Đề thi vào lớp 1 trường Đoàn Thị Điểm

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi newnem96, 12/04/2013.

118 người đang online, trong đó có 47 thành viên. 04:42 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 8562 lượt đọc và 65 bài trả lời
  1. dongxumayman

    dongxumayman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Haizz... Trẻ con bây giờ rất vất vả... Hè năm chuẩn bị lên lớp cuối Mẫu giáo (lớp Mầm 4 tuổi lên lớp Lá 5 tuổi)... các bé đã PHẢI đi học viết chữ thêm vào buổi chiều sau giờ học chính...
    Bé nào không học thì có nguy cơ không theo kịp bạn, trở thành học sinh cá biệt, yếu kém khi vào đầu năm học Lớp 1 của năm sau...
    Nguy hiểm hơn, khi bé không theo kịp chúng bạn, có nguy cơ bé trở nên tự ti, mặc cảm, chán ghét việc học...
    Còn cô giáo cũng không thể vì vài bé trong lớp mà dạy chậm lại vì các bài học đa số các bé đã biết rồi...
    Thế là con ai không đi học thêm sẽ lãnh hậu quả các bác nhé.

    Ôi... Việt Nam... đi tắt đón đầu... con cháu chúng ta giỏi thật... thế mới hiểu tại sao ở Hà Nội, phụ huynh lại xếp hàng trắng đêm để xin cho con em vào học 1 trường Tiểu học có phương pháp dạy mới
  2. sir.trongan

    sir.trongan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/08/2010
    Đã được thích:
    271
    Đề thi thì như thế này, ra được thằng nguyễn nhật nam thì đua nhau ném đá nó,bó tay xã hội. Với đề này thì em lại học đúp mẫu giáo rồi
  3. hohuunghi

    hohuunghi Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Đã được thích:
    1
    Hình như nó bị Khìn thì phải =))
  4. nvht

    nvht Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Đã được thích:
    3.216
    nhiều sinh viên đại học còn khó đạt điểm trung bình với đề thi này.
  5. NoName2010

    NoName2010 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2010
    Đã được thích:
    3
    Bọn nó PR thôi, phụ huynh nộp hồ sơ xin con vào thi đều đỗ hết, đều nhận được lời chúc: Con bạn đã vượt qua 99 đối thủ, đạt điểm chuẩn vào lớp 1 :))
  6. vietchuanjsc

    vietchuanjsc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Đã được thích:
    1.759
    éo hiểu ý câu 6 -> cau thủ chỉ giáo :))
  7. ND.KLS

    ND.KLS Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/06/2010
    Đã được thích:
    75
    Vâng, còn cái anh USD thi đêm nữa >:)
  8. ND.KLS

    ND.KLS Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/06/2010
    Đã được thích:
    75
    Em còn không hiểu câu nhìn tranh kể chuyện, ở tranh 3 gà trống đứng lên Gà mái các bé kể thế nào nhỉ :))
  9. Thelord74

    Thelord74 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2008
    Đã được thích:
    273
    Thiếu đúng Người dẫn đường.
  10. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.615
    Mịa các bác cứ nâng tầm quan điểm. Em thấy cái đề này đủ khó để phân biệt đứa biết chữ và đứa biết tư duy thôi.

    Có đứa làm được 1 câu, có đứa làm được 2 câu nhưng cũng có thể có đứa làm được hết. Cái quan trọng là nó phân loại được.

    Còn hơn là chưa thi đã biết tất cả 10 hết.

    Với đề thi này thì nó phân biệt được 1 tiêu chí thôi còn đúng như bác gì ở trên có nói đấy chưa phải là toàn bộ điều kiện cần để vào trường này. Còn có nhiều điều kiện cần và 1 vài điều kiện đủ khác.

    Cao nhất điều kiện cần nhưng không có điều kiện đủ cũng không đỗ.

    Kể chuyện vui 1 chút:

    Ngày xưa công ty đầu tiên em đi làm là FPT nó cũng sát hạch đúng trò này đấy. Hồi đó với bọn em thi DH dễ như trở bàn tay vì toàn làm bộ đề. Đứa éo nào chẳng 2x điểm. Nhưng khi thi vào FPT mới thấy lần đầu có trò này.

    Nó thì các môn:

    1 - Logic ( chính là cái trò trắc nghiệm chọn hình này đấy - có 30 câu làm trong 30p )

    2 - Tự luận trước ban lãnh đạo ( em thi vào phòng kinh doanh ) : khi đó có lão Bình, mụ Hà, 1 thằng Ấn và lão Tuấn đen hỏi vấn đáp

    3 - Kỹ năng viết và trình bày văn bản ( nó bắt làm 1 bài excel sắp xếp theo thứ tự ABC với lương tăng dần )

    4 - Làm 5 bài toán xác suất

    Hồi đó có 208 đứa thi lấy 6 đứa chia làm 3 bộ phận mỗi bộ phận lấy 2.

    Em đỗ và vào làm ở phòng KD năm đó là 1996. Thằng bạn em là lớp trưởng lớp em cũng đỗ và giờ nó vẫn ở FPT và là giám đốc nhân sự của FIS ( nó tên là N.T.H )

    Em thi xuất sắc nhất ở 2 phần 1 và 2 còn phần 3 đứng gần bét, phần 4 thì nhóm top 20. Tổng lại em vẫn đỗ.

    Tóm lại là em thấy cứ phải ra đề thật khoai vào để lọc được chứ thi dễ quá thì éo ăn thua.

Chia sẻ trang này