Định giá VEF với tầm nhìn trung-dài hạn (tặng các Vefers trung thành) – Tầng 4

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bentyeuqui, 29/08/2016.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
303 người đang online, trong đó có 121 thành viên. 01:17 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 257030 lượt đọc và 3052 bài trả lời
  1. pigbank

    pigbank Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Đã được thích:
    114.601
    :eek: , e chịu bác rồi :)) . cứ sau khi ttck nó sập, thì cứ tránh xa mấy ông banks, chứng khoán, bds .... tầm 5 năm là tốt nhất, nguyên lý chung là trong uptrend, buy and hold thì ăn to, downtrend thì phải lướt sóng, thì mới có ăn - tất nhiên phải lướt chuẩn - ko thì cứ cổ phiếu phòng thủ mua rồi ôm thì ko chết đc . Lúc kte khó khăn, phải chọn thằng to khoẻ, thì sức đề kháng, miễn dịch nó tốt, nó mới chống chọi được với khủng hoảng, suy thoái nó ko chết thì khi kte bùng nổ, nó lại càng tăng mạnh .
    Tra Ly, DungTri86, muopxanh3 người khác thích bài này.
  2. trunglph

    trunglph Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    01/07/2010
    Đã được thích:
    27.642
    Sao không mua VCB mà mua STB làm gì hả bác
    mua VCB thì bác ít cũng lãi gấp 2 rồi đấy:))
    Tra Ly, DungTri86, muopxanh3 người khác thích bài này.
  3. stockping

    stockping Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/08/2015
    Đã được thích:
    6.318
    hồi đó em ghệ cũ làm STB, ban đầu chơi chứng cũng là nhờ em nó dẫn dắt vì làm bank nên rành vụ này :">. Nhưng đến khi ra trường đi làm ngon lành thì em nó lại cưới anh trưởng phòng trong cơ quan nói mình ko hợp. Tìm hiểu đủ lý do thất tình cả năm mới phát hiện ra vấn đề ko phải tại mình mà tại có anh kia tiềm năm hơn. Cũng nguôi ngoai được chút ít vì ko phải tại mình. Sau này quen bà xã mới thấy may mắn.....em với STB nhiều duyên nợ bác ah nên mới nắm lâu vậy ko muốn chia tay. Nhưng cũng ko được xu nào thậm chí bị lỗ >:)>:)...nhắc lại chuyện cái ao nhớ kỹ niệm xưa. Cuối tuần kể bác nghe vui tai nhân chuyện "leo đọt". Em bị "leo đọt" đúp bô bác thấy ko :((:((
    --- Gộp bài viết, 09/09/2016, Bài cũ: 09/09/2016 ---
    Em giải thích bên trên nha bác
  4. trunglph

    trunglph Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    01/07/2010
    Đã được thích:
    27.642
    Vụ này là chết vì gái rồi
    may vợ bác không biết bác cầm STB vì thế chứ như vợ em thì chết với nó:D
  5. ryudo

    ryudo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Đã được thích:
    8.971
    Chắc bác ấy giữ STB dù lỗ nhiều vẫn không bán để tự an ủi đấy, cứ lúc nào nhìn TK lại nghĩ "Lỗ to thế may mà mình ko cưới" >:)
  6. stockping

    stockping Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/08/2015
    Đã được thích:
    6.318
    vợ em còn ko biết em chơi CK mà, tính tình vợ em sởi lởi lắm.. Vợ chồng em cũng ko quan tâm đến tiền riêng mỗi đứa........tiền nhàn rỗi dành dụm được để phòng thân thôi.......giờ cũng khá rồi, hên nhờ ơn trời phật cũng leo được lên FOM. Em ngẫm lại, đúng là ông trời luôn thương người hiền bác ah [-o:-)[/QUOTE]


    kakaka........mà bán rồi, thấy thương vợ hẳn, ko còn vương vấn nữa bác ah :drm4
    Tra Ly, Soi_Trang, muopxanh2 người khác thích bài này.
  7. muopxanh

    muopxanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/10/2009
    Đã được thích:
    20.249
    Tôi nói thực tế mà, múc như bác Huy Khoa lúc nó chùng xuống ý, lãi luôn trong phiên, mua giá 75 vẫn lãi 3 line =))=))=))
    Tra Ly, pigbankstockping thích bài này.
  8. pigbank

    pigbank Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Đã được thích:
    114.601
    ;)) bồ cũ e cũng làm ở EIB mà hồi ấy e bảo mua TRA cùng e , e nó ko nghe :)) . Có nhiều bác mua cổ phiếu nào đó , hoàn toàn bởi lý do tình cảm, quan hệ riêng tư nào đó nên mua :)) , nhiều khi hay bị mất tiền là vì thế, do nghĩ mình hoặc người mình quen là người trong cuộc nên am hiểu nó, rồi phải trả giá.
    nhưng cũng nhiều bác trúng vài vụ, nghĩ là kiếm tiền dễ, hoặc ảo tưởng là mình giỏi, dễ đứt nặng về này lắm, e chưa bị thế bao giờ nhưng lúc nào cũng phải tự nhủ, dù có thành công cũng ko được để tư tưởng tự mãn về bản thân mình nó ngự trị trong tâm trí mình được, lúc nào cũng phải chuẩn bị sẵn tâm lý là mính có thể mắc sai lầm bất cứ lúc nào .
    Thôi, một ngày cuối tuần suôn sẻ, trọn vẹn niềm vui, mai thì trắng bảng rồi, nên e chúc mọi người cuối tuần vui vẻ.
    E đi tập xe đạp :))
    --- Gộp bài viết, 09/09/2016 ---
    >:) mấy ông trên này cứ lỗ to là không cưới huh :D
    Tra Ly, vietndhn, Soi_Trang3 người khác thích bài này.
  9. stockping

    stockping Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/08/2015
    Đã được thích:
    6.318

    chúc các bác cuối tuần vui vẻ nhé :drm... hết tuần rồi nhanh quá, cám ơn bác @love4all vì hình ảnh :drm4
    --- Gộp bài viết, 09/09/2016, Bài cũ: 09/09/2016 ---
    :drm4:drm4:drm4:drm4:drm4
    Tra Ly, DungTri86, pigbank2 người khác thích bài này.
  10. trunglph

    trunglph Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    01/07/2010
    Đã được thích:
    27.642
    Nhiều bác có bồ cũ NH nhỉ:))
    em ngày trước có lần bị ông bố với 1 ông GĐ chi nhánh tỉnh bên CTG gạ gẫm thông gia với nhau, con ông ấy cũng làm luôn bên CTG
    đi chơi mấy lần nhưng thấy em lùn quá không đạt mắt mình nên chạy:))
    em làm em cứ thích chân dài cơ, chạy 2 ông bố cứ tiếc cho nhau mãi
    thôi tán chán rồi
    em đi chơi cái, chúc các bác cối tuần vui vẻ:drm
    Tra Ly, DungTri86, pigbank1 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này