Định giá VEF với tầm nhìn trung-dài hạn (tặng các VEFers trung thành)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bentyeuqui, 11/05/2016.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
156 người đang online, trong đó có 62 thành viên. 05:12 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 255802 lượt đọc và 2758 bài trả lời
  1. pigbank

    pigbank Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Đã được thích:
    114.601
    2. Nhà mày có Vải, mày muốn ngoại giao với người khác thì mày lại nhờ tao đem biếu. tao ngại éo chụi được nhưng tao nể mày, tao phải sms cho ngo ng mày muốn biếu nói đến gãy cả họng ng ta mới nhận cũng vì cái tình!
    Cai dcm mày, tao mang quà biếu là tấm lòng, gia đình tao ở quê cũng phải chăm bón mới có, tao đi ô tô mang từ quê ra, của ít lòng nhiều, biếu mọi người chứ có phải vì mày hay là ai đâu, tao coi mọi người như nhau, chứ tao cần đ' gi qhe với ai để vụ lợi đâu ! Tao quan điểm là ae bạn bè để chơi , chứ ko phải để lợi dụng, mày bị sĩ diện hão rồi !
    Tóm lại mày mắc cái tật thanh minh trình bày, kể nể nọ kia, nếu ko làm gì khuất tất, việc đ' gì phải thế ?
    Mày ăn nói cho cẩn thận , mày hỏi chị TLN xem có bao giờ tao nt , gọi điên, hỏi han nọ kia gì ko ? sdt tao cũng ko xin , vì tao ko cần quan hệ , để vụ lợi , mấy cái tin nọ tin kia, mày hỏi han, là để vụ lợi, tao ko thèm nói, mày thích bới bèo ra bọ !
    Mày toàn suy diễn , lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử !
    mày sĩ diễn hão quá !


    Mày cứ ăn nói trước sau bất nhất, giấu đầu hở đuôi, nói một đằng làm một nẻo, người ta cười cho .
    Tao thèm gì lèm nhèm ! mầy ăn nói cho cẩn thận, tao copy những cái mày lảm nhảm ở đây cho chị tln đọc, chị ấy khinh mày đấy !
    Sống lại đi # ah !
    Thế thôi nhé ! giờ mày thích nói gì cứ nói thoải mái, cut lost VCG rồi thi múc VEF đi ko cuối tuần tao post tin nữa lên thì mày khỏi mua :)) , chưa cut hết VCG thì mai cut đi, mai là Black Friday đấy !
    Chị @tieulongnu0305 vào xem đứa em xã hội của chị này !
    e biết chị @tieulongnu0305 quyền cao chức trọng, nếu để quan hệ, e chả dám biếu chị mấy cân vải , vì quy ra tiền nó chả đáng bao nhiêu, nhưng đó là vải nhà e trồng ở vườn , chứ ko phải đi mua đi xin hay nhặt ngoài đường, đi ô tô về quê cũng mất 5-7trăm k tiền xăng rồi, nếu muốn quan hê ra chợ mua cho nhanh , mà biếu chị mấy cân vải để ngoại giao thì e điên mới biếu chị thứ đó ! chắc phải ruọu tây, hay lọ Chanel No5 làm quà chứ nhỉ ? Chị vào đây đọc là đc rồi, ko cần trả lời, vì e biết chị chả thích, lần đầu cũng là lần cuối e gặp chị, e chả nhắn tin, gọi điện , hay trao đổi gì với chị cả ! Chị là người biết rõ nhất ai là người " muốn ngoại giao " ! Nhờ chị dạy bảo đứa em xã hội của chị sống lại đi !
    devil2623, vietndhn, trunglph3 người khác thích bài này.
  2. muopxanh

    muopxanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/10/2009
    Đã được thích:
    20.249
    Bác là người đang thể hiện cái tôi cao nhất đó, và cái Ngu dốt + Nhiệt tình = Phá hoại là cái mà bác đưa ra đầu tiên ở topic này trong lúc nc sôi lửa bỏng. Những gì bác đang nói là bác đang phê phán chính mình đó!
    DUHACORP, stockping, Tra Ly1 người khác thích bài này.
  3. luongthang1990

