Đầu xuôi đuôi lọt ? ( 2024 )

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khongquen25, 31/12/2023.

?

Hữu ích

Poll closed 07/01/2024.
  1. 19 vote(s)
    86,4%
  2. Không

    3 vote(s)
    13,6%
Multiple votes are allowed.
1867 người đang online, trong đó có 61 thành viên. 04:49 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 343278 lượt đọc và 857 bài trả lời
  1. duyetdaigia

    duyetdaigia Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2010
    Đã được thích:
    440
    Giá mục tiêu mà bác chủ hô các cổ phiếu rất phi lý (cao đến mức không tưởng)
    Ai có chút hiểu biết về ptkt thì sẽ không cho mua ở các phiên vừa rồi
  2. phikhonglo

    phikhonglo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2010
    Đã được thích:
    42.248
    Bác chủ pic thì rất nét về vĩ mô rồi, ko có gì bàn cãi. Còn cổ phiếu thì tham khảo thôi. Thấy phù hợp thì theo.

    Có ý kiến tham khảo thế còn tốt hơn ko có gì.

    Còn ttck Vn xưa nay yếu tố khó lường vẫn ko thay đổi, độ sát thương cực kỳ cao.
    codienlanh, vuinhebanduyetdaigia thích bài này.
  3. duyetdaigia

    duyetdaigia Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2010
    Đã được thích:
    440
    Vĩ mô vừa nhận định là tốt thì phải xem lại vì thực tế tỷ giá luôn căng thời điểm gần đây
  4. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.353
    LINHPLC, vuinhebanLCNam thích bài này.
    khongquen25 đã loan bài này
  5. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.353
    Đã bước sang tháng 7 cùng xem hiệu ứng Putin nào
    khongquen25 đã loan bài này
  6. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.353
    - Anh đang làm gì dạ ? Rảnh không ?

    - Anh ngồi làm dở chút công việc thôi, sao thế em ?

    - Tối mình gặp nhau không ?

    - Ừm được nè.

    Chúng tôi hẹn nhau ở một quán Pub nhỏ, không gian có phần sang trọng, náo nhiệt. Em là crush cũ của tôi, tôi nhớ mình đã từng nói thích em nhưng em từ chối, sau đó em có người yêu. Chuyện mới diễn ra cách đây khoảng hai tháng thôi.

    - Dạo này nhìn anh đẹp trai nhỉ.

    - Còn em với bạn trai thì sao ? Hẹn anh đi thế này anh ấy có ghen không ?

    - Em với anh ta chia tay rồi.

    Mặc dù không nói ra nhưng tôi có cảm giác như mình chỉ là một sự lựa chọn. Nhưng nghĩ lại thì cũng đúng, nếu người đang yên vui thì cuộc gặp gỡ này trở nên sai trái mất rồi.

    - Chắc em đang buồn lắm nhỉ ?

    - Hôm nay em không về nhà, lát em đi theo anh được không ?

    - Được.

    Rẽ vào nhà nghỉ khi cả hai đã ngà ngà say. Em bắt đầu có nhiều hành động thân mật hơn, ôm tôi trong trạng thái dở khóc dở cười. Đẩy tôi xuống giường, dùng chân k ẹp tôi cứng ngắc.

    Cô ấy dịu dàng hỏi tôi :

    Tìm câu lạc bộ đầu tư ở đâu vui hả a ?

    Tôi thoáng nghĩ đến câu lạc bộ đầu tư Hoàng Cầu nhưng lại thôi !!
    vuinhebancodienlanh thích bài này.
    khongquen25 đã loan bài này
  7. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.353
    Có 1 bạn trẻ nhắn mình có R tư vấn không cho bạn ấy join với vì thích tư duy phân tích của mình !

    Mình trả lời chỉ có R nhưng có thu phí ! Và bạn ấy im lặng không nhắn tin nữa luôn. Chợt nhớ đến câu chuyện vui của cô bạn thân vừa kể. Nay kể lại cho vui :


    Có một cậu em, ngày nào cũng nhắn tin:

    "Em yêu chị."

    Ban đầu, mình chỉ cười nhạt và bỏ qua, nhưng qua thời gian, sự kiên trì của cậu ấy khiến mình phải suy nghĩ lại. Ngày này qua ngày khác, những lời tỏ tình chân thành ấy đã len lỏi vào lòng mình, làm mình cảm động. Cuối cùng, mình cũng mở lòng và đáp lại:

    "Ok em, chị đồng ý."

    Nhưng trước khi cậu ấy kịp vui mừng, mình tiếp lời:

    "Nhưng chị bảo này, em có thể mua cho chị một chiếc xe ô tô không?"

    Lời đề nghị của mình như một gáo nước lạnh dội vào cậu ấy. Gương mặt tươi cười của cậu nhanh chóng chuyển sang vẻ thất vọng và ngạc nhiên. Từ đó, cậu không còn nhắn tin nữa.

    Mình chỉ biết thở dài, nghĩ thầm: "Haiza, giới trẻ bây giờ chỉ biết yêu, chẳng biết đầu tư gì cả. Rõ ràng bỏ ra có mỗi chiếc ô tô mà thu về được cả một chiếc máy bay, vậy mà vẫn sợ thiệt!"

    Trong lòng mình thoáng chút chán nản, nhưng cũng không kém phần hài hước khi nhớ lại câu chuyện ấy. Đúng là tình yêu đôi khi cần cả sự đầu tư và sự hiểu biết, không chỉ là những lời nói suông.
    codienlanh thích bài này.
    khongquen25 đã loan bài này
  8. vuinheban

    vuinheban Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/07/2014
    Đã được thích:
    2.803
    Bác chủ có nhiều kịch bản hay thật :))=))

Chia sẻ trang này