Đầu tư giá trị :Những doanh nghiệp đầu ngành Việt Nam đầu tư rồi ôm lâu dài chỉ có lãi to.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi lephamvuchinhndc, 29/10/2015.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3396 người đang online, trong đó có 203 thành viên. 06:32 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 5 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 5)
Chủ đề này đã có 1434925 lượt đọc và 4688 bài trả lời
  1. ptung8x

    ptung8x Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/08/2010
    Đã được thích:
    4.569
    Trầm cảm nặng, khuyên chân thành đi khám đi. Học Ngoại thương thì 1 là ngộ chữ hai là dạng học hành lớt chớt. Éo nhà đầu tư nào lấy ngắn nuôi dài bằng cách dùng đòn bẩy short MG cả. Mở mồm ra là Buffett hay A Vượng mà éo học được gì từ các cụ ấy cả. Mơ đi em đời còn dài, sống được thêm 50 năm nữa có khi em còn giàu hơn Buffett đấy.
  2. lephamvuchinhndc

    lephamvuchinhndc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2015
    Đã được thích:
    6.500
    Bác đọc trang 347 chưa ? Em nói rõ ràng rồi. Em vẫn là môn đệ trung thành của "đầu tư giá trị nhé bác". Nếu em ham mê hư danh ảo trên f319 thì cần gì kể mình thất bại và để uy tín giảm, cứ khoe lãi và cứ sống ảo vậy không tốt hay sao ? Ở f319 này lâu lâu có thắc mắc gì, hay có ý tưởng bài viết thì viết ra thôi để coi mọi người cảm nhận thế nào, viết ra và được người khác nhận xét, nhiều khi mình có cái nhìn khác và học hỏi được nhiều điều hơn thì tiến bộ hơn, đó là giá trị cốt lõi topic nhé bác.
    Quan điểm về đọc sách để đầu tư nó khác với thực chiến ở TTCK VN nhiều lắm, đúng là phải đầu tư thực tế mới hiểu rõ được và có kinh nghiệm. Cty em chọn là rất kĩ và giá còn rất rẻ, đúng như tiêu đề topic này.

    Em viết ra là thể hiện sự trung thành tuyệt đối với đầu tư giá trị và là sự quyết tâm với cty em chọn. Em viết ra là để mình ghi nhớ kĩ, không bao giờ từ bỏ giá trị cốt lõi.
  3. daxutru

    daxutru Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/11/2016
    Đã được thích:
    512
    Chú này học cao đẳng dược hay gì đó xong bỏ học đánh chứng, còn quen và tán 1 em ngoại thương chứ k phải học ngoại thươngb-)b-)b-)
    ptung8x thích bài này.
  4. trunglph

    trunglph Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    01/07/2010
    Đã được thích:
    27.709
    Gửi thằng em là việt nam này trên 5 năm thì chỉ thấy có thằng FPT đáng đầu tư nhé.
    còn trên 10-20 năm may có thằng VCB thôi em
    ngay con VNM giờ hết lực sau 10 năm anh thấy vất rồi
    nếu là Mỹ a tin sẽ có những công ty kiểu 40 năm chứ việt nam thì không có gì đáng tin cả
    Tốt nhất là chọn chu kì 5-10 năm rùi nhìn tiếp thôi em trai ạ :))
    pndstock, lephamvuchinhndcDuduconxanh thích bài này.
  5. Duduconxanh

    Duduconxanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2017
    Đã được thích:
    37.307
    Thôi thì như 1 câu nói của ai đó: “tuổi trẻ chưa hiểu sự đời “
    lephamvuchinhndc, Just_beginningdaxutru thích bài này.
  6. lephamvuchinhndc

    lephamvuchinhndc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2015
    Đã được thích:
    6.500
    Vừa phải thôi các bác, bên cạnh còn có những người thân yêu quý và sống tốt vậy thì trầm cảm kiểu gì ? Trầm cảm mà viết bài tỉnh táo được hả bác. Có viết gì cũng nên tranh luận, phản biện đàng hoàng, 1 cách nghiêm túc, góp ý thì em cũng chấp nhận và sẵn sàng nghe, nhưng không nên nói người khác bị bệnh như vậy vì như thế không hay chút nào, em rất là tôn trọng bác vì bác cũng là lão làng và có kiến thức.