    luongthang1990 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2015
    Đã được thích:
    779
    Bác ạ. Em có 2 ý kiến như sau:
    - Thứ 1: Mọi người và và em không có gì cạn tàu ráo mán như bác nói cả. Công lao Bác # mọi người không quên. Em cũng không có tư cách bình luận hay chê trách ai vì chiến lược đầu tư mỗi người 1 quan điểm. Em không lý do thù ghét bất kỳ ai trong này. còn chuyện cãi nhau em ko muốn tham gia vì em ko biết gì, không hóng hớt.Nhưng thiết nghĩ các bác ko ưa ai cảm thấy ko chơi được thì BL và coi như ko có nhau .Thay vì kéo dài căng thẳng chẳng để làm gì thì tiếp tục đóng góp cho VEF ko ở pick này hoặc pick kia vì đó vẫn à khoản đầu tư của các bác và nếu có thể vì những anh em khác thì rất đáng để người khác phục, thậm chí cả những người hiểu lầm bác con thấy hối hận vì hiểu sai bác . Anh em sẽ thấy càng nể phục , đáng tôn trọng hơn thôi. Chơi vậy mới đẹp , và hơn người. Nên mong các bác dừng chuyện cãi cọ đi thôi. nó kéo dài gần 100 trang rồi.
    -Thứ 2 : Còn bác nói mọi người phân tích chủ quan và bảo thủ thì bác hãy phân tích chỉ ra 1 cách khoa học thì mọi người mới tiếp thu được chứ , họ tin vào chứng cứ đâu có nghe vu vơ được đâu. Đều biết chắt lọc thông tin chứ ko ai như bác nghĩ cả, vì các bác ko làm gì mà chỉ vào nói linh tinh nên họ bảo vệ quan điểm phản biện là chuyện bt. Bác phân tích cái không hay cái xấu của doanh nghiệp chỉ cái sai chúng em xin tiếp thu và cảm tạ. Chẳng ai tôn ai làm thánh ở đây cả.Em tôn trọng mọi người trong này (kể cả bác # vì em chẳng biết cái khỉ gì đằng sau chuyện của các bác) cả vì họ phân tích thị trường, cảnh báo cho mọi người. Và rất nhiều thông tin bổ ích về DN về kinh nghiệm đầu tư các bác chia sẻ trong này cho những người không thông thạo, những nhỏ lẻ chắt bóp từng bừa ăn 1 để đâu tư. Còn bác , bác làm gì cho các cổ đông VEF hay chỉ vào chúc họ thua lỗ.
    Đây là em đóng góp chứ không tranh cãi. tranh cãi dù thắng hay thua mình luôn là người thiệt. Còn bác hãy tự ngẫm.
    Last edited: 05/08/2016
  4. thetwoface

    thetwoface Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/06/2009
    Đã được thích:
    591
    Nếu đã đầu tư dài hạn thì phải chấp nhận lên xuống (biên độ vừa phải), giảm bớt theo dõi, giảm bớt ý kiến 1 chiều. Cái dở của đoạn này là nó xô xệch quá mức về cả giá và nhân sự nội bộ (thành viên) thôi

    Em biết bác là thành viên nghiêm túc, gạo cội, dường như nghĩ ý xây dựng của bác phải là khen tốt, nếu nói thật là phá hoại, kiểu như phải có mật ngọt ấy, càng nhiều càng tốt, ruồi có chết thì tính sau. Nhưng bác cũng thấy ở đây có 20 người chuyên khen rồi, thêm người có 2 mặt sẽ tốt hơn. Nếu có sớm, chắc sẽ giảm sốc vụ 8x về 4x. Không có vụ giảm sốc và bán lén, thì cũng chẳng có vụ tan đàn xử nghé đâu
    ngoctrinhvip1, Nguyenduchung8xmuopxanh thích bài này.
  5. muopxanh

    muopxanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/10/2009
    Đã được thích:
    20.249
    Haizza, đúng là bấn loạn hết rồi, những việc như trò trẻ con này mà chú kia cũng lôi ra được và theo đánh giá của tôi đúng là suy diễn, từ việc nó quá nhỏ nếu ko nói nó là vặt vãnh ko đáng quan tâm trở thành như 1 bản cáo trạng cho 1 người khác =))=))=))=)), tôi đang cười to, nhưng cười mà tâm trạng ko vui tí nào.
    pigbank, daibangtn, phong_juve3 người khác thích bài này.
    thanhhoadonghunggroup đã loan bài này
  6. muopxanh

    muopxanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/10/2009
    Đã được thích:
    20.249
    Bác à, đầu tư ck ai cũng bị cảm xúc chi phối, do vậy người hành động thế này, người thế kia là rất bình thường, và tâm lý và dự đoán bao giờ cũng nghiêng về phía tạm gọi là bìm bịp hoặc chim lợn thì nó phụ thuộc vào cầm cổ hay cầm tiền. Tôi luôn tôn trọng những ý kiến ngược chiều có phản biện hẳn hoi, nhưng ai hầu như cũng bị cảm xúc chi phối là ko tránh khỏi.
    sakuradani, odi, stockping1 người khác thích bài này.
  7. bentyeuqui

    bentyeuqui Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Đã được thích:
    17.177
    Chào bạn,

    Đây là lần duy nhất và sẽ là còm duy nhất tôi trao đổi với bạn về vấn đề này rồi sau stop mọi thứ liên quan tới nó nhé

    Thứ nhất, tôi gọi bạn không phải vì muốn chế giễu bạn là bạn sai vì lúc này chưa ai khẳng định được điều đó. Mà để bạn nhìn thấy những người hôm qua bạn còn giễu cợt là ngu ngốc, phá hoại họ đã làm được những gì hôm nay vì cái chung cho cộng đồng, trong đó có cả tôi và bạn, trong khi chúng ta, tôi và bạn được phởn phơ ngồi chỉ chỏ chém gió.

    Thứ hai, bỏ qua những thứ bạn gọi giảng viên, sinh viên, chuyên gia này nọ,...Tôi không quan tâm bạn có để ý đến bài phân tích của tôi hay ai đó hay không vì tôi viết không phải dành tặng bạn. Nếu bạn có nhã hứng phản biện về mặt chuyên môn thì tôi rất vui lòng tiếp bạn như cái cách Lavie13 ngày xưa. Hồi đó mọi ng có vẻ k ưa cậu ta nhưng tôi lại thấy rất thích tính cách đó, đàng hoàng, thẳng thắn, đúng sai thừa nhận. Ở đây mọi người cùng nhau phân tích để hiểu rõ hơn vấn đề còn mỗi ng mỗi quan điểm chúng ta có thể cùng mang ra mổ xẻ chứ chả ai tự cao tự đại coi mình là thánh chứng hay thượng đẳng như có một ông bạn ở trên kia đã viết. Được nghe những lời phản biện chẳng quá tốt cho tất cả mọi ng để đề phòng bất trắc. Làm gì có chuyện chỉ thích hô lên, không hô xuống. Có điểu vì xác định tôn chỉ đtu trung dài hạn nên cái cách xử ký nó có thể khác so với xử lý tình huống ngắn hạn.

    Thứ ba, bạn vào dạy dỗ là: topic này thất bại vì không làm gía tăng từ từ + không gây được đoàn kết + các cam kết là dối trá, không thật lòng, mồm hô giữ tay thì bán? Bây giờ tôi nói lại để bạn nghe:
    - đầu tiên topic này tôi mở ra ban đầu chỉ để thuần về chuyên môn phân tích, không phải mục đích như bạn yêu cầu. Việc mọi ng sang đây sinh hoạt là tình huống ngoài dự liệu do những tranh cãi bất đồng ở topic của @thangnd9780.
    - topic này không phải mục đích làm giá để giá tăng tù từ như mong muốn. Giá do thị trg quyết định, nhất là trong ngắn hạn. Hơn nữa không ai ở đây là đội lái cả. Topic này chủ yếu cùng nhau phân tích để hiểu bản chất tốt xấu của cp để ng đọc tự mình quyết định hành xử
    - Về sự đoàn kết: Topic này có không phải để chửi nhau, tránh topic cũ sang đây là vì vậy. Không quá chục lần rất nhiều thành viên trung lập khuyên can các bạn dẹp cái tôi để tránh cãi vã ( bản thân tôi cả công khai lẫn pm cho từng bạn). Tuy nhiên, không ai áp đặt đc các bạn ý phải nghe và làm theo. Mọi ng đành chịu.
    Tuy vậy, lúc cần đoàn kết họ đã rất đoàn kết. Nếu không ngày hôm nay liệu có qđ 1:500 chia sẻ public để đỡ tảng tuyết lăn cho các bạn hay không?
    - Về cam kết nắm giữ: không ai có quyền xen vào việc mua bán cá nhân. Tại sao phải yêu cầu mọi người cam kết với nhau. Đó là phi thị trg. Việc nắm giữ hay không là do họ còn niềm tin với cổ phiếu và doanh nghiệp mình đầu tư hay không.

