Đầu tư giá trị :Những doanh nghiệp đầu ngành Việt Nam đầu tư rồi ôm lâu dài chỉ có lãi to.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi lephamvuchinhndc, 29/10/2015.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
5471 người đang online, trong đó có 568 thành viên. 08:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 10 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 10)
Chủ đề này đã có 1434779 lượt đọc và 4688 bài trả lời
  1. lephamvuchinhndc

    lephamvuchinhndc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2015
    Đã được thích:
    6.500
    Đêm giáng sinh 2020 :

    Hôm nay giáng sinh, chúc mọi người một giáng sinh vui vẻ và sau noel kiếm được nhiều tiền nhé.

    Riêng em thì hôm nay là lần thứ 3 đi cầu nguyện ở nhà thờ, cũng là nhà thờ mà nhỏ lớp 10 em thích theo Đạo sinh hoạt ở đây, lớp 11 qua định cư Mỹ rồi. Em chỉ mong được Chúa ban phước lành để có thêm sức mạnh và niềm tin tiếp tục chiến đấu.

    - Lần 1 : 24/12/2017, đau lòng vì phá sản chứng khoán và đợt cuối đốt hết ở tiền ảo nên đi cầu nguyện trước Chúa mong kiếm được nhiều tiền, rất thành tâm. Chỉ 14 ngày từ 4,5 triệu lên 2 tỉ nhờ phát hiện công thức lướt sóng xoay vòng nhanh và tiền ảo trên đà đỉnh điểm. Kết quả năm 2018 rất thành công.

    - 24/12/2018 thì đang ở SG nên bỏ bê đi cầu nguyện, kết quả năm 2019 quá thê thảm, trả sạch tiền kiếm được và đốt thêm 300 triệu bơm vào nữa. Ngoài ra mẹ còn mang 1 tỉ đi đầu tư đúng chỗ lừa đảo với thổi giá cao, khuyên không được và quá muộn. Khởi đầu em mất cộng sự, thằng em bị bác sĩ doanh trại trả về do tim đập nhanh và yếu ớt, nhưng ba em vẫn đẩy đi nghĩa vụ quân sự được, cay quá. Thằng em ở nhà thì mẹ đâu có mang tiền đi lung tung mà vốn đó được bơm vào lúc tiền ảo đang rẻ đúng đáy, em cũng không bực bội vụ đất đai mà dẫn đến sai lầm thì có lẽ trận đánh khác rồi. Năm 2019 lỗi do bản thân không giữ vững cảm xúc nhưng thật sự các sự kiện "thiên nga đen" liên tiếp tới, không đỡ được.

    - Lần 2 : 24/12/2019 đi cầu nguyện như cũ, không phải không linh nghiệm vụ kiếm được tiền. Chỉ là tháng 1/2020 tự dưng thay đổi ý định là sẽ thi đh nhân văn và tính học luôn, tạm dừng đầu tư 1 thời gian. Nên ước nguyện cũng thay đổi, cầu gì được nấy luôn. Đúng là em chỉ học 1 ngày sát giờ thi 3 môn, học không nghiêm túc, thời gian có hạn nên môn văn chỉ đọc qua được dàn ý 1 bài thơ, em suy nghĩ và đoán đề " do dịch Covid nên sẽ có từ khóa liên quan đến Đất nước". Tỉ lệ trúng thấp nhưng cuối cùng may mắn là trúng bài đất nước thật chứ không thì không biết "chém" thế nào nữa, rớt chắc. Nhưng chuyện này là muốn rớt cũng không được vì Chúa ban phước rồi. Dù gì cũng đậu rồi, xưa đến giờ cũng chẳng dám nghĩ tới đi thi đh chứ đừng nói học trong 1 ngày rồi đi thi đh nhăn văn . Sau này có thành công, nếu không học thì ra cũng kể là vì đam mê đầu tư nên bỏ học đh, chứ không phải là quá dốt không thi nổi. Năm 2020 cũng xem là thành công. :D

    - Lần 3 : Khác với lần 1 và 2 ( không nói là kiếm tiền nhờ gì ), lần này cầu nguyện "đầu tư chứng khoán thành công", và cả trúng được vietlott thì tốt, em thì giải >80 tỉ mới mua 1 ít cho vui thôi chứ không nghiện.

