Đầu tư giá trị :Những doanh nghiệp đầu ngành Việt Nam đầu tư rồi ôm lâu dài chỉ có lãi to.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi lephamvuchinhndc, 29/10/2015.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
6476 người đang online, trong đó có 152 thành viên. 06:09 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 1465743 lượt đọc và 4686 bài trả lời
  1. lephamvuchinhndc

    lephamvuchinhndc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2015
    Đã được thích:
    6.500
    Đúng là BNB đầu ngành tiền ảo có khác, mua lúc thị trường tồi tệ năm 2018-2020 thì làm giàu như HSG vậy.

    Xóa hết rồi, nhìn chung thị trường đẹp thì tăng mạnh cả. Bây giờ mới đúng là ảo hết nè anh. Bỏ lỡ rồi thì phải tiếp tục chờ thôi, bảo toàn vốn cái đã, mới tính toán được cơ hội. Đúng là "mẹ của mọi loại bong bóng", hàng trăm năm sau người ta vẫn sẽ nhắc tới giai đoạn lịch sử này, thay vì đọc sách được kể lại thì được chứng kiến và đã đầu tư thực tế còn gì tuyệt vời hơn nữa. :)

    Bây giờ em phải chăm lọc lại danh sách cổ phiếu tiềm năng.
    qhiZoro9 thích bài này.
  2. qhi

    qhi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/03/2014
    Đã được thích:
    2.111
    A cũng nghĩ vậy, coin trên đỉnh rồi, trong vòng 1 tháng mà từ top coin tới coin rác đều tăng x2 x5 x10 cả :D

    Có cp nào tiềm năng thì post lên thảo luận nhé.
    lephamvuchinhndc thích bài này.
  3. Libra_Kim

    Libra_Kim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2019
    Đã được thích:
    26
  4. tikhungnhat

    tikhungnhat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2017
    Đã được thích:
    2.392
    MỜI BÁC CHỦ CHỦ CAFE muộn
    lephamvuchinhndc thích bài này.
  5. trungck9999

    trungck9999 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    764
    Chia sẻ link hay liên quan đến mấy em tổ yến mời các bác tham khảo để đầu tư. chú ý SKV
    https://tuoitre.vn/sap-buoc-vao-thi...ram-trieu-usd-xuat-khau-20210221212529307.htm
    Theo ông Nguyễn Văn Trọng, cục phó Cục Chăn nuôi, Bộ NN&PTNT, khảo sát nhu cầu của một doanh nghiệp ở Phúc Kiến (Trung Quốc) cho thấy hiện sản lượng yến của VN có thể xuất khẩu chỉ đáp ứng được 1/3 nhu cầu của họ.

    Theo VFAEA, Trung Quốc là thị trường tiêu thụ tổ yến lớn nhất thế giới. Các số liệu chuyên ngành yến sào tại Trung Quốc cho biết nhập khẩu yến sào chính ngạch vào Trung Quốc năm 2019 là 180 tấn, năm 2020 là 220 tấn và năm 2021 ước tính 300 tấn.

    Trung Quốc là thị trường tiêu thụ yến sào lớn nhất thế giới (từ 2015 đến 2017, giao dịch tổ yến trên mạng xã hội Trung Quốc tăng 30 lần. Năm 2017, doanh thu bán yến chỉ trên trang mạng xã hội Alibaba của Trung Quốc đạt doanh số khoảng 2 tỉ USD).
    Last edited: 23/02/2021
    dophi91 thích bài này.
    dophi91 đã loan bài này
  6. lephamvuchinhndc

    lephamvuchinhndc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2015
    Đã được thích:
    6.500
    Lần này tiền ảo chắc chắn đổ vỡ không cứu được nữa, lần trước chuẩn bị sụp đổ rồi thì Elon Musk vào cứu nên tạo hiệu ứng sốt. Lần này thần thánh cũng cứu không được . :D

