DIG-Cơ hội và tiềm năng 2021

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by thinhconstock, Aug 11, 2021.

680 người đang online, trong đó có 272 thành viên. 09:09 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. thinhconstock

    thinhconstock Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 5, 2017
    Likes Received:
    294
  2. thinhconstock

    thinhconstock Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 5, 2017
    Likes Received:
    294
    nta kỳ vọng 7x -100 . Bác k vào thì để ae vào
  3. putin68789

    putin68789 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Jul 16, 2014
    Likes Received:
    389
    Nay có giá sàn không Bác?
  4. putin68789

    putin68789 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Jul 16, 2014
    Likes Received:
    389
    Theo Bác thì Bác định giá DIG bao nhiêu?
  5. thinhconstock

    thinhconstock Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 5, 2017
    Likes Received:
    294
    putin bik khoá hả mấy bác
  6. Vinafor

    Vinafor Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Sep 14, 2020
    Likes Received:
    148
    50x là chắc trong tháng 8 này rồi!
  7. thinhconstock

    thinhconstock Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 5, 2017
    Likes Received:
    294
    hôm nay bác nào xuống tàu ko. lái cướp hàng mấy bác yếu tim hết rồi. tuần sau 4x nha anh em.
    Vinafor likes this.
  8. thinhconstock

    thinhconstock Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 5, 2017
    Likes Received:
    294
    dig tiềm nằn cp Bda
  9. thinhconstock

    thinhconstock Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 5, 2017
    Likes Received:
    294
    Dig tăng mạnh vào tuần sau.


    Một số trích dẫn của Einsteins, bản thân mình thật sự khó tin là nhà khoa học vĩ đại của thế kỷ 20 lại nói những lời siêu hình vậy :
    1.Về vật chất, chúng ta đều đã sai hết. Tất cả những gì chúng ta gọi là vật chất đều là Năng lượng, và những rung động của năng lượng ở mức đủ thấp thì các giác quan sẽ nhận thức được. Vật chất là linh hồn kết tủa lại ở mức nhìn thấy được. Không có vật chất!

    2.Thời gian và không gian không phải là những điều kiện sống của chúng ta, mà chỉ là những cách tư duy của chúng ta. Các khái niệm vật chất cụ thể chỉ là sản phẩm sáng tạo của tâm trí loài người, chứ không phải là - cho dù thế nào đi nữa - được quyết định bởi thế giới ngoại cảnh.

    3.Thời gian không tồn tại, chúng ta tự đẻ ra khái niệm đó. Thời gian là thứ hiện ra trên mặt chiếc đồng hồ. Sự khác nhau giữa quá khứ, hiện tại và tương lai chỉ là một loại ảo tưởng kéo dài mãi một cách bướng bỉnh.

    4.Tôi nghĩ 99 lần mà không ra kết quả gì. Tôi không nghĩ nữa, đắm mình vào tĩnh lặng, và sự thật tự tìm đến với tôi.

    5.Trí thông minh thật ra đóng vai trò rất bé nhỏ trên con đường khám phá. Sẽ đến một thời điểm bạn bỏ hết đi và thả mình buông xuôi theo dòng tâm thức, gọi đó là trực giác hay điều gì bạn muốn cũng được, và giải pháp sẽ tự tìm đến với bạn mà bạn còn chẳng hiểu bằng cách nào hay tại sao.

    6.Mỗi con người đều là một phần của một toàn thể được gọi là Vũ trụ. Mỗi con người tự cảm nhận về chính mình, những suy nghĩ và cảm xúc của bản thân như là môt thực thể tách rời khỏi thế giới con lại, đó là một loại ảo ảnh quang học của tâm thức. Ảo ảnh này chính là một loại nhà tù tư tưởng, giới hạn chúng ta lại trong thế giới của những dục vọng cá nhân và với một số ít những người trong thế giới của ta. Nhiệm vụ của chúng ta là tự giải phóng bản thân khỏi nhà tù này bằng cách mở rộng vòng tròn từ bi để nâng niu mọi sinh vật sống và toàn thể thiên nhiên với vẻ đẹp vốn có.