    Vô ngoại thương muốn vô là vô hả bác, lấy điểm cao và người vô thì giỏi thực sự.

    Đây là toàn bộ dấu hiệu bị trầm cảm, em thấy chẳng có dấu hiệu gì cả, lúc nào cũng tươi trẻ và yêu đời. Sinh viên 2k còn gọi em là "bạn" thì chứng tỏ đâu có lo âu, suy nghĩ, buồn phiền gì để mà già trước tuổi.
    • Cảm thấy buồn, muốn khóc, trống rỗng, tuyệt vọng
    • Thay đổi thói quen ăn uống—sụt cân và không muốn ăn hoặc thèm ăn kèm tăng cân
    • Thay đổi giấc ngủ—ngủ quá nhiều hoặc không đủ
    • Luôn cảm thấy mệt mỏi, gặp khó khăn để có động lực làm việc gì
    • Mất hứng thú với những người và/hoặc những hoạt động đã từng mang lại niềm vui cho bạn
    • Cảm thấy chai sạn
    • Dễ bị kích động hay nổi nóng
    • Cảm thấy mình làm gì cũng không đủ tốt
    • Tăng việc tiêu thụ đồ uống có cồn hoặc chất gây nghiện
    • Dành quá nhiều thời gian trên Internet
    • Gặp khó khăn trong tập trung, suy nghĩ, hoặc lên kế hoạch—cứ như đầu bạn bị phủ sương mù
    • Thờ ơ với sức khỏe thể chất và vẻ bề ngoài của bạn
    • Nghĩ đến việc trốn chạy, hoặc đào thoát khỏi hoàn cảnh
    • Nghĩ đến cái chết hoặc tự tử, có ý tưởng về cách kết thúc đời mình
    • Những triệu chứng về thể chất liên tục không đáp ứng điều trị, như là đau đầu, rối loạn tiêu hóa, và đau cổ và lưng mạn tính
    Last edited: 23/06/2020
    pndstock thích bài này.
  7. boomken

    boomken Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/05/2020
    Đã được thích:
    847
    Kiến thức cơ bản tốt, nhưng thiếu sự thức thời, linh hoạt, uyển chuyển và một chút độ quái. Thời thế luôn xoay vần, Trường Giang lớp sau xô lớp trước. Anh học thức, học vị chắc chắn cao hơn chú, hoạt động mười mấy năm trong ngành tài chính, đầu tư, bất động sản, công nghiệp cũng chưa dám lộng ngôn. Nên cầu thị tiếp thu người này người kia để tự tạo hệ thống cho bản thân mình, đừng rập khuôn theo ai đó. Dù sao vậy là tốt rồi, 7đ về chỗ
    ChungKhoanLovelephamvuchinhndc thích bài này.
  8. lephamvuchinhndc

    lephamvuchinhndc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2015
    Đã được thích:
    6.500
    Câu chuyện định mệnh với nhỏ ngoại thương và vị lãnh đạo em yêu mến.

    Nói đến nhỏ ngoại thương thì kỉ niệm lại ùa về. Nhớ lại đúng nghĩa là định mệnh, không gặp cô này chẳng có topic này để viết ra những dòng này, chắc chắn em là 1 con người khác hiện tại.

    Ngày đầu đi học lớp 2 tiếng Nhật với mục đích đi du học ( thi lần 2 mới đậu ). Ban đầu ngồi bên trái nhỏ, nhỏ ngồi cạnh 1 anh lớn, sau đó có lẽ nói bài học gì đó nên anh đó bực và tự ái nên chuyển đi. Cùng lúc chị ngồi cạnh có thêm bạn nên em chuyển qua.