    Khi nào báo chí cả năm không nhắc tới bitcoin hay tiền ảo nữa, chẳng ai quan tâm thì đó chính là thời điểm mua.
    Last edited: 23/02/2021
    qhi thích bài này.
  7. qhi

    qhi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/03/2014
    Đã được thích:
    2.111
    Đợt này đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước, đáy sau sâu hơn đáy trước nên dự coin đi 1 đoạn khá xa NHƯNG do Mỹ vẫn tiếp tục bơm tiền rẻ ra tt thì cũng khó mà sụp đổ chóng vánh được. A đang theo dõi xem nó giảm mạnh để tăng hay đi luôn.
    lephamvuchinhndc thích bài này.
  8. sinbas

    sinbas Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/10/2016
    Đã được thích:
    825
    DNM eps 7.5 pe 5.8 giá 40 quá rẽ.trong khi pe vnindex trên 15.DNM phải có giá 100k đúng k ae
    sinbas đã loan bài này
  9. dophi91

    dophi91 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/01/2020
    Đã được thích:
    8.063
    Rẻ hay đắt phải xem doanh thu, lợi nhuận đó nó có duy trì đc dài dài không hay chỉ là đột biến trong năm nay thôi. Hiện còn nhiều cổ đc định giá rẻ, trả cổ tức cao nhưng ít người để ý là: QTP, FMS, EMS, PVI :)
    qhi thích bài này.
  10. lephamvuchinhndc

    lephamvuchinhndc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2015
    Đã được thích:
    6.500
    Khởi nghiệp lần 2 ở TTCK năm 2021.

    Năm nay vốn đầu tư em chỉ 92 triệu thôi. Mục tiêu lên được 200 triệu là thành công với em và không margin. Đợt 1 là 42 triệu từ gia đình, đợt 2 từ 1 nhân vật gọi là "quý nhân" của gia đình em.

    Bác "quý nhân" tên M từ Nghệ An vào đây lập nghiệp. Nói về tiền + quan hệ = top 10 tỉnh, chơi thân với cả người giàu số 1 tỉnh. Tài sản thì 2 triệu m2 đất tỉnh, 1000 m2 đất quận 7, cty thủy sản.v.v...Bác M thì đầu óc rất giỏi và có đọc sách, dù 60 tuổi nhưng vẫn ngày ngày tập tạ nặng, đô con. Biết đối nhân xử thế, làm ăn thì chân chính, hay đi làm từ thiện và trực tiếp về vùng bão lũ miền Trung. Cả con người bác này không có gì để mà chê được.

    ________________________

    Bác này đối với em thì đây là ơn nghĩa lần thứ 3.

    Lần 1 : Thời ba em còn trẻ 1994, tầm 26 tuổi, trước đó mới lao động bên Đức về có chút tiền với mẹ mua 1 căn nhà phố. Lúc đó thì ba em hiền và tốt nữa, cho người trong họ mượn vài chỉ vàng mà đâu thèm trả, rồi dần dần thì càng khó khăn do trong nhà chỉ nuôi heo, may đồ, đến nỗi ba phải về quê mượn ít tiền bà nội. Trong 1 lần dự sinh nhật em thì bà nội thấy ba em như vậy nên mới nói với bác M là :" Chiến đang khó khăn, có gì con giúp em nó với nhé". Bác ấy trả lời :" Bác cứ yên tâm, Chiến là anh em thân thiết với con, nếu con kiếm được tiền thì Chiến cũng kiếm được". Sau này bác M lập cty thủy sản, rủ ba em vô làm chung, giúp đỡ rất nhiều, sau này ba em cũng góp thêm vốn = thế chấp nhà. Thời kì đầu làm ăn tất nhiên rất khó khăn, đến nỗi 2 anh em đèo nhau trên chiếc xe máy đến Ninh Thuận, lủng bánh xe mà không có cả tiền vá xe. Nhưng mà khi đó ít cạnh tranh thì dù khó khăn hay thất bại cũng làm lại dễ hơn, những con người ấy cày như "trâu", rất cực khổ. Đến năm 2000 thì nhà em xây nhà 3 tầng, tiền xây 1 tỉ, 1 tỉ lúc đó mua được 4 căn nhà phố 36 tỉ giá hiện nay ít gì, sau đó tiền lãi lại mua thêm nhà và nhiều lô đất trúng cả nơi tăng giá số 1 thành phố dài hạn nữa..., câu chuyện khởi nghiệp đến đây thôi. Tóm lại là bác M này giỏi không bàn cãi, ba em thì dù không giỏi nhưng cũng đã chăm chỉ và may mắn nhất là gặp và chơi thân được với bác này, người mà sống tình nghĩa và thường may mắn và gặp người tốt là vậy. Tất nhiên đến năm 2021, người có đầu óc tính toán làm ăn và người sống đơn giản, an phận như ba em thì khoảng cách rất xa nhau rồi.