    Hơi tham nhưng cầu luôn cho gia đình hạnh phúc và mạnh khỏe, và cả có bạn gái nữa, hi vọng được hết. :)

    Hi vọng lần 3 này linh nghiệm để tiếp tục đồng hành cùng với mọi người trên con đường đầu tư chứng khoán, chỉ có đầu tư thực sự thì phân tích mới hay và chính xác hơn vì có "cảm giác", "giác quan" đầu tư. Lâu quá không tham gia cũng buồn chứ, 3 năm chứ ít gì. :((

    ___________________

    p/s : 10 triệu tiền ảo trước đó lỗ te tua còn 5 triệu, mới cầu nguyện xong vài tiếng tăng lên 7 triệu rồi. Linh nghiệm nhanh thật. [-O<

    [​IMG]
    Last edited: 24/12/2020
    gallant10ssivietnam_2018 đã loan bài này
  2. ssivietnam_2018

    ssivietnam_2018 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2018
    Đã được thích:
    5.205
    Xúc động quá, muốn rơi lệ
    gallant10lephamvuchinhndc thích bài này.
  3. CaoTongChi

    CaoTongChi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/06/2015
    Đã được thích:
    1.174
  4. MrVu2809

    MrVu2809 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    15/02/2016
    Đã được thích:
    7.304
    Ko ai coa thể đoán được ngài tt kế cả ngài waưarent. Vì vậy hãy chọn và gửi niềm tin vào dn tốt
    lephamvuchinhndc thích bài này.
  5. vietsky1507

    vietsky1507 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/01/2018
    Đã được thích:
    1.337
    Chú thế này chắc khó tốt nghiệp khoa Triết rồi :)
    lephamvuchinhndc thích bài này.
  6. lephamvuchinhndc

    lephamvuchinhndc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2015
    Đã được thích:
    6.500
    Năm 2 được chọn khoa chính trị học làm chuyên ngành, chứ học triết chắc ngủ gục quá. Khoa chính trị thì em cũng thích nghiên cứu, dòng họ nội toàn quan chức hàng đầu tỉnh nên lợi thế lớn nữa. Chỉ có điều mất 10 năm phấn đấu lên dần rồi, kiếp này không có duyên làm "công bộc" của dân rồi, không thì có lẽ cũng "phụ mẫu" ấy chứ. :) Mà khoa này 6/10 nam, lại không có gái xinh, nên sau này có học thì chọn ngành văn học hoặc điểm giỏi hơn thì báo chí. Em chỉ chọn khoa có nhiều gái và xinh, tâm hồn trong sáng, đẹp và dịu dàng là con gái giỏi văn. Chọn ngành văn chương thì ngôn từ nhiều, khéo ăn nói, viết hay thì có lợi cho thuyết phục, hợp lí cho làm quỹ đầu tư luôn. TBT nước xưa cũng học ngành văn học, nho sĩ lại có phần uyên thâm, ngôn từ đi vào lòng người.

    Trước mắt phải luyện văn với lấy bằng tiếng anh trước đã, học trước để vô học nhẹ hơn. Sau này còn có thời gian cho cổ phiếu, đọc tin tức và loại kiến thức khác, và cả hẹn hò nữa.

    _______________________

    Ở trên là em tính toán vậy thôi chứ hiện tại vẫn chờ đợi cho trận đánh cổ phiếu thay đổi cuộc đời, nếu học xong đến 2025 mới làm thì xóa luôn việc trở thành tỉ phú USD là vừa. Gia đình em như thời nhà Nguyễn 1858 vậy, lạc hậu và bảo thủ, sống bình yên và an phận 10 năm, không còn đua tranh với đời nữa. Chính vì thế năm 2019 chỉ cần 1 trận đánh ở bđs, mẹ non nớt và không có kinh nghiệm lại cầm quân là 1 tỉ, chỉ cần vài tháng là tiêu tan. Em nhìn thấy được tương lai xa nếu không cải cách lại, phát động chiến tranh để luyện binh như Nhật trước thế chiến I thì sớm muộn cũng bị ngoại bang dòm ngó, xâm lược 1 cách dễ dàng.

    Em chỉ cần 3% cty mục tiêu là đủ (=1/8 tài sản gia đình ), em định giá bây giờ là rẻ =1/3. Nếu đến 2025, nhà đầu tư biết giá trị + tăng trưởng thì tăng 10 lần, lúc đó em chỉ mua được 0,3%, giỏi lắm 0,5% nhờ giá tài sản tăng bù lại.

