1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Điềm tốt trên F319 lúc chiều nay!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ballua_, 24/08/2012.

1131 người đang online, trong đó có 452 thành viên. 11:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2964 lượt đọc và 31 bài trả lời
  1. hoatulu

    hoatulu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/01/2010
    Đã được thích:
    42.725
    Em có còn coi anh là chồng?

    Về nhà em ôm cái máy lên mạng suốt, chán rồi điện thoại nói đến đêm, mệt lăn ra ngủ. Tôi ngồi bên cạnh là bù nhìn... và tôi thấy mình là bù nhìn trong cuộc sống của em...

    Cuộc sống của mình mỗi ngày là một cực hình... Nếu xâu lại là một chuỗi đau khổ hơn là vui và hạnh phúc. Không phải ngồi than vãn để bớt buồn nhưng đôi khi nói ra cũng vơi buồn...
    Ngày xưa khi quen em, em luôn muốn tôi lúc nào cũng bên cạnh, đi đâu cũng kè kè một bên, ăn gì uống gì em cũng quan tâm. Sáng em pha càfe cho tôi. Tôi thấy mình hạnh phúc dù cuộc sống còn khó khăn. Nhưng với tôi lúc đó là quá đủ.
    Em và tôi đưa nhau về quê em sống, cả 2 cùng có việc làm ổn định, sống riêng gia đình. Mỗi lần ở nhà không còn cảnh được em pha càfe nữa,s áng chỉ ra quán mua mà thôi. Em bận đủ thứ việc với ai đó, tôi không biết, chỉ biết nghe em nói về nhà phụ mẹ. Mỗi lần xuống ca ở nhà lủi thủi một mình, lên mạng lang thang, càfe một mình. Có khi thì bạn rủ ra quán giải sầu vì biết tôi ở nhà một mình. Không còn cảm giác mỗi sáng thức dậy được ai đó pha một ly cafe, chăm sóc miếng ăn mỗi ngày, không còn nữa. Ngoài việc ăn cơm công ty, về nhà vào những ngày nghỉ cũng chỉ là cơm hàng cháo chợ...ngán ngẩm.
    Suy nghĩ mãi, gọi em ngồi xuống cả 2 cùng giải quyết vấn đề. Em hứa sẽ thay đổi. Được vài ngày đâu lại vào đó. Về nhà em ôm cái máy lên mạng suốt, chán rồi điện thoại nói đến đêm, mệt lăn ra ngủ. Tôi ngồi bên cạnh là bù nhìn... và tôi thấy mình là bù nhìn trong cuộc sống của em. Hứa đó rồi lại quên, biết bao giờ em lớn... biết bao giờ em là vợ tôi!
    Em luôn nói yêu tôi và chỉ yêu mình tôi, nhưng em lại thích ở ngoài đường nhiều hơn ở nhà với tôi. Em luôn nói yêu tôi nhưng em thích được nghe những lời âu yếm của bao người hơn tôi. Em có thật sự yêu tôi không? Hay em mãi phong lưu với mọi cuộc vui bên ngoài, em mãi đi tìm niềm vui bên ngoài.
    Làm sao tôi giữ được tay em? Nếu một ngày nào đó anh buông tay em, em sẽ không buồn đâu nhỉ, vì xung quanh em còn nhiều bàn tay sẽ dang rộng nắm tay em mà... phải không em?!?
  2. hoatulu

    hoatulu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/01/2010
    Đã được thích:
    42.725
    Chém ít thôi không nại rơi vào cãnh ngộ này thì khổ đời đấy.

    Nỗi đau người chồng bị vợ phản bội

    Vợ luôn tạo ra những lý do hợp lý cho lúc cô ấy đi về muộn hay vắng nhà vào những ngày nghỉ. Kể cả việc quan hệ vợ chồng, cô ấy cũng có lý do là thay đổi tâm sinh lý do sinh nở nên không còn ham muốn. Và tôi cũng vẫn tin cô ấy, tôi đâu biết rằng cô ấy đã no xôi chán chè với người khác ở bên ngoài.

    Tôi năm nay 35 tuổi, lấy vợ được 10 năm và đến thời điểm này tôi chính thức là người bị phụ bạc, bị vợ bỏ rơi để đến với người khác. Tại sao nói chính thức là vì hai năm qua chúng tôi đã có những trục trặc, những cuộc cãi vã. Nhưng như những cặp vợ chồng khác tôi chỉ nghĩ đó là mâu thuẫn và giận dỗi nhau bình thường. Tôi vẫn nghĩ rằng tình vợ chồng 10 năm cùng với hai thằng cu đẹp như thiên thần là một gắn kết quá vững chắc không gì có thể phá vỡ được. Vậy mà đời ai học được chữ ngờ. Những gì mình tin tưởng nhất lại mang đến cho mình sự thất vọng và đau đớn nhất.

