Đêm đông lao xao....

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi MeoHen162, 12/11/2011.

1121 người đang online, trong đó có 448 thành viên. 22:06 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 13966 lượt đọc và 376 bài trả lời
  1. lacbuoc_tinhyeu

    lacbuoc_tinhyeu Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    27/06/2011
    Đã được thích:
    0
    thứ bẫy mãu chạy về tim nên bùn hửm??? có tâm sự gì chị chia sẽ đc hum[:D]
  2. MeoHen162

    MeoHen162 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    0
    Chỉ cần được bên anh trong bình yên là hạnh phúc


    Trong cuộc đời đôi khi chúng ta làm những việc mơ hồ. Không phải chúng ta cao thượng mà là chúng ta lầm lẫn, cố chấp và đầy tham vọng. Để rồi vô tình chúng ta để mất đi những điều quan trọng đối với bản thân mình. Sự bình yên bao lâu bị đánh cắp và ta rơi vào trạng thái trống rỗng, khát thèm một hạnh phúc nhỏ nhoi mà chính ta đã để nó rơi khỏi tầm tay mình từ khi nào không biết. 

    Đối với em, chỉ cần được bên anh trong bình yên là hạnh phúc. Giá như anh hiểu được những suy nghĩ trong con tim em, em ôm trong ngực một trái tim mỏng manh yếu đuối nhưng lại tạo cho mình một cái vỏ bọc của sự gai góc và bướng bỉnh. Em như một chú nhím xù lông mỗi khi bị ai đó chạm vào lòng tự ái bản thân. Nhưng trong thẳm sâu con tim em là một nỗi buồn mà anh không hiểu được. Em biết anh đang trách em vì những sự vô tâm cố ý, em biết anh đang trách em vì sự gai góc đến lạnh lùng sau những hành động của em. 

    Chúng ta không hiểu nhau và vô tình chúng ta phá vỡ khoảng trời bình yên trong tim, vô tình chúng ta làm tổn thương nhau. Bao nhiêu năm qua em đã tin và yêu anh, em đã sống bằng một niềm hi vọng về một mái ấm có em và anh, em đã luôn mong mỏi có người đợi chờ em sau mỗi chặng đường dài mỏi mệt. Nhưng anh biết không, trái tim em mỏng manh đến nỗi em sợ đối diện với tình yêu, em sợ khi em yêu thật tâm em sẽ suốt một đời không dứt mình ra được. Một chút vô tâm cũng làm em nhói buốt, một chút vô tình cũng khiến em đau. 

    Một lần và mãi mãi, trái tim em luôn cần anh, em luôn muốn anh chở che và vun đắp cho tình yêu hai ta. Em luôn muốn sóng yên biển lặng để tâm hồn mình trở lại bình yên. Tình cảm đôi khi làm em sợ, nó dằn xé, nó dày vò con tim em. Có những lúc em cảm thấy nghẹt thở và muốn bứt ra khỏi những cảm xúc đang đè nén trong em, những cảm xúc làm em bức bối và mỏi mệt. 

    Cuộc sống không dài để em tiếp tục bước qua anh, em không muốn đi tìm tình yêu ở một miền xa xôi nào nữa. Chỉ cần được bên anh trong bình yên là hạnh phúc, chỉ cần được bên anh trong căn phòng có ngọn nến thơm mùi cỏ dại thì dẫu ngoài trời có mưa hay là bão tố, em vẫn thấy lòng mình bình yên. 

    Cõi lòng em nổi sóng mỗi khi mình cãi vã nhau, tâm hồn em héo úa mỗi khi anh ngoảnh mặt quay đi chỗ khác. Có những khi người ta vô tình xa nhau mà không biết. Đừng làm con tim theo một lần nhức buốt. Chỉ cần được bên anh trong bình yên, với em đó là hạnh phúc. 
  3. MeoHen162

    MeoHen162 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    0
    :D... Tính em nó vậy đấy chị ạ.... Hay nghĩ vẩn vơ nên toàn bị mất ngụ ko à....[-(
  4. lacbuoc_tinhyeu

    lacbuoc_tinhyeu Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    27/06/2011
    Đã được thích:
    0
    tặng e nè[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-

  5. MeoHen162

    MeoHen162 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    0
    Bỏ gì bi h chị nhỉ...=((
  6. MeoHen162

    MeoHen162 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    0
    Tks chị nhìu nhìu....:-*
  7. MeoHen162

    MeoHen162 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    0
    :p.... Hum nay trời đẹp quá chị nhỉ...:(
  8. MeoHen162

    MeoHen162 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    0
    Thế thì phải lấy độc trị độc trị ạ... Cay ta sẽ bỏ Ớt, đắng ta sẽ bỏ cafe vậy....=((... ko bít cafe đen cho ớt vào sẽ thế nào chị nhỉ~X
  9. lacbuoc_tinhyeu

    lacbuoc_tinhyeu Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    27/06/2011
    Đã được thích:
    0
    thời tiết này mà đi chơi thì phải bít e nhỉ!;));));)) Nhà mềnh a trưởng, a phó hôm nào tổ chức đi chơi một ngày nhỉ! hông bít mọi người có máu k?:p
  10. lacbuoc_tinhyeu

    lacbuoc_tinhyeu Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    27/06/2011
    Đã được thích:
    0
    Vừa đắng vừa cay=((

Chia sẻ trang này