    _______________________

    Em cũng từng kể là có nhỏ học nhân văn 7 năm trước coi chỉ tay, bảo số em vừa giỏi lại vừa giàu. Nhưng trớ trêu là nói rằng đường học vấn rất ngắn và chia nhiều đường khác nhau, đúng là học toàn dở dang và bỏ hết. Nên việc em tốt nghiệp trường nhân văn chắc khó thật nếu thời gian cứ kéo dài thế này. :(
    Last edited: 25/12/2020
  7. lephamvuchinhndc

    lephamvuchinhndc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2015
    Đã được thích:
    6.500
    Năm 2020 giống khủng hoảng năm 2007-2008 ở chỗ do FED bơm tiền đẩy chứng khoán Mỹ đi lên, khác ở chỗ bất ngờ xuất hiện F0 khắp thế giới và cả VN mạnh mẽ quá. Dịch bệnh đẩy nhiều công ăn việc làm đóng băng, có nhiều người có tiền tích lũy từ + đang rảnh do công việc đóng băng mang đi mua cổ phiếu chứ đâu.

    Dân cổ phiếu lão làng kinh nghiệm 10 năm đầu tư ở TTCK này, chẳng có mấy người giàu các bác ạ. Bằng chứng là ngày 1/1/2010 Vn-index 519 điểm, tính là x2 đến 2020, + thêm cổ tức nữa là giữ cổ phiếu 10 năm chỉ lãi 2,5 lần.

    Nếu lấy tiền đó mang đi mua đất thì đúng là nỗi nhục, vì ôm đất sau 10 năm sẽ tăng 5-10 lần tùy nơi. Rất nhiều người giàu lên nhờ bđs. Năm 2020 thì bđs khó khăn hơn, mặt bằng thuê giảm nên đổ qua TTCK nhiều.

    Ngoài ra còn có nhiều người phất lên, có tích lũy tiền nhờ tăng trưởng ngành mạnh mẽ du lịch nữa.

    F0 gồm người giàu ngành bđs và du lịch kéo qua, toàn đại gia không chứ không nghèo như mấy ông "cổ thụ" ở sàn chứng khoán đâu, bảo sao Vn-index tăng ầm ầm, em cũng nhận ra nên lâu nay có nói Vn-index giảm nữa đâu. :D

    _____________________

    Buffett cũng là F79 rồi, kinh nghiệm ở cấp huyền thoại đầu tư, càng giỏi thì lại càng thận trọng hơn người nên đợt vừa rồi ôm tiền và bán cắt lỗ cổ phiếu hàng không còn đâu, chứ không phải chứ mấy tay F0 chưa trải đời hổ báo xung phong lên tiền tuyến, cứ đánh vậy thật sự không tồn tại quá lâu, sống sót ở nhiều mặt trận đâu. Tiền nhiều quá thì không mua cổ phiếu lẻ tẻ nữa, Buffett chỉ có chờ thời khi cty gặp khó khăn thì giải ngân luôn số tiền rất lớn, chưa có cơ hội thôi. :D

    _____________________

    P/s : TTCK cũng gần sát đỉnh tới nơi rồi, đỉnh điểm +10% nữa thôi. Ở giai đoạn này khó kiếm ăn hơn rồi. Cứ với niềm tin là khi Fed bơm tiền đợt 2 sẽ tăng tiếp, nhưng thực chất là TTCK phản ánh trước tương lai rồi, chắc các bác cũng biết câu "tin ra là bán", lúc đó quá muộn rồi.
    Last edited: 25/12/2020
  8. qhi

    qhi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/03/2014
    Đã được thích:
    2.130
    VNindex đang 1084 điểm + 10% là 1192 điểm, lên tới mức này cơ à e ?
  9. lathang

    lathang Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    15/05/2015
    Đã được thích:
    509
  10. lephamvuchinhndc

    lephamvuchinhndc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2015
    Đã được thích:
    6.500
    Trong khoảng dao động đến 1200 điểm là tăng tối đa thôi, vì khi đó giá trị cổ phiếu sẽ vượt giá trị thật cả, là đỉnh còn gì nữa.

    Nói chung năm 2020 lao dốc sâu là cơ hội mua sau 11 năm, trước đó là từ cuối năm 2008, đầu năm 2009. Lần 2020 này xuống nhanh nhưng thời gian kéo dài quá ngắn trong vòng 1 tháng thôi nên Buffett không kịp giải ngân cũng đúng. Không ăn được cơ hội lần này thì phải chờ phải 10 năm nữa, chứ giá cổ phiếu hiện tại hết làm giàu rồi, làm gì còn cổ phiếu đầu ngành nào dưới giá trị sổ sách nữa, hết mua rẻ như cho khi bán tháo.
    Last edited: 26/12/2020
    qhi thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này