Đến ngựa cũng phải cười

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi nepnhan732, 11/12/2009.

141 người đang online, trong đó có 56 thành viên. 02:03 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 347 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. nepnhan732

    nepnhan732 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Đã được thích:
    1
    Đến ngựa cũng phải cười

    Ngày nay, trong các lĩnh vực kinh doanh, nhà đầu tư chứng khoán có thể xem là các nhà lãnh đạo giỏi nhất, bởi vì trong khi các nhà lãnh đạo khác thi thoảng mới phải ra quyết định thì nhà đầu tư chứng khoán phải ra các quyết định mua bán hàng ngày, các quyết định diễn ra trong vài giây, vài phút, hoặc cùng lắm là chỉ từ 8g30 đến 11 giờ. Để các bác đỡ căng thẳng nhằm ổn định tâm lý cho thị trường các phiên tuần sau từ 14/12-18/12, em hy vọng các bác đọc xong câu chuyện này thì chẳng có lý do gì để các bác phải bán tháo Cp của mình cả, kẻo không đến ngựa cũng phải cười đấy.
    Nhiều tháng gần đây, ở một quán cafe nọ, tự dưng xuất hiện nhiều tay anh chị chuyên buôn chứng khoán, vàng và bất động sản. Lý do rất đơn giản, gã chủ quán là một tay cực máu me cờ bạc, thường xuyên cá độ và chiêu đãi đồ uống miễn phí. Sau vườn nhà gã có nuôi một con ngựa đực giống từ thời Tam quốc diễn nghĩa, nghe đâu như là Xích thố gì gì đó mà Lã Bố đã từng cưỡi. Con ngựa nhà hắn chẳng bao giờ khóc cả, hắn cá với tất cả khách là khách nào làm cho con ngựa của hắn khóc thì toàn bộ khách cứ thoải mái uống miễn phí một tháng, còn không thì chẳng cần uống, cứ vào quán là trả tiền. Một nhà đầu tư nghe đâu là trong giới chứng khoán thì phải, thấy bảo là đại gia ra hàng từ lúc VNI 620 điểm gì ấy, hôm đó biết tin vào quán ấy gọi ông chủ quán ra bảo: " Làm cho ngựa của ông khóc chứ gì, quá đơn giản như Tớ bán chứng lúc VNI 620 thôi". Trước sự chứng kiến của toàn bộ thực khách và lão chủ quán, dân chơi chứng kia tiến về phía con ngựa và nói thầm gì đó vào tai con ngựa. Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng thấy con ngựa tự dưng khóc chảy cả nước mắt. Mọi ngưòi hò reo khoái quá và tha hồ uống thoả thích không phải trả tiền. Gã chủ quán tuy phục nhưng tức lắm vì bị mất tiền, liền ghé tai nhà đầu tư kia hỏi nhỏ:'' Ông nói gì mà ngựa của tôi khóc thế". Nhà đầu tư thản nhiên trả lời:'''' quá đơn giản, tôi chỉ bảo nó là cái của quý của mày không to và dài băng của tao", chắc tại nó buồn nên khóc thôi. Hai tháng sau, nhà đầu tư chứng nọ đang buồn lang thang tìm chỗ uống, bất chợt chân dừng lại đúng quán của Gã máu cá độ hôm nào, lại thấy khách ra vào mặt buồn so như dạo nào, hỏi ra mới biết, hết tháng miễn phí, gã chủ quán lại cá rằng ai làm cho con ngựa của gã cười thì khách lại được uống miễn phí 1 tháng, mà chẳng ai làm được. Nhà đầu tư chứng của chúng ta( người vừa CUTLOSS lúc VNI 444 điểm) lại đang muốn giải sầu liền tiến ngay vào quán hô mọi người cứ uống thoải mái và gọi gã chủ quán bảo:" Làm ngựa của Ông cười chứ gì, đơn giản như tôi cutloss chứng vậy, Ông mang ra đây cho tôi một cái chiếu". Nhà đầu tư tiến về phía con ngựa và chùm chiếu lên cả người và ngựa, sau một vài phút bỏ ra, mọi người trong quán ngỡ ngàng khi thấy con ngựa cưòi khẩy, nhếch mép nhe cả răng. Thật là dịp uống thoả thích miễn phí trước con mắt tức tối của gã chủ quán. Tò mò xen lẫn tức giận, gã chủ quán hỏi nhỏ nhà đầu tư:'' Ông làm gì trong chiếu mà ngựa của tôi cười vậy?". Quá đơn giản, nhà đầu tư trả lời:" Sau khi chùm chiếu tôi cởi quần cho con ngựa của Ông xem của quý của tôi, mà khi nó nhìn thấy cái ấy của tôi thì đừng nói ngựa của Ông, đến con Dê nó cũng cười ấy chứ lại", gã chủ quán ngẩn người mãi chưa hiểu ra làm sao. Các bác chơi chứng ai chả biết. ha!ha!ha!

Chia sẻ trang này