Diễn đàn không còn vang tiếng chửi bới, than thở, không còn những nhận định quá bi quan. Hồi phục tr

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vni3001, 19/04/2008.

2653 người đang online, trong đó có 1061 thành viên. 10:29 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 355 lượt đọc và 1 bài trả lời
  1. vni3001

    vni3001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Đã được thích:
    0
    Diễn đàn không còn vang tiếng chửi bới, than thở, không còn những nhận định quá bi quan. Hồi phục trước mắt rồi các b

    ...Thay vào đó là những bài phân tích về những triển vọng TT, triển vọng ngành, cổ phiếu...
  2. damtri

    damtri Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Đã được thích:
    0
    Bạn là người rất lạc quan. Nhưng bạn nên hiểu tình hình ở một hướng khác nữa: các NĐT đã chán nản cực độ, quá bất mãn về cách điều hành ngu si... và cuối cùng là buông xuôi. Khi bạn còn thấy tiếng chửi, lời than đấy là lúc các NĐT còn 1 chút hy vọng vào tài năng lãnh đạo của mấy anh ở trển nên cố gắng đánh tiếng với các anh ý. Nhưng qua 1 thời gian các NĐT đã hiểu 1 điều: chẳng có ai cứu được TTCK cả, ngoài chính mình. Và mọi người im lặng "tự xử".
    Tôi lấy ví dụ đơn cử thế này:
    * Ngày 22.1, UBCK họp khẩn cấp cứu TTCK khi Vni ngấp nghé dọa bục 800.
    * Ngày 15.9, sau khi từ Châu Âu về, TT 3D họp với UBCK và lớn tiếng căn dặn rằng: không thể để TTCK xuống mãi được. Bằng mọi cách phải cứu. Lúc đó Vni là ~643
    * Rồi các đây 3 tuần, PTT SH và anh Ninh bên tài chính cũng ra sức động viên các NĐT với những cụm từ khá mượt mà: thị trường đã tới đáy, ai bán là thua, ai mua là thắng ( vần điệu như thơ), rồi nếu tôi có tiền, tôi sẽ mua ngay cổ phiếu lúc này... Lúc đó Vni cỡ 600.
    * Rồi "vị chúa" SCIC cũng gầm thét trên các phương tiện đại chúng về sứ mạng cứu rỗi các NĐT nhỏ bé....
    * Rồi biện pháp tích cực này, hỗ trợ hành chính kia...
    Nói chung là cả nước sôi sục trong không khí cứu TTCK.
    Và hôm nay, khi tôi viết cho các bạn Vni là 537 ( thậm chí đã có lúc tựt xuống 496). Để thấy 1 điều, suốt 3 tháng qua ( kể từ khi UBCK họp khẩn cấp) Vni mất thêm 300 điểm nữa, kể từ khi TT 3D "bắt lên" Vni mất thêm 100đ nữa ( thậm chí có lúc là 150đ), kể từ khi các nhà lãnh đạo đầu ngành tài chính động viên các NĐT, ai mua lúc đó, bây giờ cũng mất thêm 20-30% giá trị nữa.
    Vậy, ai còn dám tin vào TT nữa?
    Tất cả những "khủng long" đều cất tiếng ủng hộ TT nhưng nó tèo vẫn hoàn tèo. Vậy, chúng ta, những NĐT nhỏ lẻ, liệu có uy lực gì để thay đổi TT, để nhận định tốt về nó, .....
    Chúng ta đang mất tiền đi hàng ngày và các anh lãnh đạo đưa ra những quyết định khẩn cấp sau hàng tháng, hàng quý nghiên cứu.
    Tùy các bác quyết định cho sự nghiệp đầu tư của mình!





    Được damtri sửa chữa / chuyển vào 16:19 ngày 19/04/2008

Chia sẻ trang này