Điều này khiến ta phải suy ngẫm:

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Evyryhafl, 16/04/2025.

12228 người đang online, trong đó có 1003 thành viên. 16:12 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 21016 lượt đọc và 105 bài trả lời
  1. tapchoichung1980vn

    tapchoichung1980vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/12/2020
    Đã được thích:
    214
    Thật sâu sắc. Những lời này cũng tương tự như cách Đức Phật, Chúa Giesu, Lão Tử...đã giảng dạy
  2. SendMe

    SendMe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Đã được thích:
    49.440
    hay!! >:D<

    Chúc cụ thành công với món chứng cháo!!
    Evyryhafl thích bài này.
    Evyryhafl đã loan bài này
  3. Evyryhafl

    Evyryhafl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2025
    Đã được thích:
    149
    Cám ơn bác. Chúc bác đầu tư thành công.
  4. Evyryhafl

    Evyryhafl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2025
    Đã được thích:
    149
    Mấy năm trước mình có xem cái video, thế giới này thực sự nằm trong tay ai. Và gọi là sáng mắt sáng lòng luôn. Ai cần video tui sẽ tìm lại rồi gửi cho.

    Thu nhỏ trái đất này lại, rồi nhìn trái đất trong hệ vũ trụ thì thấy ra là, có hơn 8 tỉ người đang sống trên trái đất, rút ruột từ lòng đất ra để phục vụ cho nhu cầu cơ bản, gồm ăn ngủ, ụ, ị. Cụ thể trồng cây, chăn nuôi để có cái ăn. Khai thác tài nguyên để có nguyên liệu đi lại. Khai thác tài nguyên từ lòng đất để có nước uống. Và cũng khai thác tài nguyên để có các dịch vụ tận hưởng như làm xi măng, kính, sản xuất tôn, ngói, sắt thép...để xây nhà.

    Nhìn ra thì thấy lấy từ lòng đất đắp ra ngoài. Rút ruột lòng đất rồi đất lại sụp...và cứ thế. Sống hết cuộc đời rồi chết đi.

    Một số ít người hướng ra ngoài vũ trụ, tìm hiểu về không gian, về hố đen, về những hành tinh...và về linh hồn.

    Trong hơn 8 tỉ người sống trên hành tinh này, ai cũng có mong muốn mình là cá thể vượt trội và được nhiều người công nhận mình đẹp hơn, thông minh hơn, tri thức hơn, chúng ta vui khi được người khác công nhận thành tựu. Chỉ có số rất ít người tìm được niềm vui từ chính nội tâm của mình.

    Vũ trụ và linh hồn, là khái niệm huyền học, những người được vũ trụ trao quyền lực họ có thiên nhãn họ được trao thiên nhãn.

    Và điều muốn viết ở tus này là: Khi bạn sống đủ lâu bạn thấy là khi còn trẻ, hạnh phúc niềm vui của ta phụ thuộc vào thành tựu ta đạt được, nhưng khi ta già hạnh phúc của ta lại phụ thuộc vào tâm thức, khi bạn nhận ra bạn cố mãi không giàu dù bạn có tri thức, bạn chăm chỉ.

    Nên tự tìm hạnh phúc cho chính mình sẽ là kỷ nguyên mới của loài người, chứ chúng ta không đọ lại công việc với AI và Robot đâu.

    Thi thoảng tui viết tus dạng này, thi thoảng tui lên núi thiền, nhắm mắt, lắng nghe tiếng gọi tự nhiên, để xem vũ trụ có gửi gắm điều gì không.

    Như ông ở dưới ảnh này là ổng được trao thiên nhãn.

    Nhân tài người cũng chỉ sống như mình mà thôi.
    Last edited: 04/05/2025
    nhanmap2004JanisJoplin thích bài này.
  5. Evyryhafl

    Evyryhafl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2025
    Đã được thích:
    149
    Càng đi nhiều, càng thấy nhân gian, thấy cuộc đời đúng thật là bể khổ, nhiều ngang trái, không như là cõi mơ hạnh phúc trong con mắt của những đứa trẻ con. Ai ai cũng có những nổi khổ tâm giấu riêng đằng sau khóe mắt. Chỉ những ai mạnh mẽ, can trường và chấp nhận hy sinh mất mát để đi qua những ngày bể dâu của kiếp nhân sinh mới tìm được hạnh phúc cuối cùng của đời mình.
    nhanmap2004 thích bài này.
  6. Evyryhafl

    Evyryhafl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2025
    Đã được thích:
    149
    Làm sao giải thoát được sự cô đơn, làm sao nói với nhiều hơn một người, tôi tự hỏi mình câu hỏi đó khi bắt đầu tuổi mười tám trên mảnh vườn thênh thang vắng rợn bóng người. Những năm sau đó thật là dài, như vô tận, với một đứa trẻ luôn cần sự sôi động. Và tôi viết văn. Câu hỏi mà những người thân đặt ra khi nhìn thấy những trang viết đầu tiên của tôi là "Tại sao con viết văn?" Tôi bảo rằng, tại con buồn.

