Đến hẹn lại lên

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Tuy_Quyen, 28/10/2016.

73 người đang online, trong đó có 29 thành viên. 05:16 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3985 lượt đọc và 35 bài trả lời
  1. Tuy_Quyen

    Tuy_Quyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/02/2015
    Đã được thích:
    1.424
    Trăng khuyết rồi có khi đầy... Ngăn cách rồi cũng sum vầy...
    okeck16, Binh Yengallant10 thích bài này.
  2. ChienBinhJeep

    ChienBinhJeep Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    01/03/2010
    Đã được thích:
    23.627
    Ôi những kỉ niệm ngày bên nhau
    Nay chỉ còn là niềm thương đau

    okeck16, Tuy_QuyenBinh Yen thích bài này.
  3. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    181.869
    " Trăng khuyết lại có khi đầy , ngăn cách rồi cũng đùm vầy" và ngược lại ... hi hi ...
    cũng như TT CK vậy , hết lên lại xuống , xuống chán cũng phải lên , trừ cp nào bị ... huỷ niêm yết :))

    @ChienBinhJeep , cutlost cũng là một chuyện cần thiết để mang lại thành công , nhất là với CK bác ạ .
    Do vậy , khi cut rùi kg nhất thiết là quên luôn và phải bôi xoá hết đâu , thậm chí còn cần theo dõi chặt chẽ hơn nữa để khi nó về điểm thích hợp là ...nhào dzô ngay vì ngã ở đâu đứng lên ở đó luôn mang lại cảm giác thú vị , giúp ta " trưởng thành" hơn ạ :))


    Thế gian vốn vô thường là vậy , nên có chi mà phải quá bận lòng truớc sự đổi thay . Bởi kg có gì là bất biến cả , có chăng chính cái gọi là " đổi thay " mới luôn chẳng hề thay đổi mà thôi .
    Chẳng phải :
    " Hoa đẹp hoa thơm ...hoa vẫn tàn
    Tình nặng tình sâu ...tình vẫn tan
    Rượu đắng rượu cay ... rượu vẫn cạn
    Người hứa người thề ... người vẫn quên ..." đó sao , he ...he ...

    Vì thế PD ơi xin đừng ca não lòng như thế chứ , tất cả cũng do một chữ " duyên nợ " cả thôi ...:))

    --- Gộp bài viết, 29/10/2016, Bài cũ: 29/10/2016 ---
    Bài này hay quá ! Nhưng mà thôi , trả hết lại cho trăng sao đi . Bởi vì :
    Những gì đã qua sẽ kg quay lại nữa
    Đừng để ngày xưa làm lỡ mất ngày mai ...:))
    okeck16Tuy_Quyen thích bài này.
  4. ChienBinhJeep

    ChienBinhJeep Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    01/03/2010
    Đã được thích:
    23.627
    PY: đừng vì hờn dỗi mà mất nhau hả :))
    Tuy_Quyen thích bài này.
  5. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    181.869
    Xin giã biệt ... vì hai lối mộng hai hướng trông...
    Nhưng nếu còn đẹp vì nhau , xin nhẹ đi vào sầu , gợi thương tiếc nhiều đau bấy nhiêu ...

    Ps: Cho Chế Linh ké tí nha bác Tuý , bác Jeep :))

    --- Gộp bài viết, 29/10/2016, Bài cũ: 29/10/2016 ---
    Người ta chỉ có thể mất nhau vì chữ Duyên chưa trọn hay đã hết thôi ạ , và như thế , lòng sẽ luôn thanh thả n để có thể tiếp tục sống những tháng ngày hạnh phúc , chứ ai lại để mất nhau vì hờn dỗi chứ . Bởi mất nhau kiểu này thì nhiều khả năng sẽ lại ôm hận cả đời vì day dứt và tiếc nuối mất thui.
    Vì thế , một khi đã thương nhau thì phải biết vì nhau chứ @CBJ :))
    --- Gộp bài viết, 29/10/2016 ---
    Last edited: 29/10/2016
    okeck16Tuy_Quyen thích bài này.
  6. ChienBinhJeep

    ChienBinhJeep Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    01/03/2010
    Đã được thích:
    23.627
    :)) "hờn dỗi" vu vơ thế mới day dứt chớ :))
    --- Gộp bài viết, 29/10/2016 ---
    okeck16Tuy_Quyen thích bài này.

Chia sẻ trang này