Để nhớ một thời ta đã yêu

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi top2008, 25/04/2012.

4660 người đang online, trong đó có 40 thành viên. 03:44 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 25049 lượt đọc và 167 bài trả lời
  1. 666666

    666666 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2010
    Đã được thích:
    3
    chị Wood đa hệ 2 fai sờ teo ri ô hay sao í , hãi wá:((
    =))=))=)) Top bóng kín=))=))
  2. SherWood

    SherWood Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2010
    Đã được thích:
    2
    Sao em luôn ko dám tin vào trực giác của mình nhỉ, lúc nào cũng chỉ đặt những câu hỏi vu vơ, để roài tự trả lời mà trong lòng em thừa biết đó là câu trả lời sai [r23)][r23)]
  3. top2008

    top2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2010
    Đã được thích:
    0
    ack...đã kín thì seo mừ bit được nhở ~X~X~X
  4. top2008

    top2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2010
    Đã được thích:
    0
    ..................



  5. SherWood

    SherWood Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2010
    Đã được thích:
    2

    Em cho anh đôi đòn gánh đi :-bd:-bd cho nó đủ bộ [:D][:D]
  6. SherWood

    SherWood Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2010
    Đã được thích:
    2




    Bé ơi ngủ đi,đêm đã khuya rồi!
    Để những giấc mơ đẹp sẽ luôn bên em.

    Bé ơi ngủ ngoan trong tiếng ru hời
    Vầng trăng đợi em cùng bay vào giấc mơ
    À ơi à ơi à a ơi
    Chúc bé ngủ ngon [:p][:p]
  7. top2008

    top2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2010
    Đã được thích:
    0
    :)):)):))
  8. hailua7777

    hailua7777 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/04/2010
    Đã được thích:
    88
    Sắc sắc không không[​IMG]



  9. SherWood

    SherWood Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2010
    Đã được thích:
    2

    Na mô a di dà ... hòa thượng họ "Thích" [:D][:D]
  10. 666666

    666666 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2010
    Đã được thích:
    3
    Nhớ và Quên


    Thật là nhớ để rồi lại sẽ quên
    Những kỷ niệm tưởng chừng như còn mãi
    Xoay vần ta trí nhớ thêm mệt mỏi
    Xói mòn cuộc đời, lão hoá những niềm vui

    Ta nhớ em từng khoảnh khắc xa xôi
    Chiều hôm đó nắng ngập tràn nóc phố
    Sáng bừng lên trong tim ta ngọn lửa
    Cháy bồi hồi theo làn tóc ai bay

    Ta nhớ em quá khứ của một ngày
    Trời tối sầm đổ muôn ngàn giông bão
    Mây giăng đầy trời tình người mờ ảo
    Mưa đổ xuống rồi mắt cũng ướt đỏ hoe

    Em ra đi để lại những trưa hè
    Nắng rộn rã mà tiếng ve buồn bã
    Trên cành cao nụ hoa vừa chớm nở
    Đã vội úa tàn lả tả rụng đầy sân

    Còn lại một mình sao lòng cứ phân vân
    Những được mất của một thời xưa cũ
    Thời gian trôi mà trái tim vẫn ngủ
    Tỉnh dậy mơ màng ký ức nhớ và quên

    Ta sẽ sống và tiếp tục bước lên
    Cũng chẳng nhớ và chẳng quên gì cả.[};-
    (st)

Chia sẻ trang này