    Để hình dung thế này, nhỏ gái SG, cấp 3 phổ thông năng khiếu, hiện năm 3 ngoại thương, khuôn mặt ưa nhìn, nhà cũng có điều kiện. Nghe cô giáo khen bạn này biết tiếng Anh, Pháp, Trung, Nhật, nhỏ khiêm tốn nói mỗi thứ tiếng 1 ít thôi. Tính tình có vẻ ít nói và khó gần, cậu bên phải em sau này nói thẳng ai cũng bảo nhỏ này "chảnh" (em tin các bạn nam thấy vậy thôi). Tính em thì dễ dãi, hiền lành, thơ ngây chẳng vấn đề gì cả, tính vẫn trẻ con.

    Cái tên nhỏ thôi cũng đã thấy có duyên rồi, nói lái tên 2 đứa rồi kết quả cũng thế.

    Mỗi ngày đi học cứ đi hỏi bài suốt, từ nhỏ quen ngồi cạnh các bạn nữ và hỏi bài nên làm gì biết nhục. Nhỏ vẫn nhiệt tình chỉ bài, nói chuyện với nhau được là nhờ vậy. Lúc kiểm tra còn nhiệt tình đọc bài của em rồi chỉ chỗ sai.
    __________________

    Lúc đi học có 1 số kỉ niệm đáng nhớ :

    - Có lần học tiết cô giáo người Nhật, nhỏ trao đổi bài với em, cô giáo nói 1 câu ( em không hiểu ). Ra chơi hỏi lần 1 thấy im lặng, lần 2 thì nhỏ ngượng ngùng đỏ mặt rồi mỉm cười. Lần 3 hơi năn nỉ mới nói là cô giáo bảo :"Nhìn giống 2 vợ chồng". Lúc đó trông vẻ mặt nhỏ thấy dễ thương làm sao và đó cũng là kỉ niệm đáng nhớ và đẹp nhất với nhỏ.

    - Có lần ra về em quên đồ, nhỏ chạy theo bảo quên. Em quay lại lấy thì lúc sau đến lượt nhỏ quay lại do quên áo khoác.

    - Đi học có lần thầy giáo chọc :"Ngồi gần đèn mà không thấy sáng tí nào", do học dở quá mà ( Đến giờ chứng minh là sáng rồi thầy ạ )

    - Ngày 20/11 em tặng hoa cả bàn, em cố tình để bông màu hồng khác với bông màu đỏ. Cô giáo chọc ngay, em bảo bông đó khuyến mãi, cô thì kêu NIKU âm Hán là "nhục", nhỏ cứ cười suốt. Sau đó được cả bàn đãi đi ăn vặt.
    _____________________

    Được ngồi cạnh nhỏ, đi học mỗi ngày là 1 niềm vui thì còn gì bằng. Em chỉ muốn quay lại quãng thời gian đó, cứ lặp đi lặp lại suốt. Đời em thực sự rất may mắn mới ngồi cạnh nhỏ này.

    Có lúc cô giáo hỏi kinh tế, nhỏ đọc rành mạch. Tự nhiên em cũng có hứng lên và hâm mộ quá, bắt đầu nghiên cứu đơn giản từ số 0. Từ đó trở về sau em thấy kinh tế cũng thú vị, dù lúc đó ngu ngơ biết cái gì đâu.
    ---------------------------------

    Sau này đầu tư cổ phiếu em phát hiện 1 vị lãnh đạo tài năng và có tâm xuất hiện lại cùng tên với nhỏ, đi họp cổ đông lại có duyên ngồi chung bàn ăn với nhau. Cũng là người mà yêu mến và hâm mộ đến giờ, và thế là cuộc tình với cty và vị lãnh đạo ấy lại bắt đầu và sẽ theo đuổi lâu dài. Vòng xoáy lặp lại tiếp tục không hồi kết, đó là duyên tiền định chăng ? Hồi sau sẽ rõ, hi vọng sẽ có câu chuyện tiếp theo trong tương lai về cty và vị lãnh đạo ấy.
    ________________________

    Ở dưới đây là cảm hứng quá viết luôn, và coi như lưu bút làm kỉ niệm, vì nhỏ này có ý nghĩa mấu chốt giúp em biết về cổ phiếu và có tư duy phát triển hơn ngày xưa nên tri ân ở trang này.