    ----------------------------------

    Lần 2 : Năm 2013, là nhà đầu tư F0 / 21 tuổi với niềm tin làm giàu mãnh liệt, em kêu ba em bán đất lấy 9 tỉ tất tay TTF giá 5k, kiến thức sách vở mách bảo em TTF dưới giá trị tài sản vì sổ sách đến 10k, sẽ cơ cấu thành công. Ba em gần nghe theo rồi, đang đàm phán với người thuê lấy đất sớm mà đòi đến 800 triệu, ba em tiếc với bác M này này ngăn cản, đưa ra nhiều lí do chắc đại loại còn nhỏ mà cầm tiền lớn, bác này có cả người cháu cũng đh về kinh tế chính quy, làm cho cty ck thời 2008, thua lỗ nặng, ba phải trả nợ thay không thì vào tù rồi, đưa ra so sánh đh còn thất bại thế nói chi học dở, không bằng cấp. Trong vòng 3 năm thì TTF luôn dao động từ 10k-40k, có thể phi vụ sẽ thành công nhưng em biết với mức độ vừa tham vừa liều, dùng đòn bẫy của em chưa chữa được thì sớm muộn cũng bay mất 9 tỉ. Đến bây giờ thật sự em mới cảm thấy tự tin nhất khi cầm tiền, vừa có kinh nghiệm gần F0 và cả khí chất của 1 nhà đầu tư giỏi nữa, đó là "hết tham lam và liều lĩnh, phải thật kiên nhẫn và có niềm tin với khoản đầu tư tốt mình đã chọn trong dài hạn".

    Năm 2014 thì em có 1,2 tỉ, vừa lãi vừa huy động gia đình. Năm 2015, vốn sở hữu lúc đỉnh là 3 tỉ, lãi rất lớn. Cuối năm 2017, phá sản đầu tư cổ phiếu do vay nợ lớn, đã bắt đầu vay lớn khi mới lập topic này rồi, tỉ lệ thường là 1:1, 3:7 ( lúc đỉnh tài sản nắm giữ đạt 9,3 tỉ năm 2015 ).

    Hồi xưa bực bác này lắm cơ, nhưng giờ chín chắn hơn và ngẫm nghĩ lại đúng là bác này vừa cứu mình thoát khỏi hố sâu trước mặt, rơi xuống thì giờ em cũng chẳng còn tia hi vọng gì về đầu tư chứng khoán nữa, chẳng có những dòng này được viết lại.

    --------------------------------------

    Lần 3 : Sau phá sản TTCK, em không bỏ cuộc và có khởi đầu thành công với tiền ảo, vốn từ 4,5 triệu kiếm được 2 tỉ trong 14 ngày. Kết thúc sau 2 năm vẫn là phá sản và trắng tay lần nữa. Không còn gì để mất nữa, viết thư gửi cho bác M mượn 50 triệu để khởi nghiệp TTCK lần 2, đời cha cũng nhờ bác này khá lên, em cũng không ngờ đến đời con cũng phải xin nhờ giúp đỡ. :)

    Có 3 lí do em viết thư mượn :