    Khi những biểu hiện, dấu hiệu cho thấy sự thay đổi tình cảm của vợ dành cho mình, tôi vẫn tự nhủ rằng bản chất cô ấy là một người nhân hậu và trong sáng. Hơn nữa người mẹ nào cũng có tình thương vô bờ bến đối với những đứa con dù tình cảm với chồng có phai nhạt, mà vợ chồng sống với nhau từng ấy năm cho dù không còn tình thì cũng còn nghĩa. Vì vậy tôi đã gạt bỏ hết những nghi ngờ sang một bên không một chút đắn đo.

    Hơn nữa vợ luôn tạo ra những lý do hợp lý cho lúc cô ấy đi về muộn hay vắng nhà vào những ngày nghỉ. Kể cả việc quan hệ vợ chồng, cô ấy cũng có lý do hợp lý là thay đổi tâm sinh lý do sinh nở nên không còn ham muốn. Và tôi cũng vẫn tin cô ấy, tôi đâu biết rằng cô ấy đã no xôi chán chè với người khác ở bên ngoài.

    Cô ấy còn chuẩn bị cho kế hoạch ly dị tôi với một lý do là cô ấy đi xem bói ở nhiều nơi và thầy bói đều nói rằng: số tôi và cô ấy không hợp nhau, nếu sống với nhau thì tôi sẽ phải chết sớm rồi nếu cô ấy rời xa tôi thì đường công danh của tôi sẽ rạng rỡ. Tôi chưa bao giờ nghĩ như vậy, do đó tôi đã xem rất nhiều sách về tử vi cũng như các tài liệu nói về số mệnh, kết quả là sách nào cũng nói vợ chồng bằng tuổi như chúng tôi là quá tốt, không cần xét đến cung mệnh.

    Cho đến khi dọn ra ngoài sống, cô ấy cũng vẫn còn nói rằng "để cho cân bằng một thời gian và xem xét lại có cần nhau nữa không rồi sẽ quyết định quay về". Nhưng may mắn là tôi bất ngờ phát hiện cô ấy đang sống với một người đàn ông khác. Tại sao nói là may mắn? Vì khi phát hiện ra điều này thì tôi mới sáng tỏ là tôi đã bị vợ lừa dối bao năm qua và sẽ không bao giờ cô ấy quay về. Nếu tôi không phát hiện ra điều này cho đến khi cô ấy tuyên bố không quay về thì cả quãng đời còn lại tôi sẽ sống trong day dứt là vợ ra đi vì tốt cho mình.

    Thà cô ấy không còn yêu tôi, nói thẳng cho tôi biết đừng giả vờ đạo đức thì có lẽ tôi sẽ bớt đau đớn hơn. Tôi đúng thật là một thằng khờ. Hóa ra tất cả những lý do chỉ là để cô ấy ra đi mà vẫn ngẩng cao đầu với danh nghĩa vì tốt cho chồng chứ không phải là bỏ chồng theo giai. Tôi bị cắm sừng suốt một thời gian dài mà không hề hay biết, lại vẫn tưởng vợ vì mình, nghĩ cho mình. Ôi cuộc đời!

    Tôi tự hỏi tình nghĩa vợ chồng 10 năm chung sống tại sao con người lại phải giả dối với nhau như thế. Tại sao người mình luôn đặt trọn niềm tin, đầu ấp tay gối lại có thể tàn độc với mình như thế. Tôi vẫn biết tình cảm là không thể ép buộc nhưng chả nhẽ lại cứ phải âm mưu như thế sao?

    Tôi biết mình cũng có những cái sai, tôi đã quá ích kỷ, quá kiêu ngạo, chỉ nghĩ đến sự bực tức của bản thân mà không quan tâm đến tâm trạng của vợ để rồi vợ ngã vào vòng tay người khác lúc nào không hay. Tôi đã quá tự tin vào nền móng gia đình, quá tin tưởng vào người vợ mình luôn yêu thương. Tôi tự nhủ nếu mình quan tâm đến vợ sớm hơn thì có lẽ cô ấy đã không như thế. Nhưng ngược lại nếu là người khác thì liệu bạn có đánh đổi tình nghĩa 10 năm vợ chồng và hạnh phúc của 2 đứa con thơ để chạy theo người khác?

    Đêm nay viết ra những dòng này cũng là để một một lần tôi đối diện với nỗi đau, sự nhục nhã, và tìm cách vượt qua, đứng dậy. Tôi biết lảng tránh không phải là cách để quên, mà có lẽ nỗi đau này sẽ không bao giờ quên được, vậy nên tôi sẽ đối diện với nó, nhìn nhận nó như một trải nghiệm trong cuộc đời này.

Chia sẻ trang này