    Em nghĩ là đừng đọc tiếp nữa vì đó là 1 câu chuyện buồn và viết rất là dài nữa ( gấp 2 lần ở trên), đọc ở trên là quá đủ và là câu chuyện đẹp rồi.
    Last edited: 23/06/2020
    pndstock thích bài này.
  9. lephamvuchinhndc

    lephamvuchinhndc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2015
    Đã được thích:
    6.500
    Câu chuyện buồn ( P2 )

    Trước ngày sinh nhật nhỏ, thấy nhỏ có hộp bút gấu bông dễ thương nên em mua vì nghĩ nhỏ thích, mà ngẫm lại món đó tầm 40k, đã tặng quà mà tặng kiểu đó. Tất nhiên là tặng trước lớp ngay trong giờ học thì phải nhận, khó từ chối, đáng lẽ nên âm thầm không để ai biết và nói :" Xưa giờ được bạn giúp đỡ nên mình chỉ có món quà nhỏ thế này mong bạn nhận". Đằng này tặng cho hoành tráng vô, làm cả lớp sau này chọc và cô thì lấy 2 đứa làm ví dụ tiếng Nhật.

    Sau 1 tuần, nhân lúc cô giáo giận hờn lớp và xuống dưới dạy không lên, thầy thay. Nhỏ bỏ xuống theo cô luôn, nhân cơ hội đó ở lớp 2b luôn không lên nữa. Cô giáo bảo :"Bé này hiền khô, lớp chọc quá học không được". Đúng là cô bé này hiền lành thật, chỉ biết mỗi việc học thôi.

    Đến đây thôi đáng lẽ đủ rồi, cô giáo thấy em có vẻ cô đơn nên bảo xuống dưới học chung với nhỏ. Đúng là thảm họa tiếp theo mà, xuống đó nhỏ lạnh lùng quay lại hỏi :" Xuống đây có muc đích gì ?" Xanh mặt nên im lặng luôn, cố ngồi thêm, trong giờ ra chơi có 1 chị hỏi hôm bữa hội trường đi chung với bạn trai hả em, nhỏ bảo vâng. Em thấy quá đủ rồi nên sau đó lên lại. Nói chung từ đó nhỏ ghét em luôn, cách ly mãi mãi.

    ----------------------------------

    Cũng hôm sinh nhật, em có cô bạn thân trong lớp bị hư xe, gọi qua nhờ chở giùm, trễ giờ và đang sinh nhật nên nóng lòng nhắn lại xong chưa. Bé này bảo cứ đi trước đi nên em không chờ nữa, quyết định đi bộ và trễ giờ học qua tiết, còn biết em vì tặng quà nên bỏ rơi. Từ đó em hiểu rằng, điểm tích lũy gắn bó trước đó đẹp bao nhiêu coi như trừ sạch, bằng mặt chứ không bằng lòng, con gái giận ngầm thì kinh rồi, em còn không nhận ra để xin lỗi 1 tiếng nữa.

    Nhỏ Quyên ngồi phía sau, trong phòng tự học buổi chiều có gọi tên em, e còn không biết ai nữa cơ. Sau đó có mua dĩa trái cây và có mời em ăn. Em vô duyên tới mức há miệng ra, nhỏ bảo :"Tự lấy ăn đi chứ". Cô này gốc Huế, cấp 3 học ở SG mới ra trường và định du học. Sau này cứ chiều ngồi học bài chung nên dần thân thiết, rủ đi chơi quận 1, siêu thị và nhà sách, đi ăn. Có lần trời mưa 2 đứa đội áo khoác chung cũng lãng mạn lắm cơ. Đây đúng nghĩa là 1 nhỏ bạn thân thật sự.

    Em còn quen 1 cô ở phía sau nữa. Cô này gái SG và đang học ngành ngân hàng, lúc ra về có xin số, và rủ học chung. Học chung cô này thì bỏ rơi nhỏ Quyên ngồi 1 mình, may thỉnh thoảng mới học chung , có đi ăn chung vài lần. Có lần cầm nhầm vở, em nhất quyết đến nhà đưa lại vở để nhỏ ôn bài.

