tháng 10/2013, 21 tuổi lúc đó mê cổ phiếu mù quáng nên bảo gia đình bán bớt 1 khu đất giá 9 tỉ. Hồi đó thuyết phục gần được rồi mới đáng sợ chứ, chỉ vì mấy ông bạn nhà giàu của ba cản lại. Còn vì sao lại là mù quáng? Vì trình độ phân tích không có, kinh nghiệm không có, tâm lý đầu tư cũng không, khả năng nhìn người cũng không nốt, lại còn có tính hiếu thắng "nặng" và lòng tham nên khó nhìn thấy được rủi ro trong các phi vụ, nói chung là "tuổi trẻ chưa trải sự đời". Thời đó còn khen KSA, JVC, TTF là cổ phiếu tốt thì biết trình độ tới đâu rồi.

    May là ba không nghe con chứ, chứ nghe thật thì 100% thất bại, dù trước đó con bảo mua sạch TTF giá 5k do quá rẻ, sau đó TTF lên 35k. Cho dù có thắng sau đó thật thì kịch bản cuối cùng con biết là sẽ thua. Sau này bác nào gặp trường hợp kiểu trẻ tuổi, ngựa non háu đá thì đừng đưa vốn lớn kiểu đó, đưa cho ít khởi nghiệp lấy làm kinh nghiệm thì được, trẻ tuổi mà thành công lớn thì chỉ có thiên tài công nghệ Mỹ.

    Thời đó cay cú không xin được, cứ cãi nhau suốt ngày về vốn để đầu tư ấy chứ. Trong mắt con thì ba học vấn thấp, bảo thủ, lạc hậu không biết gì công nghệ vẫn Nokia, Dream 1998, tính khí thì cộc cằn và hung dữ. Bây giờ con mới hiểu ra ba thời trẻ mới đúng nghĩa ngoài đời gọi là "tuổi trẻ tài cao" và giỏi giao thiệp, kiếm tiền lương thiện, và là 1 người thật sự tốt. Hồi xưa chê cho lắm vô, giờ hiểu chuyện thì khen đúng là thấy ngượng thật.

    ________________________

    3 năm trước ở trạm xe buýt, con đứng chờ thì bất ngờ thấy 1 cô bé sinh viên, 1 thoáng đầu nhìn cũng hơi hết hồn. Cô bé không mang kính đen nên nhìn thấy rõ mất 1 con mắt, nhìn được sâu bên trong hốc mắt. Giây phút ấy, khi nhìn vào con mắt sâu thẳm đó thì con cũng nhận ra là mình có được thân thể lành lặn như vậy đã là may mắn rồi, giữ lối sống đơn giản không quá sa vào vật chất là quá đủ. Sinh ra trong gia đình khá giả, là gia đình học thức không cao rất dễ sinh ra tính ỷ lại, ăn chơi, cho dù thông minh cũng khó phát huy khả năng, may là con không dính phải. Hiện tại con thấy thế là đủ rồi, không cần nhiều, nếu mình giỏi thật sự thì khởi nghiệp chỉ cần vốn nhỏ, quan trong "vốn tri thức" có đủ lớn hay không thôi ?

    Ở chu kì khủng hoảng tiếp theo, có thể sau năm 2030 thì mới thấy vốn đó quan trọng thế nào. Khi đó đã khác xưa với kinh nghiệm gần 20 năm đầu tư, là 1 người đàn ông có trách nhiệm với gia đình ( hi vọng khi đó có :). ).
    Last edited: 26/04/2020
    pndstock, TTVNBK, Colourful044 người khác thích bài này.
    Thienngaden2020 đã loan bài này
  4. KhongminhDN

    KhongminhDN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/06/2010
    Đã được thích:
    2.532
    Ko, Dbc ngon hơn
  5. chuki

    chuki Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/04/2010
    Đã được thích:
    15.277
    Chú đồng ý, học vấn là vốn cả đời, nhưng nó chỉ là cơ bản cho đủ sống qua ngày ,cai con thiếu là su tiềm tĩnh, Lên kế hoạch chỉ có 1 con đường là thắng, ko hề có bước phòng thủ, nên nếu có van đề con chỉ có thua.
    Ba của con tuy học vấn thấp, nhưng ông ta thành công đc như vậy đuong nhiên có cái con ko thấy, tự tin là nên có, nhưng đừng quá mức.nhung dù sao con chưa gắng vác gì, nên con còn có thể đừng dậy và xem nhu bình thường rồi lam lại từ đầu, nhưng khi con có gia đình trên vai con ko còn nhẹ như vậy, con làm sai, con tự có chịu đói chết thì con cũng phai có 3 bữa cho vợ và con, thẩm chí lo cả bố mẹ hay bố mẹ vợ, khi con đến đó con sẽ hiểu Sao ba cua con cho con bài toán ko có gia đình sẽ có vốn, nhưng chú tinh chắc nếu con vịt có vốn đó mà Đi lấy vợ cho xong việc, con sẽ ko có đc nó và có khi sau này con sẽ hối tiết vì nó.
    Con người phải có vấp ngã mới lớn Lên đc, nhưng cũng phải chừa sức cho mình có thể đứng Lên nổi nữa.
  6. Daodauvang

