Đêm đông lao xao....

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi MeoHen162, 12/11/2011.

833 người đang online, trong đó có 333 thành viên. 10:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 14042 lượt đọc và 376 bài trả lời
  1. MeoHen162

    MeoHen162 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    0
    Có 4 người đang vào chủ đề này, trong đó có 0 thành viên:
    :-<
  2. huong_khue

    huong_khue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    5
    Vì sao em ko post được ảnh ?
  3. MeoHen162

    MeoHen162 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    0
    Em ko biết nữa Anh ạ..:(. Trên máy tính thì em post đc, dưng mà ở ip em hem post đc..:((
  4. huong_khue

    huong_khue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    5
    Anh nghĩ chắc là được mà chị LA vẫn post đấy thôi có nhiều cách để post mà
  5. MeoHen162

    MeoHen162 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    0
    :(.. Chắc Em phải mang vở đến gặp chị LA rùi ạ....;))
  6. huong_khue

    huong_khue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    5
    Ừ em đến đi có khi lLA ốm hay sao từ hôm qua đén giờ anh ko thấy đâu :-??:-??
  7. MeoHen162

    MeoHen162 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    0
    Giờ này Em hem dám đến đâu Anh..:-ss... Chắc Chị ý hơi mệt Anh ạ...:(..
  8. MeoHen162

    MeoHen162 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    0
    [​IMG][/IMG]
  9. MeoHen162

    MeoHen162 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    0
    Chị @lananhvd ui Em post đc rùi ạ...:-*.
  10. MeoHen162

    MeoHen162 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    0
    Em ko thể nói yêu anh như đường
    Vì ngọt wá ta thường hay nghi hoặc
    Liệu có còn gì trong đó nữa hay ko
    Em ko thể nói yêu anh như vàng
    Vì ta đâu phải là người luôn giàu có
    Hết vàng rồi tình yêu có còn ko
    Chỉ có chút muối mặn biển đông
    Em yêu anh nồng nàn như thế đó
    Vẫn vị mặn ko ai có thể
    Wên được đi trong vô tận đời thường

    Yêu em nhiều nhưng anh mãi lặng thinh
    Sẽ không nói sợ thêm lần thất bại
    Trái tim yêu em dù điện phân vẫn vậy
    Như trái đất không tròn nhưng trái đất xoay!

Chia sẻ trang này