Đáy trung hạn - HNX 55 +/- (Dương Văn Chung)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hilary88, 18/09/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3912 người đang online, trong đó có 304 thành viên. 07:14 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 115517 lượt đọc và 1097 bài trả lời
  1. hoaban05

    hoaban05 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2012
    Đã được thích:
    2.393
    Và lý do đây nữa! thuyết phục...! Cheers!\:D/\:D/\:D/\:D/
  2. pro1one

    pro1one Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    34
    Dù ai nói ngã, nói nghiêng
    Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân!

    (Thấy có nhiều ngừoi dọa dẫm các bác, tôi xin lên tiếng...)
  3. pro1one

    pro1one Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    34
    Xin bàn về chuyện chết nước đối với người biết bơi

    Cách nay chừng nửa tháng, tôi nhận một hung tin: Anh bạn bơi rất giỏi của chúng tôi bị chết nước trong lúc tắm biển!
    Hôm nhận tin nầy, chúng tôi ngồi đàm đạo với nhau về việc chết nước đối với ngừoi biết bơi. Một anh bạn làm trong ngành hàng hải, đã qua khóa huấn luyện IMO dành cho những ngừoi đi biển quốc tế, nói rằng, ngừoi ta đã tổng kết về các nguyên nhân chết nước, đối với ngừoi biết bơi, theo thứ tự sau: Nhóm chết đầu tiên là do sợ hãi, nhóm thứ hai do lạnh, nhóm thứ ba do khát nước, nhóm thứ tư do các nguyên nhân khác.
    Tôi đem kinh nghiệm này quảng bá cho những ngừoi thân, đặc biệt là những ai thường đi bơi, vì nghĩ rằng nó sẽ hữu ích.
  4. ma_lang

    ma_lang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2012
    Đã được thích:
    12
  5. hoaban05

    hoaban05 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2012
    Đã được thích:
    2.393
    Ý trên chắc chủ thớt muốn nói tới các em này chăng KSD, PVL, PTL...v v? :p:p
  6. pro1one

    pro1one Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    34
    Không có trận túc cầu nào mà, sau khi thủ môn phát bóng, cầu thủ dẫn bóng về phía khung thành của đối phương lại không gặp bất cứ một sự kháng cự, hay cản trở nào! Càng lí thú hơn trong một trận cầu, khi hai đội bóng ngang sức nhau. Khi quan sát các đội bóng lọt vào vòng sâu nhất, ngừoi ta phát hiện ra rằng, những đội bóng nầy thường không phô diễn sức mạnh ở giai đoạn đầu, thậm chí, họ cố tình che giấu sức mạnh của mình và chỉ bùng nổ trong giai đoạn sắp kết thúc. Bóng đá là như thế và trận túc cầu mà chúng ta quan tâm cũng chẳng khác gì hơn! Có điều lạ, ngừoi ta thấy xuất hiện nhiều cầu thủ mới, khiến cho giới báo chí cũng ngập ngừng khi điểm danh các chân sút. Có lần, tôi gọi những cầu thủ mới này là "bọn quỷ".

    Tại sao lại là một giải đấu bóng? Bởi vì nó có mốc kết thúc, mốc này cũng là thời điểm kết thúc của một chu kỳ tính tuổi!
  7. pro1one

    pro1one Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    34
    Đừng từ bỏ sân bóng, cho dù có lúc các bạn không dám tin ban tổ chức. Cũng đừng ngại đội bóng của mình không ngang tầm với giải đấu, vì khi tham gia giải đấu, nghiễm nhiên đẳng cấp của bạn được nâng cao, bởi ngừoi ta có ý giữ cái đảng cấp nầy, trừ phí có những sự cố quá lớn!

    Rất nhiều cầu thủ ngoại, bằng hình thức này hay hình thức khác, đang tìm cách gia nhập làng bóng mà lâu nay các bạn tham gia.

    (Không có con đường bằng phẳng dẫn đến tương lai rạng ngời!)

    "Lời quê góp nhặt dông dài" cho nhau....
  8. pro1one

    pro1one Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    34
    Những anh bạn thân mến của tôi sao không trở lại ngôi nhà hoang nầy để rõ sự tình?
  9. pro1one

    pro1one Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    34
    Câu chuyện về làm việc.

    Tôi có hai anh bạn cùng làm việc tại một đơn vị nọ. Gặp thời buổi khó khăn, công việc lại càng khó, khiến ai cũng tất bật lo cho đơn vị. Cả hai anh đều bị điều động hết đơn vị trực thuộc này, đến đơn vị trực thuộc khác. Ngừoi ngoài nhìn hai anh, ái ngại, nói rằng :"Sao mà thăng trầm thế, lúc thì làm GĐ, lúc thì PGĐ...". Một anh bạn chịu không nỗi, bỏ đi, nhưng nhờ giời, gặp thời vận, đơn vị phất lên, anh ấy lại quay về...mà thói thường, lúc quay lại, buộc phải trả giá, đành nhận cái chức kém hơn anh bạn ở lại!
    Tôi ngồi ngẫm sự đời: Cuộc sống đâu dễ, có phải lúc nào cũng thông hanh đâu, công việc cũng thế. Đáng trách là, tôi đã có lần nhỏ to với anh bạn ra đi, rằng, "ông cố gắng chịu đựng, đừng đi đâu, vì thời vận sắp đến rồi, đơn vị ông thuộc cái ngành được hỗ trợ..nay mai, sẽ hết khó". Rồi, chuyện gì đến, cũng sẽ đến, anh bạn ở lại thành sếp....

    Mới hay, "Càng đày đọa khổ, càng cao phẩm ngừoi"!

    Có gì không phù hợp, xin bỏ qua!
  10. ALANPHAN

    ALANPHAN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/07/2012
    Đã được thích:
    257
    [r2)][r2)]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này