    1/ Tất nhiên là kiếm tiền rồi.
    2/ Bác M có duyên là năm 2020 đến 3 lần "tranh luận" về cổ phiếu từ tết đến cuối năm. Bác này chỉ thích ôm đất thôi, còn cổ phiếu thì xem như là trò lừa đảo, bác M nói ví dụ 1 cty mang lên sàn rồi thổi giá tài sản bao nhiêu chả được, vẽ lợi nhuận này nọ, thổi giá ảo. Em thì chỉ nói :"Tùy cty, có những cty làm ăn tốt, trả cổ tức đàng hoàng, giá cổ phiếu tăng và giúp làm giàu", cứ nói qua nói lại vậy đó. Bác ấy nói tất nhiên có lí, mấy chuyện đó thì nhà đầu tư thâm niên đều biết, F0, F1 hay F3 thì khó nhận dạng.

    "Nói hay không bằng làm thực", đây là lúc để chứng minh cổ phiếu có thể kiếm được tiền và thể hiện khả năng của bản thân. Bác này có tác động rất lớn đến ba và gia đình em nữa. Em làm cho bác ấy tin thì chuyện thuyết phục tăng vốn từ gia đình rất dễ, vì ba em hay nghe lởi bác này mà. Trận đánh trong năm 2021 này rất quan trọng với tương lai đầu tư của em, vốn ít dễ mua bán và tìm kiếm cơ hội hơn, không thắng được nữa thì chắc từ bỏ TTCK vì tự nhận trình độ kém quá. Em phải hết sức cẩn thận từng bước, không thể đễ thua lỗ được.

    3/ Là sự may mắn và cơ duyên, hồi xưa ba em nhờ bác này đi lên, hi vọng cha nào con nấy. Thật ra thì mượn được tiền bác này thì đời em cũng đã rất may mắn rồi, mượn được tiền đại gia và vốn hay dùng để kinh doanh và đầu tư rất khó. :)

    __________________________

    Vay 50 triệu, lãi suất 10% trong 1 năm. Có kèm 1 điều khoản hợp tác em tự viết, nếu em lãi x2 thì +5% : 10+5=15%, lãi x3 : 10+10=20%. Cứ thế tiếp tục +5% khi x tiếp. Biết đâu lại làm nên điều kì tích. Nói chung nếu em lãi lớn thì cũng sẽ phân chia thành quả cho người ta tốt nhất. :)

    Nội dung thư gồm cả 1 bài phân tích về đầu tư nữa. Ngành em chọn trong năm nay là mía đường, với kinh nghiệm đầu tư sóng ngành nhiều năm thì chỉ có ngành đường vì đang từ đáy tăm tố đi lên, đã thấy được ánh sáng cuối đường hầm. Em viết trong đó cả bài gồm 4 trang A4 mất 3 tiếng. Bài phân tích về ngành và cổ phiếu hay nhất từ xưa đến giờ của em. Đến tháng 2 mới nhận được tiền thì không biết còn cơ hội mua giá rẻ không nữa, cổ đường em chọn tăng vù vù kể từ khi viết thư. Không thì xem quý 1/2021 thế nào, có khi lại không được như kì vọng thì mua vẫn kịp, đâu phải các cty đường lãi ngay là lãi được, cần có thời gian. :D

    Thần tượng bác Vũ Trung Nguyên, thời xưa bác ấy cũng mượn khắp nơi để làm ăn. Bây giờ em cũng mượn thì cũng sẽ học theo bác ấy, chứ để thất tín với người khác, nhất là những người có "tầm" ảnh hưởng như vậy thì chuyện quỹ đầu tư ở Phan Thiết, hay muốn huy động vốn dẹp được rồi, đây là lúc để xây dựng uy tín.

    ____________________________

    "Tôi nói với quý nhân của mình rằng, tôi nợ họ, nợ trọn đời này. Cái nợ ấy không còn đơn giản là nợ vật chất nữa

    Nếu tôi không đủ tiền để trả thì tôi sẽ trả bằng sự trung thành của mình, bằng sự tận tuỵ của mình, thậm chí bằng cả máu và nước mắt" trích dẫn Đặng Lê Nguyên Vũ.

    [​IMG]
    Last edited: 23/02/2021
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này