    Daodauvang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Đã được thích:
    17.243
    Tôi cũng là 1 người lấy vợ muộn lúc 33 tuổi.
    Lấy vợ muộn lúc đó là do quan điểm: phấn đấu cho sự nghiệp - thỏa chí ăn chơi tung hoành
    Nhưng giờ có đủ mọi thứ, ngẫm lại thấy đó là sai lầm ( tất nhiên không phải là sai lầm trầm trọng )
    Quy tắc đúng
    : bản thân luôn luôn cố gắng - nhưng cũng phải thuận theo tự nhiên - cái gì đến nó sẽ đến - đừng cố đi ngược, cưỡng lại tạo hóa
    Khi bạn 20 - 40 tuổi bạn có nhiều ước mơ, hoài bão, muốn làm ăn lớn, muốn nổi tiếng
    Nhưng khi bạn trên 40 tuổi bạn sẽ thấy cái quý nhất bây giờ là: sức khỏe, gia đình, tiền bạc cũng cần nhưng không phải là số 1
    Còn lại mọi thứ khác chỉ là phù du !
  7. newjerk

    newjerk Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/03/2017
    Đã được thích:
    1.028
    những chia sẻ, tâm sự của @lephamvuchinh chân thật và đáng trân trọng. tuổi đời của mình gần gấp đôi bạn nên cũng có một ít kinh nghiệm.
    luôn tâm niệm sống có trách nhiệm, với bản thân mình, với những người thân (ba mẹ, vợ con) và những người chung quanh (bạn bè, người khác) thì sẽ trầm tĩnh hơn, mọi việc quyết định thận trọng hơn.
    chúc bạn thành công lần này, sẽ theo dõi, đồng hành để chúc mừng :)
    pndstock, Thienngaden2020lephamvuchinhndc thích bài này.
  8. xuanvinhvn

    xuanvinhvn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/12/2015
    Đã được thích:
    275
    Anh đã bảo chú em là khởi nghiệp từ 2022 trở đi ắt sẽ thành công vì bước vào đại vận thuận lợi rồi còn gì? (nhất mệnh, nhì vận) :D
    lephamvuchinhndc thích bài này.
  9. lephamvuchinhndc

    lephamvuchinhndc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2015
    Đã được thích:
    6.500
    @Daodauvang : Cám ơn bác đã góp ý rất hay về những thứ quý giá của cung bậc cuộc đời. Em cũng nghĩ là sẽ lấy vợ muộn.

    @chuki : Cám ơn bác đã có góp ý sâu sắc. Cái thiếu là "sự điềm tĩnh" chắc chắn 30t sẽ hoàn thiện ạ.

    @newjerk : Cám ơn bác đã theo dõi, đồng hành cùng em ở topic từ xưa đến giờ. Gia đình luôn là những người yêu quý mình nhất nên mình cũng phải báo đáp lại tình cảm ấy và sống có trách nhiệm. Vì gia đình là duy nhất trên cuộc đời mà không gì có thể thay thế được. "Có một nơi để về, đó là nhà. Có những người để yêu thương, đó là gia đình. Có được cả hai, đó là hạnh phúc". :x:x:x:x:x:x:x:x

    __________________

    @xuanvinhvn : Cám ơn bác đã coi giùm vận mệnh 2022 trở đi, trùng hợp nhỉ vì 8 năm trước cũng có cô bé học nhân văn nói chỉ tay em có số mệnh giàu có từ 30 tuổi, lại còn khen chỉ tay hiếm có người giỏi. Hiện tại thì chủ yếu nghiên cứu và lấy lại cảm giác đầu tư là chính, sau đó thì chờ xem thế nào. [-O<

    @vietsky1507 : Cám ơn bác đã góp ý thêm về sách. Sách thiên về triết học và lí luận, đỉnh cao trí tuệ của các triết gia và thánh nhân thì chắc là phải trên 50t mới dám đọc. Vì khi đó đã nắm vững kiến thức sâu sắc nhiều lĩnh vực, cũng như tài chính và thời gian. :-B
    Last edited: 27/04/2020
    pndstockchuki thích bài này.
  10. Daodauvang

    Daodauvang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Đã được thích:
    17.243
    Theo mình VNI năm nay sẽ phá đáy 645
    Lý do phá đáy 1 phần là do nội tại các doanh nghiệp quý 2 thua lỗ
    Tuy nhiên lý do chính sẽ là sự sụp đổ của các tập đoàn lớn trên thế giới kéo DJ vế 16k giống như 2008 vụ lehman brothers
    Thế nên tỷ phú Warren Edward Buffett mặc dù đang giữ 137 tỷ $ ông vẫn không mua - mà còn chịu lỗ 50 tỷ $ khi bán CP hàng không gom tiền tiếp - Bởi vì ông ấy tin và chờ cú sụp đổ thứ 2, khi đó tài sản đúng nghĩa rẻ như cho
    Bởi vậy đa số nhỏ lẻ cứ cười chúng ta vì toàn đoán sai thời điểm bây giờ
    Tất nhiên cú sụp đổ ấy sẽ không diễn ra ngay bây giờ mà nó tính bằng năm
    Chúng ta hãy cùng chờ xem !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này