    Sau ngày sinh nhật, thì hôm chủ nhật nhỏ gọi để qua để cổ vũ thi. Em cũng qua và tìm được, xuống căn tin nhỏ hỏi :"Có thích H không ?". Em ngơ ngác, nhỏ bảo thích kiểu tình bạn, em thật lòng xếp luôn đứng bét sau 2 cô kia. 1 lúc sau nhỏ bảo cũng muốn được tặng quà trên lớp giống vậy, coi như kỉ niệm, nhưng mà em từ chối.

    Nói chung 1 lần tặng quà mà đánh mất luôn tình cảm 3 cô gái.

    ____________________

    Kết thúc câu chuyện với nhỏ ngoại thương :

    - Hôm đi thi N4, thi xong có 1 cô bé đến làm quen và cho em số đt nhỏ, em không biết là ai, cơ mà em lấy trong danh sách lớp lâu rồi. Hóa ra là cô sẽ ngồi cạnh nhỏ ở lớp 3.

    Mới vô thì thấy cô bé cạnh bên đi bộ về, em cũng đến hỏi han. Sau này bé ấy bảo :" Chị ấy bảo ghét anh, kêu em tránh xa anh ra " ( cảm giác như người xấu vậy ). Chuyển lời vậy thôi chứ bé này sao ghét em được, hôm sinh nhật em còn âm thầm tặng bùa hộ mệnh cho nhỏ nữa cơ coi như quà cảm ơn, bé ấy còn khen đẹp rồi bảo em dắt tới mua nữa. Thời đó nhìn em thư sinh và tính hiền lành, nhiệt tình và chu đáo nên làm quen với con gái dễ dàng dù có bao giờ bắt chuyện trước.

    Mình thì làm quen với nhỏ ngồi cạnh, nhỏ NT thì không hiểu sao quen được và hôm chủ nhật có buổi tiếng Nhật nhà văn hóa thì rủ anh ngồi cạnh em đi chung, bất ngờ luôn. Mà anh bên cạnh đã tốt nghiệp đh, từng giải nhất thi hùng biện, đúng giỏi.

    Một dịp giờ nghỉ, nhỏ nói với 1 chị bảo hôm đó là bạn trai chứ đâu phải người yêu. Rõ ràng trước đó nói cho em nghe, cơ mà nghe vậy cũng vui.

    ------------------------------

    Em lại tiếp tục tặng quà vào 8/3, cái tật tặng quà lại không bỏ được, không nhớ trong tâm khi đó là áy náy tặng quà giá trị nhỏ quá hay muốn cảm ơn, hay là vì 1 cái gì đó, chứ em không có ý nghĩ tặng để cưa cẩm đâu ( còn khờ mà ). Lần này rút kinh nghiệm em đi sớm lén bỏ hộc bàn. Nhỏ lên lớp thì bất ngờ và cũng hoang mang, vì không biết ai tặng nên cũng lo lắng. Nhỏ nói với bé Quyên hỏi em ( sao biết em thân với Quyên hay nhỉ ), em trả lời không phải. Đến giờ ra về, nhỏ trực tiếp hỏi em và nói :" Nếu là quà của Chinh thì ... cũng không nhận". Nghe như sét đánh, em lại tiếp tục nói dối là không phải. Thế là chú gấu bông trong hộp quà được tặng lại cho cô giáo người Nhật, lúc đó tất nhiên buồn nói không nên lời.

    Tối về nghĩ lại, lo là nhỏ sẽ suy nghĩ nhiều, lo lắng không biết của ai nên quyết định gọi điện qua thú nhận. Lo lớp chọc và nhỏ không học được nên nói :" Chuyện Chinh tặng đừng nói ai biết nhé, mất công người ta nói".

    Nhỏ kêu :" Có gì mà phải sợ ,mặc kệ ai nói gì thì nói chứ". - Câu này không biết ám chỉ ai, có vẻ bảo em thì phải, quá nhút nhát chăng ?... Câu này em ghi nhớ đến tận bây giờ, từ đó trở về sau dù ai nói gì hay dư luận ra sao em mặc kệ, không có gì phải lo lắng hay sợ hãi cả.

