Diễn biến thị trường sàng nay! Nghẹt thở! Do nobita và nobita bình lựng!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi emthanh, 07/06/2007.

2203 người đang online, trong đó có 881 thành viên. 17:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 7730 lượt đọc và 205 bài trả lời
  1. vietha83

    vietha83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Đã được thích:
    2
    Quả này ôm nhanh BCs thôi
  2. langbavibo

    langbavibo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Đã được thích:
    1.297
    Cuối ngày em sẽ cập nhật tổng khối lượng đặt mua/bán, tổng số lệnh đặt mua/ đặt bán.
    Khối lượng hôm nay tăng khủng vậy thì hy vọng tuần sau vượt đỉnh là lớn lắm !
  3. Iron_man_new

    Iron_man_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Đã được thích:
    0
    Các bác xem thế nào chứ, em xem trên vse, thấy khối lượng có thế này thôi mà
    Đợt 3: Vn Index: 1060.02 -14.73 (1.4%) KLGD: 5,280,360 GTGD: 520,175,000,000 VNĐ
  4. hoctrothirot

    hoctrothirot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Đã được thích:
    2
    Trận chiến VNI hôm nay, thứ năm ngày 07/6/2007 (tức nhằm tháng Ất tỵ, ngày Nhâm thân, năm đinh hợi ) đã tạm kết thúc.

    Trong ba hiệp đấu, quân xanh với sĩ khí mạnh mẽ mà dẫn đầu là Đại tướng Sợ Thấy Bà (mới vừa tăng quân số ) xua đạo quân tiên phong hơn 1 triệu ( khiếp, đâu mà nhiều thế nhỉ??! ) ôm bom Trần lăn xả vào trận địa quân đỏ,, he,,he,, quân đỏ nói chung trốn sạch, vài tóan lính lẻ chưa kịp rút bị giày xéo không thương tiếc.

    Hết ngày STB vữg đứng mốc trần 78,5; 33.823.000 quân đỏ STB bỏ xác tại chiến trận. He..he..điều đặc biệt là tuy cờ CE phất phới nhưng cả chiến trường STB lại nhuộm toàn một màu đỏ máu (do vừa chia thưởng ),, đây là điềm báo gì đây, mong các bốc sư gieo quẻ gỉai điềm??

    He..he..đã nhắc tới STB hì không thể bỏ qua người tình REE của anh, hiện nay số quân REE cho STB muợn đã lên hơn 24 tr , nhưng gần đây REE đã ngõ ý muốn rút về một ít, không hiểu việc này có ảnh hưởng gì đến tình hình của STB kh??,

    Hôm nay lúc đầu có lẽ do hưng phấn bởi sỉ khí hưng hực của người tình nên REE p1 tạm khớp 166, tăng 2 K. Nhưg về cuối phiên do sức lục có hạn nên đành giữ nguyên mức 164.

    Các đại tướnng mang hàm Bs khác nói chung đứng hay tăng nhẹ, VN M có dấu hiệu tập trung lực lượng, gom quân kínđáo.

    Cuối ngày,quân xanh tạm chiếm ưu thế, đẩy lui qân đỏ hơn 14 dặm, dừng quân tại cứ điểm 1060. Tổng số chiến lợi phẩm thu được tăng đột biến lên 1,288,298,000,000 đồng.

    Trận chiến hôm nay cũng chứng kiến khá nhiều sự thất bại của những binh đoàn mà theo đánh giá là thực lực chưa mạnh nhưng lại tiến quá sâu vào vùng địch, điển hình là HBC, mải mê đuổi giết, phiên 1 còn trần, phiên 2 sa vào mai phục, bị hơn 24K quân áo đỏ mang mìn sàn ký hiệu 137 với sức công phá -7 đánh cho tơi bời.

    Tiếp đến là VGP đã giương cờ FL bỏ chạy hai ngày qua.

    Riêng UNI tình hình có khá hơn khi phiên 3 có sức phản công tốt, từ sàn bật lên mức 80,5, he,,he,,nhưng tình hình là có rất nhiều quân xanh đã âm thầm đào ngũ. Lưc lượng đào ngũ lên hơn 200K.