    Tôi chỉ muốn đời đời sống trên mảnh đất làng quê bên cạnh những cuộc đời giản dị biết thương yêu nhau thành thực như tình khoai lúa. Mộng ước chỉ có thế nhưng sao dệt mãi chưa thành hay mình cứ dối lòng mình mà đuổi theo sóng gió của đại trùng dương?
  7. Evyryhafl

    Evyryhafl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2025
    Đã được thích:
    149
    Thế giới đầy những con người tài năng nhưng nghèo khổ. Và rất thường, họ nghèo phải đấu tranh tài chính hay chỉ có thể kiếm được ít hơn thực lực của mình không phải vì những gì họ biết mà chính vì những điều họ không biết. Họ tập trung vào việc hoàn thiện các kỹ năng để làm một chiếc bánh hamburger ngon hơn là kỹ năng bán và phân phối chiếc bánh hamburger đó. Có thể Mcdonald’s không làm nên chiếc bánh ngon nhất, nhưng họ có thể bán và phân phối những chiếc bánh trung bình tốt nhất. (Rich dad poor dad)
  8. trum_cuoi_vietnam

    trum_cuoi_vietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/08/2019
    Đã được thích:
    21.431
    Có dục vọng thì có sầu khổ, chỉ hết khổ khi ko có vướng bận, ko có dục vọng.
    Xh này vận hành theo khuôn mẫu gieo rắc vào đầu chúng ta từ bé rằng phải luôn làm một số việc khuôn mẫu như vậy. Nhỏ thì phải học, học đủ thứ nhưng lớn lên nhận ra chỉ cần học 1/10 số đó là đủ dùng, rồi tới tuổi phải dựng vợ gả ck, sinh con, mua đất, xây nhà … nói chung ng ta Định hướng như vậy và có sự hỗ trợ từ đảng phái , tổ chức chống lưng. Nếu ta di sai khuôn mẫu sẽ cho là thanh phần *********, sẽ nhanh chóng bị gạt bỏ khỏi xh để tránh ảnh hưởng dến sự vận động của xh. Cuối cung chỉ để phục vụ tầng lớp tinh anh xh, người ko làm gì chỉ cần tạo ra trào lưu lối sống đẳng cấp đại gia thì xh sẽ so sánh và thúc đẩy sự ham muốn lên cao trào để đạt được. Nhà đẹp xe sang được tung hô, thì bds sẽ được đẩy giá, nhưng vô hình chung ta làm một việc vô nghĩa khi 2 thời điểm mua cùng 1 bds những mức giá lại khác nhau, chứng tỏ ta đang coi rẽ sức lao động của bản thân để di theo đuổi sự xa hoa mà cơ bản ta cũng dùng ko hết công năng. Đó chỉ là sự thoả mãn về cảm giác tâm lý, chứ ko cải thiện gì nhiều về thể xác, đôi khi nó làm ta khổ hơn khi phải vay nợ để đạt được.
    hoclamEvyryhafl thích bài này.
    Evyryhafl đã loan bài này
  9. Evyryhafl

    Evyryhafl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2025
    Đã được thích:
    149
    Bác thật sâu sắc
  10. trum_cuoi_vietnam

    trum_cuoi_vietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/08/2019
    Đã được thích:
    21.431
    Chúng ta mãi là những con cừu bị thao túng tâm lý, để phục vụ những ng về cơ bản ko có lao động gì nhiều nhưng lại điều khiển xh. Xét về ngắn hạn có vẻ như vậy nhưng khung dài hạn thì có 2 quy luật cân bằng xh và quy luật cân bằng tự nhiêu sẽ đưng hoà mọi thứ.
    Quy luật cân bằng xh thì của cải vật chất có tính bảo toàn, nó chỉ chạy từ ng này qua người khác, vay nợ từ tương lai để ăn thì sẽ có những thời điểm ngặt nghèo nó đòi lại tất cả. Thực chất bọn tư bản làm giàu bds , thì sau thời gian cũng bị tư bản đỏ trấn lột hết, cứ để ý xem từ năm 2000 tới giờ bao nhiêu lớp tư bản bds lên rồi xuống, bởi vậy bọn này có xu hướng di định cư vì tài sản làm giàu đó nhưng ko dễ sử dụng vì nó thực sự có phải của tụi nó đâu, nhà nc quản lý hết, và sức tiêu thụ của 1 người thì làm gì ăn hết được. Nên quá nhiều tiền là thừa => làm giàu chân chính thôi, giau từ từ sẽ bền bỉ.
    Quy luật cân bằng tự nhiên tức là qua 5 đời thì con cháu ta có gen di truyền như 1 người xa lạ bốc đại ngoài xh=> tiền của bạn làm giàu rồi cũng chảy ra lại xh, chưa nói 5 đời tính là dài nhưng tâm 80-100 năm. Tính theo di truyền dòng cha (nho giáo) thì có thể chúng ta tuyệt nòi bất cứ lúc nào trong xh hiẹn tại .
    Từ 2 quy luật trên có thể chưa đầy đủ nhưng có thể khẳng Đinh việc tham lam quá sức ở xh VN là không cần thiết.
    Evyryhafl đã loan bài này

Chia sẻ trang này