    7.Sự tách biệt của mỗi chúng ta khỏi những người khác là một ảo ảnh quang học.

    8.Khi một vật rung động, những electrons của toàn bộ vũ trụ hòa cùng rung động đó. Vạn vật đều có liên hệ với nhau. Thảm kịch lớn nhất của sự tồn tại của loài người là ảo ảnh của sự tách biệt.

    9.Thực tại thật ra chỉ là một ảo ảnh, mặc dù là một ảo ảnh gần như kéo dài mãi.

    10.Chúng ta thực chất là những linh hồn dưới những lớp vỏ sinh hóa, và cơ thể của chúng ta là công cụ qua đó linh hồn chơi lên bản nhạc của mình

    11.Khi bạn tìm hiểu về cuộc đời của những con người có tầm ảnh hưởng lớn nhất đã từng sống trên thế giới này, bạn sẽ nhận ra một sợi chỉ đỏ kết nối tất cả bọn họ. Họ đều là những người trước nhất đã hợp nhất được với bản thể tâm linh của chính mình, và rồi sau đó hợp nhất được với bản thể vật chất.

    12.Chân giá trị của mỗi con người là ở mức độ họ đạt được tự do vượt lên khỏi cái tôi của chính mình.

    13.Tôi càng nghiên cứu về vật lý của thế giới hữu hình, thì tôi càng cảm thấy bị hút về thế giới siêu hình.

    14.Tôi không phải người vô thần. Phạm trù có liên quan đến điều này quá lớn lao so với tâm trí hữu hạn của chúng ta. Chúng ta chỉ là những đứa trẻ bước chân vào một thư viện mênh mông với vô vàn sách vở từ nhiều ngôn ngữ khác nhau. Đứa trẻ sẽ biết, phải có một “ai đó” đã viết lên tất cả những quyển sách này.

    15.Ý tưởng phổ biến rằng tôi vô thần là dựa trên một điều không đúng. Tất cả những người mà diễn giải các lý thuyết khoa học của tôi theo hướng tôi vô thần, đều là không hiểu gì về chúng.

    16.Mọi thứ đã được “định ra”, mọi khởi đầu, mọi kết thúc, bằng những lực lượng mà chúng ta không thể kiểm soát. Mọi thứ được định ra cho các loại côn trùng, cũng như cho các hành tinh. Loài người, thảm thực vật, hay bụi tinh vân, tất cả chúng ta đều tuân theo một bản nhạc bí ẩn, ngân lên từ phía xa bởi một người thổi sáo vô hình.

    17.Tôn giáo của tương lai sẽ là một tôn giáo vũ trụ. Tôn giaó đó sẽ vượt lên trên khái niệm một “đấng tối cao” nào đó, và sẽ không vướng vào các tín điều hay giáo điều nào cả.

    18.Tôi hạnh phúc vì tôi chẳng cần cái gì từ ai cả. Tôi không cần tiền. Những đồ trang trí, danh vọng, sự khác biệt… chẳng có ý nghĩa gì với tôi. Tôi cũng không cần những lời khen ngợi. Tôi không đòi được ghi nhận cho bất cứ điều gì. Một người hạnh phúc quá hài lòng với hiện tại nên chẳng hơi đâu chìm đắm vào vọng tưởng về tương lai.

    19.Tất cả mọi thứ đều là năng lượng, tất cả chỉ có vậy thôi. Hãy nỗ lực cộng hưởng vào dải tần số của thực tại mà bạn mong ước, và bạn sẽ không thể nào tránh khỏi thực tại mơ ước đó. Không thể nào khác được. Đây không phải là triết lý. Đây là Vật lý!!!
  10. thanhcong6879

    thanhcong6879 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Jan 13, 2010
    Likes Received:
    1,146
    Chữ ký của Bác không bổ sung DIG vậy?

Share This Page