    He..he..sự kiện của UNI , đứa con nuôi của Đại tướng SAM , bị mất đà là một sự nghỉ ngơi cần thiết sao một quá tình tiến binh quá nhanh hay là sự mất sức thực sự vẫn còn đang là ẩn số,, he,,he,, nhưg theo học trò tui thì dù có dấu hiệu chững lại nhưng UNI vẫn là một binh đoàn tốt và hoàn toàn có thể tiến xa hơn nữa nếu gặp điều kiện thuận lợi.

    Chiến luợt tốt cho UNI lúc này là có thể tạm lùi quân, bổ sung thêm lực lượng cho chuyến đi tiếp theo.

    Tuy vậy hôm nay cũng có thể được coi là ngày của các binh đoàn nhỏ với lục lượng cảm từ trần dũng mãnh đã áp đảo trận điạ, góp phần vào chiến thắng chung.

    Nồi bật trong đó là binh đoàn trẻ VPK, con nuôi của đại tướng VNM ( he..he.quái, úc ày so các tướng hích nhận con nuôi thế nhỉ ??! ).cuối phiên vẫn còn hơn 170 K qân Trần đang hò reo muốn xong vào giết giặc. Tuy vậy ỡ đây vẫn có sự chống cự đang kể với hơn 50 K quân đỏ tham gianhưng đã bị tàn sát không còn một móng!! ( He,e,,học trò em đang mặc áo VPKđịnh gom thêm một số chiến lợi phẩm ).


    Bình loạn:
    Nói chung tình hình hiện nay đag gây tâm trạng rất phấn khích cho quân xanh,, nhưg cũng có dấu hiệu đào ngũ nhiều ( h,,he,, nhất là ở các binh đoàn đã tiến quá nhanh và xa ).

    Riêng về STB, sự tăng gía kỳ này liệu có tiếp tục hay lại như những lần trước, một lượng lớn quân đỏ sẽ xuất hiện ???

    Ngày tăng giá này là mở màng cho chiến thắng lớn tiếp theocủa quân xanh hay lại là kế sách quen thuộc của quân đỏ:Dụ địch vào nội địa, dĩ dật đãi lao, trước bao vây sau phản công??

    Quân xanh trong ngày hôm nay đã tiến khá xa và cũng tiêu hao khá nhiều sinh lực ( điểm tăng mạnh và khối lượng tăng mạnh dễ tạo ra một khoảng trống kiệt sức ), có tình trạng tiền quân tiến quá nhanh, hậu quân theo chưa kịp,, he,,he, quân đỏ chỉ cần đánh vu hồi, cắt đứt giữa tiền quân và hậu quân thì tình hình rất nguy hiểm cho quân xanh.

    He..he..có lẽ các chỉ huy lúc này càng nên quán triệt nguyên tắc: biết người, biết ta. nhất là biết ta.

    Tạm thời nghỉ ngơi, án binh bất động,rút bớt quân ra khỏi những cứ điểm quá nóng , bảo toàn lục lượng. Tuyệt đối không đầu quân vào những binh đoàn thực lực kém nhưng mạo hiểm tiến quá xa vào vùng địch.

    Có thể cho khinh binh tiến vào những vùng quân xanh đang chiếm uư thế để thu gom chiến lợi phẩm nhưng phải tính đường rút lui ngay khi có động. Tốt nhất là sử dụng lính cũ nhiều kinh nghiệm có thể rút ngay sau 1,2 ngày.
  5. langbavibo

    langbavibo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Đã được thích:
    1.297
    He he, pác Zuc_rich hôm nay dẫn đầu một toán UNI đào ngũ, vừa chạy vừa ngoái, nhẩy sang ôm con bé VPK vừa thoát khỏi lầu xanh, da thịt nhão bệt !

    Phí công đệ PR, UNI dưới 10X thì chưa thể bỏ ấn Tiên phong !
  6. hoctrothirot

    hoctrothirot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Đã được thích:
    2
    hu..hu..em không phải là zut-rich, bác nói thế bác ý giận thì sao???.
    he..he..dù sao em cũng sẽ đón bác ở mốc 7x rồi chúng ta sẽ cùng đi tiếp nhé, bác đừng dùng lăng ba vi bộ chạy nhanh quá em đuổi không kịp. Nghỉ ngơi chút đi!!

Chia sẻ trang này