Đầu tư giá trị :Những doanh nghiệp đầu ngành Việt Nam đầu tư rồi ôm lâu dài chỉ có lãi to.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi lephamvuchinhndc, 29/10/2015.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2634 người đang online, trong đó có 47 thành viên. 04:16 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1434918 lượt đọc và 4688 bài trả lời
  1. tudor2017

    tudor2017 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    25/08/2019
    Đã được thích:
    1.535
    Chúc em thành công!
    Học thêm môn tâm lý nữa, bản chất của ttck là tâm lý con người: tham lam và sợ hãi
    Em đã xác định đúng target rồi đó
    lephamvuchinhndc thích bài này.
  2. RULE1

    RULE1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2013
    Đã được thích:
    1.827
    Anh thấy nhiều khi thông minh quá nó là một trở ngại cho đầu tư, đầu tư thành công phụ thuộc vào tính cách nhiều hơn.
    lephamvuchinhndc thích bài này.
  3. lephamvuchinhndc

    lephamvuchinhndc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2015
    Đã được thích:
    6.500
    Thi trượt em từng nói trong topic rồi, giờ kể chi tiết hơn.

    Ngày xưa, lớp 5 em giỏi toán đứng nhì lớp, nhờ thế được thi học sinh giỏi trong tỉnh. Lên cấp 2 vẫn khá giỏi toán vào trường cấp 3 hạng 2 thành phố. Thói quen từ nhỏ đến giờ thích gì thì chỉ tập trung giỏi đúng 1 thứ, giờ theo đuổi đầu tư thì những thứ khác ít quan tâm. Cũng nhờ giỏi toán cấp 1 mà giờ giúp ích phân tích số liệu tốt, tính toán nhanh khi đầu tư.

    - Lên cấp 3 thì nhầm đường lạc lối đắm chìm trong thế giới ảo, mê và cày game audition ở mức số 1 tỉnh, hạng 17 VN, lãnh đạo 80 thành viên fam ( nhóm ). Hậu quả từ lớp 10->12 mất căn bản dần, yếu lớp 11 và 12, nhất là khi cô gái thích định cư nước ngoài tháng 10/08, lớp 11. Về nhà có bao giờ cầm sách và làm bài tập, lên lớp ngủ gục vì chả hiểu, tổng kết 11 và 12 đều 3 phẩy. Lí tưởng học để làm gì không có, không có động lực (nếu nhà nghèo có lẽ khác), cha mẹ thì học vấn không cao nên có lẽ cũng chấp nhận như thế nên chả bao giờ la mắng, kể cả rớt tốt nghiệp. Thi có 23/30 điểm, toán 1 điểm. Sau đó học trung cấp, rớt hết 2/3 môn. Quyết du học, học tiếng Nhật rớt 2 lần ở lớp 1 và 3, sau đó mê cổ phiếu. Qua đầu tư thì phá sản 2 lần.

    - Thật sự mà nói thì đời em thất bại liên tiếp, nhiều khi cũng quen quá rồi. Chỉ có điều khác ở chỗ lần này đã hội tụ đủ tri thức, kinh nghiệm, cảm xúc để thành công trong đầu tư cổ phiếu, chỉ cần cuộc đời thắng đúng 1 trận quyết định, trước đó thế nào chẳng sao.

    - Lên SG ở chung với dì đh y dược ( ngày xưa học top tỉnh ) và ngồi cùng bàn với nhỏ ngoại thương, được bác Vũ Trung Nguyên tặng sách nghĩ giàu làm giàu. Đúng là số may mắn biết được thế giới của những người giỏi là thế nào, nhờ vậy mới cải tạo được cả con người em .

    ---------------------

    - Sau này về nhà em lại thuyết giảng, nâng cao tư duy cho cả nhà. Bảo mẹ và em trai đọc sách nâng cao tri thức. Cậu em đang đi quân sự giờ đọc 1 tuần 2 cuốn, biết chọn sách hay. Em út lớp 3 lười học, chỉ biết coi tivi. Vậy mà sách "Bách khoa lịch sử thế giới" có tranh ảnh đẹp em để trên giường, nó lấy đi rồi ngày nào cũng đọc 2 trang sau 2 tháng đến phần lịch sử cổ đại, tối nay nó lật sách rồi giảng cho em về sự hình thành trái đất, khởi nguồn sự sống, sinh vật, khủng long, tổ tiên loài người, đúng là không ngờ luôn.

    - Gần đây bị cả nhà chỉ trích nói thì hay trong khi mình lại không chịu đọc sách. Đúng là 5 năm qua toàn đọc trên mạng là chính, quên sách rồi. Bây giờ mới cầm lại cuốn nhà giả kim để lấy lại cảm hứng dần trong việc đọc sách.

