Đêm đông lao xao....

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi MeoHen162, 12/11/2011.

1091 người đang online, trong đó có 436 thành viên. 13:07 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 13962 lượt đọc và 376 bài trả lời
  1. MeoHen162

    MeoHen162 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    0
    Chị làm Em đag mum cơm cũng phải ngưng lại để cười nè.....=))=))
  2. MeoHen162

    MeoHen162 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    0
    Chị mum chưa ạ...:x... Hnay trong pic em nhận được nhiều hoa và nhạc quá....:x
  3. MeoHen162

    MeoHen162 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    0
    :p.... Cuộc sống phải như vậy mới thi vị chị nhỉ.....:).. Phải có gập ghềnh bão táp mới thấy cuộc ssống đáng quý biết bao... Chứ cứ bình bình mãi thì chán chết....:(
  4. MeoHen162

    MeoHen162 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    0
    :)... Hnào nhà mình tổ chức picnic 1 ngày chị nhỉ... Xả stress...:-*
  5. MeoHen162

    MeoHen162 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    0
    Hay mai đi chị nhỉ...=))
  6. MeoHen162

    MeoHen162 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    0
    Chị @chuon_chuonot ui, hnay chị hem online ợ..:((
  7. MeoHen162

    MeoHen162 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    0
    Có 2 người đang vào chủ đề này, trong đó có 0 thành viên:
    [-(........
  8. MeoHen162

    MeoHen162 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông là mùa cuối cùng trong năm,là mùa mà cho người ta có nhiều cảm xúc nhất....

    Mỗi người có một lí do để yêu mùa Đông, còn tôi, tôi yêu mùa Đông không cần lí do nào cả, tôi yêu, yêu thực sự!

    Có thể mùa Đông lạnh đến rung người nhưng trong cái lạnh đấy tôi cảm nhận được mọi người biết sống chậm hơn, biết xích lại gần nhau, biết sưởi ấm cho nhau bằng những bàn tay đang cùng giá buốt. Và cũng chính trong cái lạnh tưởng chừng như giá buốt ấy, con người ta biết khao khát một bàn tay, một bờ vai, một cái ôm hơn bao giờ hết...

    Người ta vẫn thường bảo tuyết rơi là dấu hiệu của sự chia ly, người ta vẫn thường bảo những mối tình bắt đầu trong mùa Đông thường không đi qua mùa Đông, nhưng người ta cũng bảo rằng, mối tình nào vượt qua được những buốt giá của mùa Đông thì mối tình đó sẽ vĩnh cửu. Và đó là điều tôi luôn mong chờ!

    Có thể với mỗi người cảm nhận về mỗi mùa luôn khác nhau nhưng rõ ràng mùa Đông sẽ không còn lạnh nếu như tay ta được nắm chặt trong bàn tay khác...
    Mùa Đông sẽ không u tối nếu mắt ta rạng rỡ qua những ánh nhìn và mùa Đông cũng chẳng buồn nếu sau mỗi bước chân lạnh giá ta trở về với gia đình với mái ấm yêu thương.

    Điều đặc biệt là mùa Đông lạnh nhưng rất lãng mạn, nắng của mùa Đông yếu nhưng đủ làm ấm trái tim một ai đó. Vậy nên các bạn đừng đóng chặt trái tim mình nhé, hãy mở cửa trái tim để biết rằng giữa mùa Đông vẫn thấy mình ấm áp.....
  9. MeoHen162

    MeoHen162 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    0
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
    Để làm gì em biết không ?
    Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi
    Gió cuốn đi cho mây qua dòng sông
    Ngày vừa lên hay đêm xuống mêng mông
    Ôi trái tim đang bay theo thời gian
    Làm chiếc bóng đi rao lời dối gian



      Sống trong đời sống cần có một tấm lòng... lời bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ta khắc ghi tâm khảm, nghe và ngấm như những giáo lý cho cuộc đời. Ừ! Sống trong đời sống ai cũng có một tấm lòng, có thể là tấm lòng tốt đẹp, lương thiện sáng trong với mọi người, cũng có thể là một tấm lòng đắng ngắt, luôn ủ sẵn mầm mống của những toan tính và có thể chà đạp lên tất cả để đạt được mục đích của mình. Dù có là tấm lòng thiện hay tấm lòng ác đi chăng nữa thì tất cả cũng theo ta về với cát bụi, để gió cuốn đi, để gió cuốn đi… mà thôi. Vậy thì cớ gì ta lại không dành cho nhau những tình cảm tốt đẹp, giành cho nhau những yêu thương, những sự quan tâm dù là nhỏ nhoi thôi. Tại sao ta lại không mở rộng tấm lòng bao dung đầy thứ tha cho tất cả mọi lỗi lầm?

       Quy luật tự nhiên muôn đời hết đêm lại đến ngày, lúc tắt nắng là lúc hoàng hôn buông xuống. Quy luật của sự sống con người cũng vậy, trái tim dù có đập không biết mệt mỏi suốt cuộc đời mỗi người, nhưng cũng đến lúc nó già cỗi và không thể vận hành. Vậy tại sao ta không trao nhau những nụ cười, trao nhau những vòng tay thân ái… để thấy cuộc đời này biết bao tươi đẹp?

