Điểm danh những cp đình đám giá không bằng 1 bát Phở

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi chutchit26, 22/02/2011.

6942 người đang online, trong đó có 857 thành viên. 16:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1467 lượt đọc và 31 bài trả lời
  1. king123

    king123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2010
    Đã được thích:
    0
    chính thức em đã bỏ giao dịch rồi.kệ nó khi nào lên lại vào... may chơi tiền túi...mong sang tuần sau có tí ánh sáng.
    Chúc các bác may mắn
  2. chutchit26

    chutchit26 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/07/2010
    Đã được thích:
    1
    nếu là nhà đầu tư nhỏ lẻ, thực tình nên từ bỏ chứng khoán. chỉ bỏ ck mình mới biết coi trọng đồng tiền.
    biết bố mẹ 5-10tr tết còn nghĩ ngợi. vậy mà tk bay cả trăm tr 1 ngày vẫn nhởn nhơ. ôi thương thay cho 1 kiếp NĐT:((
  3. songthan2009

    songthan2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/02/2010
    Đã được thích:
    212
    anh quyết định bỏ,về quê trông rau,hôm nào ăn rau sạch thì alo anh nhé[:D]
  4. king123

    king123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2010
    Đã được thích:
    0
    chính xoác...
    thêm yêu ba mẹ gioa đình vợ con... cày cực khổ 1 tháng chưa dc chục chai... mất 1 lần có khi gấp 10 số ấy...vẫn nhởn nhơ...ko lẻ chai sạn cái cảm xúc xót xa vì mất xèng rồi sao.
    ko bít khi nào nên cai...chắc khi sắp chít mới cai món ni dc
  5. chutchit26

    chutchit26 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/07/2010
    Đã được thích:
    1
    chúc anh cai nghiện thành công. em sẽ về thăm anh
  6. chutchit26

    chutchit26 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/07/2010
    Đã được thích:
    1
    đêm qua em đã tự hứa là cai rồi. thấy thương chồng con quá. chồng vất vả lai lưng ra kiếm tiền. thì vợ lại là nguời ném tiền qua của sổ. thật là có tội với chồng quá. em xin lỗi anh, mẹ xin lỗi con.:((:((:((
  7. chutchit26

    chutchit26 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/07/2010
    Đã được thích:
    1
    76 người đang vào chủ đề này, trong đó có 30 thành viên: chutchit26, anhbodeTSbode, HN1000, winstocker, estherm, tranhuutho, cutloss_expert, faifoo, dammeck, ThichVND, ht379, CSCchanhtong, rongdo007, ngduongminh, 101089, thuvantha, bi012345678, chua_chom, dinhevnit, april009, meoindex, stock4y, geminidn, bluestar6868, hOsAn, anhstock, dinhmao, dspnsp, financeho, KPI88
    từng này nguời, các bác, các cô, các anh các chị nên từ bỏ ck đi ah. hãy quay về với đồng tiền thực của mình. k tham lam, k ảo tưởng. tiền mất có thể lấy lại đc. chứ để cho tâm hồn và thể xác héo mòn về ck thì k thể lấy lại đc. chồng hãy yêu vợ, vợ hãy yêu chồng----------> hãy nghĩ đến con em mình.
  8. chtruong

    chtruong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ lại phải thay đổi khái niệm 1 cổ phiếu ko bằng gói bimbim. Thảm hại
  9. NguoiDoThai1

    NguoiDoThai1 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/04/2009
    Đã được thích:
    0
    VTA giá 3.5 kìa, về đầu 2.x là ngon đấy các bác nhỉ =))
  10. king123

    king123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2010
    Đã được thích:
    0

    khóc làm gì chị ơi...
    Khó mà cai được lắm... đành giú chồng mà tiếp tục buôn chứng thoy.
    khi nào kiếm được ít nhất gấp đôi số bỏ ra hãy bỏ chị nhá :p
    Củng xin gởi lời chúc chân thành tới các bác giấu gia đình buôn chứng rằng...Hỡi các bác, anh, chị em buôn chứng khắp mọi miền tổ quốc. chúng ta thà mất hết tất cả, mất tới cái quần cuối cùng củng ko được khuất phục .... quyết không để mất hết...
    Ngã ở mô đứng lên chổ đó... không vì phút yếu lòng thế này mà tự trách mình (vì trách nhiều rồi nhưng vẫn cứ thế)

Chia sẻ trang này