    - Nói chung là môi trường sống tác động rất lớn đến việc nhận thức con người. Em thì theo tướng mệnh là trán cao rộng ( có óc quan sát khả năng lĩnh hội, trí tưởng tượng sáng tạo phong phú ), có lẽ là thông minh thật. Nếu vậy thì thời trẻ đúng là xài hoang phí thật do không biết con đường cần phải đi.
    Last edited: 28/06/2020
    pndstockpanda1311 thích bài này.
  4. lephamvuchinhndc

    lephamvuchinhndc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2015
    Đã được thích:
    6.500
    Cái đó thì anh nói đúng. Nếu thông minh mà thành công trong đầu tư thì thiên tài Newton đã không thất bại thê thảm khi đầu tư cổ phiếu rồi, em nghĩ rằng thông minh vừa đủ để tiếp nhận tri thức về đầu tư và các lĩnh vực khác mỗi thứ 1 ít để kết nối là đủ.

    Em cũng đồng ý với quan điểm rằng đầu tư thành công phụ thuộc vào tính cách nhiều hơn, chiếm 70%. Người mà điều khiển được cảm xúc của bản thân mỗi khi tham lam và sợ hãi, kể cả kiềm chế được sự chủ quan và kiêu ngạo chạm vào trái tim, thì chắc chắn sẽ thành công trong đầu tư. Em thất bại trong đầu tư trước đó cũng là vì lí do này.

    Chính vì vậy môn tâm lý không thể thiếu trong đầu tư được, em sẽ cố gắng hết sức để hoàn thiện được môn này trong thực chiến.
    Last edited: 28/06/2020
    pndstock, tudor2017RULE1 thích bài này.
  5. ckcoban1

    ckcoban1 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/09/2017
    Đã được thích:
    16.118
    Ngày nay nhà cái đánh bằng robot thì có đi học tâm lý kiểu gì cũng ko lại được.
  6. RULE1

    RULE1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2013
    Đã được thích:
    1.827
    Chúc em thành công.
    lephamvuchinhndc thích bài này.
  7. qhi

    qhi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/03/2014
    Đã được thích:
    2.130
    Sau khi đọc tất cả comment thì a cảm thấy e đầu tư cổ phiếu nhưng mang nhiều cảm xúc vào quá, rất lãng mạn!
    Muốn thành công cần thực tế hơn, tích tiểu thành đại, tích luỹ thêm kinh nghiệm.
    pndstocklephamvuchinhndc thích bài này.
  8. eatliv

    eatliv Thành viên mới Not Official

    Tham gia ngày:
    24/02/2018
    Đã được thích:
    375
    Kể ra bài học cũng đắt nhưng đáng giá :-bd.
    lephamvuchinhndc thích bài này.
  9. lephamvuchinhndc

    lephamvuchinhndc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2015
    Đã được thích:
    6.500
    Em đầu tư thì cũng giống thích 1 cô gái, có lẽ là cảm xúc và lãng mạn, nhưng mà phải có duyên và tốt thật sự mới thích nhé anh, chủ yếu đi sâu vào yếu tố con người hơn là các yếu tố khác thì mới gắn bó với nhau về lâu dài, em tin như vậy mới thành công.

    Đến lúc cơ hội tới mà không biết phất cờ nắm lấy, chờ tích tiểu thành đại và kinh nghiệm đến già mới thấy là đủ thì chắc chỉ đi dạy và viết sách thôi. Cơ mà từ 2013- đến nay, em cũng bắt đầu từ tài khoản vài chục triệu đến lúc cao điểm 2015 ( gồm margin ) là 9,3 tỉ, tức là đánh từ bé đến lớn. Kinh nghiệm là 7 năm trải qua nhiều trận chiến khác nhau từ cổ phiếu xấu đến tốt, đầu cơ; rất khác với người giữ 1 cổ phiếu duy nhất ( như lãnh đạo cty, ví dụ mới đây bác Hải HBC định giá 85k/cp ). Em thấy trải nghiệm vậy là đủ rồi.
    Last edited: 28/06/2020
    FBV, mqwin87pndstock thích bài này.
  10. lephamvuchinhndc

    lephamvuchinhndc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2015
    Đã được thích:
    6.500
    Tương lai có nhà đầu tư huyền thoại thành tỉ phú $ hàng đầu thế giới và viết sách kể về việc đánh robot thì em tin bác đúng, còn mấy vị huyền thoại cũ bảo rằng thành bại nhờ tâm lý đến 70% không đúng nữa. Cái đó nói về dài hạn.

    Còn đánh ngắn hạn lên xuống, nhà cái điều khiển bằng robot thì thua là đúng rồi ( mua thì nhà cái đẩy giá, mua xong thì bị robot tự động đẩy giá đi xuống, ép nhà đầu tư ngắn hạn hoảng sợ và không thể kiên nhẫn phải bán ra).

    Chính vì vậy nên chọn cổ phiếu tốt mà đầu tư, rồi khóa két và vứt chìa khóa tủ đi, ôm không bán như lãnh đạo vừa có tâm vừa có tài là giàu.
    Last edited: 28/06/2020
    mqwin87, pndstocktudor2017 thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này