Điềm gở...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Spartak, 20/10/2008.

1236 người đang online, trong đó có 494 thành viên. 19:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1077 lượt đọc và 16 bài trả lời
  1. kututu

    kututu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Chú này càng nói càng thấy kém...

    Chú đã cưới vợ chưa? Khi đưa dâu gồm Cô dâu, chú rể, lái xe, còn cần 1 ng nữa... Tứ đấy, Tứ để sinh (tiếp theo là Năm) chứ ko phải để chết....

    Phát biểu thì cần hiểu biết hơn... okie?
  2. lovemoney8x

    lovemoney8x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Đã được thích:
    0
    Bí quá rồi , tìm mãi không được tin gì xấu phải phán đại tứ là tứ tử
  3. comingstar

    comingstar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Bác đếm chưa hết rồi
  4. DaiDienSan

    DaiDienSan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2008
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ.. anh Kututu này thạo trong vấn đề cưới xin nhể
    thía mà em hông bik.....


  5. Spartak

    Spartak Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Thôi đi ngủ, chúc các bác mai chạy được giá sàn
  6. Spartak

    Spartak Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Thôi xong, mọi nỗ lực đưa ra những chính sách để ngăn VNI đổ dốc của CP coi như bất thành. Đáy cũ sẽ bục nhanh chóng thôi, niềm tin đã mất thay vào đó là nỗi hoang mang lo sợ tràn ngập. Những chiến sỹ HN, HP, SG, Mèo Vạc... tham gia khởi nghĩa hôm nào người nhẹ thì giờ này đang kẹp chym, nặng thì vỡ bi nát bým không còn thấy hô hào được nữa
  7. tvl1981

    tvl1981 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Đã được thích:
    810
    Trong đống chim lợn lao nhao đêm qua, chỉ còn bác, TZ, HH, VNmaster... và một số ít chim lợn ăn theo là chưa lên tàu...

    Từ mai, nếu có lên tàu, thì nhớ im lặng, nếu ko sẽ làm thị trường tăng thêm nguồn cung đấy, nhé...

    VNI... Một tình yêu...

Chia sẻ trang này