    Hãy nghiêng đời xuống nhìn suốt một mối tình
    Chỉ lặng nhìn không nói năng
    Để buốt trái tim, để buốt trái tim
    Trong trái tim con chim đau nằm yên
    Ngủ dài lâu mang theo vết thương sâu
    Một sớm mai chim bay đi triền miên
    Và tiếng hót vang trong trời gió lên

      Ta hiểu điều gì, ta tự ru ta điều gì qua những ca từ này? Ta lặng lẽ, ta trầm ngâm… về tình yêu, về hiện tại của ta… chợt nghe buốt giá cả trái tim côi cút. Những tưởng rằng bình yên, những tưởng rằng vết thương đã lên da non… cho tình cảm của ta. Nhưng không, không phải thế. Ta không thể bình yên khi ta còn “tâm vướng bận, trí lao xao”. Hóa ra tất cả là ta đang cố cho yên bình, tự lừa dối, tự huyền hoặc, tự mị mình mà thôi. Trái tim côi vùng vẫy muốn thoát khỏi lồng ngực tối tăm, muốn đập những nhịp đập thật mạnh mẽ, những nhịp đập đầy yêu thương. Đâu là lồng ngực dành cho ta?



      Sao ta cứ mãi sân si làm chi cho lòng nhuốm lệ sầu bi? Sao ta không để gió cuốn hết đi những muộn phiền, những khổ đau ta đang gánh? Gió vẫn thổi và nước vẫn cứ trôi… Ta sẽ dành yêu thương, ta sẽ bao dung, ta sẽ trao nụ cười, ta sẽ trao những vòng tay thân ái…. Ừ, nhất định thế, ta sẽ trao cho mình và trao cho người. Bởi tất cả cũng theo ta về với cát bụi, ta sẽ cố để mang theo nhiều hơn những hạt bụi niềm vui, hạnh phúc và bình yên.
  10. MeoHen162

    MeoHen162 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày, em vẫn chờ đợi anh...

    Chờ đợi anh bất chợt nhớ đến em, gọi điện thoại đến trò chuyện cùng em. Em lại được nghe anh nói, được tâm sự cùng anh liên tu bất tận, được dỗi hờn để anh phải năn nỉ... Xong em lại bật cười khúc khích khi anh cứ mãi ấp úng xin lỗi em. Anh thường hay bảo không hiểu sao đôi lúc tự nhiên em lại giận anh, làm anh phải vò đầu bức tóc suốt nhưng không nghĩ ra được lý do tại sao lại bị em giận vô cớ như thế. Chỉ có em hiểu tánh khí thất thường của con gái như mưa như nắng đấy thôi.




    Chờ đợi anh ngẫu hứng lên, nhắn cho em vài dòng tin nhắn yêu đương ấm áp, để lòng nhẹ vơi đi trống vắng, vơi đi niềm nhớ thương cứ canh cánh trong tim. Những tin nhắn đôi khi ít ỏi, ngắn gọn nhưng cũng làm cho em biết anh vẫn còn yêu em và quan tâm đến em thật nhiều, để xua tan nỗi nghi ngờ cứ ấp ủ không lời giải đáp. Đôi khi ngồi rảnh rỗi, cứ xoay xoay điện thoại mãi, chờ chờ đợi đợi, nhắn nhắn xóa xóa rồi không kiềm lòng được, em lại nhấn nút "send" và gởi trước đến cho anh, dù trong lòng vẫn ấm ức lắm.

    Chờ đợi anh đến bên em, trao cho em hơi ấm từ trái tim nồng nàn của anh, trao cho em ánh mắt đắm chìm trong sâu thẳm tình anh, trao cho em từng nụ hôn quên cả đất trời... Để em biết rằng anh vẫn còn là của riêng em, chỉ yêu em và bên em mãi không rời. Để em được hâm nóng trái tim đang lạnh giá của mình bằng trái tim nóng bỏng yêu đương từ anh.

    Chờ đợi chuông cửa reo inh ỏi, em tức tốc chạy vội ra mở cửa. Thật ngạc nhiên và hạnh phúc biết bao nhiêu, khi trước mặt em là anh. Anh đứng tươi cười nhìn em, tay giấu sau lưng, rồi bất chợt ôm chặt em vào lòng, tặng cho em món quà nhỏ nhắn xinh xắn mà em yêu thích, trao cho em nụ hôn nhẹ nhàng trên môi và nói : "Anh yêu em và nhớ em nhiều lắm, em có biết không em!". Còn gì tuyệt vời hơn như thế nữa anh nhỉ?
     




    Và cuối cùng, em chờ đợi anh cho em được chờ đợi mỗi ngày như thế anh nhé! Em chỉ muốn chờ đợi anh để biết rằng, trong cuộc sống của em, còn có điều em cần phải hy vọng thành hiện thực, đó là chờ đợi anh và chờ đợi tình chúng ta đơm hoa kết trái...

    Chờ đợi cũng là một hạnh phúc anh nhỉ?

Chia sẻ trang này