Đen đủi- nhận định sai- mất tiền- kém vui.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi leha27629, 06/11/2009.

341 người đang online, trong đó có 136 thành viên. 01:05 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1585 lượt đọc và 16 bài trả lời
  1. leha27629

    leha27629 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Đã được thích:
    0
    Đen đủi- nhận định sai- mất tiền- kém vui.

    Múc 50 % lãi đợt 610 điểm.
    Múc tiếp 30% lãi lúc 590 điểm.
    Cắt lỗ: 560 điểm.
    Cơ cấu lại hàng chân dài đến háng SKS vào cổ phiếu Auto GGG, GGG chậm như rùa.
    Hôm qua ăn non GGG giá 18.2, hôm nay đầu phiên nó lên 18.8.
    Đen thật, đúng là đầu tháng con mẹ thày bói nó bảo tháng mười dương này phải sau ngày 15 oánh đâu mới được đấy. Thế là hôm nay bán hết những chú nào có lãi, giữ lại mỗi 10.000 GGG (180 củ, nếu bán nốt lỗ khoảng 30 củ) , cuối phiên ngứa tay múc lại PLC - 32.6.
    Đen, buồn quá, không ai dám tự phê như mình nhỉ ???
    Thôi hy vọng con GGG này sau 2 tuần nữa- éo mua , éo bán gì nữa, đúng 2 tuần nữa sẽ mua thêm vì Chủ tịt Cương đã đăng ký mua từ 21/10 - 20/11. Em trao phân, gửi thận cho Chủ tịt đấy, chủ tịt làm thế nào thì làm - đừng hại đời em nhé
  2. leha27629

    leha27629 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Đã được thích:
    0
    Toàn người thắng không à? đen thế hoá ra mình đi đổ vỏ cho cả diễn đàn hu hu hu
  3. themac

    themac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn với bác . Nay em cũng nghiến răng cắt lỗ thằng ssi . Có 500 cổ mua từ 99 . Quay sang mua KSH 290 cổ cho tròn 300 cổ ( Trong tài khoản vẫn còn 10 cổ em này giá 3x ) hy vọng tuần sau có lời
  4. leha27629

    leha27629 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Đã được thích:
    0
    Thú thực em mất khoảng 30% trong đợt rồi. Xúc thằng SKS 45 (trong khi giá trung bình phiên đó là 49) Mẹ nó , xuống đến 31 nó mới thả cho mình chạy, vừa chạy ra hôm sau nó cởi mẹ nó chuồng phóng tinh linh, à, phóng linh tinh. tức éo chịu được
  5. Chenchen87

    Chenchen87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2009
    Đã được thích:
    0
    em bo kep dau qua bac oi, GGG em kep tu 25 kep 6k bac ah. bac an ui em di
  6. buiduclong4

    buiduclong4 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Đã được thích:
    2.073
    khổ thân bác,em cũng đang hồi lại ít
  7. caheoluotvan

    caheoluotvan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Đã được thích:
    293
    ván mới bác ơi, bác cứ làm như mình bác bị ko bằng.
  8. baihat1

    baihat1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Đã được thích:
    26.439

    anh đã nói rồi, cách đây 2 tuần chú cãi anh nhu chém chả, ... thôi thua keo này, bày keo khác
  9. Hieusecret1

    Hieusecret1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2009
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống có lúc thăng lúc trầm mà bác ... Ko việc gì phải xoắn.
  10. thanhmai_icd

    thanhmai_icd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ thớt đừng buồn, tôi tuy ra từ cuối tuần trước, nhưng cũng toi mất 9 giá SSI đây này. Mua 10K giá 107, đúng T+4 vể cắn răng chạy, may còn được phiên bull, bán giá 98, mất toi 90M.

    Nhưng tôi không thấy tiếc rẻ gì lắm, bởi làm sao có thể mua đúng đáy, bán đúng đỉnh được. Mua sau khi qua đáy một đoạn và bán sau khi qua đỉnh một đoạn cũng là quá tuyệt vời rồi.

    Tôi thấy người ta thường không chết khi dò đỉnh, bán trước đỉnh, đúng đỉnh hay sau đỉnh cũng đều được cả. Mà hay chết bởi khi dò đáy. Dò trượt đáy rồi xong lại tiếp tục mua trung bình giá xuống. Như vậy chả khác gì lấy sai lầm mới để bù đắp vào sai lầm cũ. Nếu thị trường xuống sâu thì phải trả giá đắt đó.

    Đã nghiến răng cut loss mà ra hết rồi thì chờ bao giờ xu hướng hồi phục rõ ràng hẳn mới nên vào bác ạ.

Chia sẻ trang này