    Em bảo :" Chinh chỉ muốn mượn vở chép bài học nên tặng để đổi lại, chỉ vậy thôi" ,ý câu đó nghĩa là không phải vì có cảm tình mà tặng.

    Nhỏ :"Ờ", rồi cúp máy.

    Đó cũng là ngày duy nhất ở lớp 3 em được nói chuyện với nhỏ, cũng là lần cuối cùng, đúng là học không lo học toàn đi làm chuyện không đâu, để rồi bị ghét. Rớt cũng không oan tí nào.

    Sau khi rớt và không gặp nhỏ nữa nên buồn quá, em quyết định đầu tư cổ phiếu và bỏ giấc mơ du học vào tháng 4.

    Đến tháng 6/2013, em chơi ngông đăng kí thi N2 tiếng Nhật quốc tế cho vui ( phải cỡ lớp 6 mới chắc đậu ). Lí nào trong phòng bất ngờ lại gặp nhỏ 1 lần nữa ( đang học lớp 4 ), chuyện không tưởng vì đứa thi rớt và người giỏi vượt lớp lại chung phòng. Thi xong, từ hành lang, nhìn xuống lầu hình bóng nhỏ khuất dần mãi mãi, đó là lần cuối em và nhỏ gặp nhau.

    Cảm xúc hiện tại thì thật sự mà nói đến giờ em biết là mình thích nhỏ hay là hâm mộ cô bé vì học giỏi nữa. Thời đó em có học trường xịn cũng chưa chắc cưa được đâu vì nhỏ chỉ biết học thôi. Những năm tháng đã qua chỉ dừng tại đó thôi.

    _________________________

    Sau này em phát hiện 1 vị lãnh đạo tài năng và có tâm xuất hiện lại cùng tên với nhỏ, đi họp cổ đông lại có duyên ngồi chung bàn ăn với nhau. Cũng là người mà yêu mến và hâm mộ từ lâu, và thế là cuộc tình với cty và vị lãnh đạo ấy lại bắt đầu. Vòng xoáy lặp lại tiếp tục không hồi kết, đó là duyên tiền định chăng ? Hồi sau sẽ rõ, hi vọng sẽ có câu chuyện tiếp theo trong tương lai về cty và vị lãnh đạo ấy.
    Last edited: 23/06/2020
    pndstock thích bài này.
  10. lephamvuchinhndc

    lephamvuchinhndc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2015
    Đã được thích:
    6.500
    Mấy trang topic trôi qua nhưng đọc mấy câu này của bác dù ngắn gọn nhưng "thấm" thật sự. Đúng là muốn đầu tư thành công cần sự trải nghiệm xã hội và góc nhìn sống của nhiều người và các tầng hớp khác nhau để hiểu hơn. Trận đánh này nếu thắng to thì đúng là em phải cẩn thận hơn về các quyết định các trận khác vì cứ lấy trận đó làm bí quyết, là sự đúng đắn, quá tự tin vì thành công thì lại rất nguy hiểm, tiềm ẩn thất bại cuối cuộc đời.

    Bác dùng ảnh đại diện là nhà triết học Karl Marx, lí luận có khác. [​IMG]

    Em thì ai dùng lời hay ý đẹp, ngôn từ thông minh sắc sảo đều tiếp thu cả. Trong topic này không bao giờ có chuyện vì ghét 1 ai đó mà những lời người ta nói mình vứt đi cả, mà đến giờ cũng chẳng ghét ai cả. Tính em thì dù ai nói mình có khó nghe thì ngày hôm sau quên ngay chứ không để bụng.

    Đứng trên vai người khổng lồ là con đường để đi tới thành công nhanh nhất, người khổng lồ còn ai nữa ngoài Buffett. Em chỉ học đúng 1 câu của Buffett rằng :" Gặp được cty tốt với giá hợp lí thì thời gian nắm phải thật dài hạn để lợi nhuận kép làm chúng ta giàu có". Chỉ vậy thôi và đó là điểm mấu chốt cách làm giàu của Buffett.

    Còn lại thì dựa trên kinh nghiệm tạo hệ thống phân tích riêng cho mình.
    Last edited: 23/06/2020
    Duduconxanh, pndstockRULE1 thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này