    Điều cuối cùng tôi nói với bạn là, nếu bạn vẫn đang là 1 Vefer mà lúc nước sôi lửa bỏng, lòng ng hoang mang như vậy bạn lại làm mọi ng thêm lo sợ. Làm vậy mục đích gì? Tại sao không nói lúc thuận lợi hơn mà chọn lúc tinh thần mọi ng đang yếu nhất để nói? Tối qua cùng giờ bạn nhắn mọi ng trong topic VEF là một case sai lầm thì những ng khác đang phải gọi đt, nhắn tin để xin bất kì manh mối nào có thể giúp cộng đồng vượt qua khó khăn tạm thời này. Vậy người không đoàn kết ở đây là ai?

    Câu hỏi cuối cùng, nếu là bạn, bạn muốn tạo ra cộng đồng Vefer như thế nào? Như các topic ở ngoài kia, không có sự chia sẻ, chỉ toàn lừa lọc úp bô ngắn hạn, chốt lãi giá cao lên đầu nhau?

    Vậy nhé, đây là lần cuối cùng chúng ta nói với nhau về điều này.

    Huy Khoa
    pigbankTra Ly đã loan bài này
  8. samchung

    samchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/12/2014
    Đã được thích:
    767
    Những nguyên tắc cơ bản khi tham gia trên các diễn đàn ảo đã bị bẻ cong quá nhiều để tư lợi.

    Cảm ơn tất cả vì đã viết nên một câu chuyện rất thực về lòng người.

    Cũng buồn một chút nhưng thời mạt pháp mà !
    Tháng 7:
    1. Tháng 7 này còn được gọi là Xá tội vong nhân. Một năm chỉ có tháng này là cô hồn ở địa ngục được thả ra. Do đó, mình nên cúng cô hồn, để bố thí cho họ vì họ cũng đói cũng khát.
    Trong tháng này nếu có thể bố thí về gạo, muối hay giúp đỡ những người nghèo khổ, hay xả bỏ hận thù thì tốt lắm. Vì thế tháng 7 còn gọi là tháng để độ cho địa ngục.
    Mình phát tâm trong tháng này sẽ ăn chay nguyên tháng.

    2. Vậy tại sao gọi là Lễ Vu Lan?
    Nhắc đến Vu Lan là nói đến Vu Lan Bồn.

    Vu Lan theo tiếng phạn là Ulanbana nghĩa là cứu tội treo ngược.
    Bồn là chậu đựng thức ăn.

    Ngài Mục Kiền Liên là đệ tử của Đức Phật và mẹ của Ngài bị đọa ở địa ngục, bị treo ngược, đầu ở dưới đất, chân ở trên. Ngài có hiếu lắm và thương mẹ đói khát nên dùng thần thông xuống địa ngục để đem cơm và nước cho mẹ. Nhưng khi đưa cơm cho mẹ thì cơm hóa ra lửa, đưa nước cho mẹ thì nước hóa ra lửa. Ngài không cứu được mẹ nên Ngài bèn thưa với Đức Phật.

    Đức Phật dạy :

    "Ông không đủ lực để cứu độ mẹ ông. Muốn cứu độ mẹ ông thì vào rằm tháng 7, ông tổ chức Hội Vu Lan, triệu tập tất cả các chư Tăng, cúng dường Tam Bảo, làm những phẩm công đức. Đem trăm món đồ cúng đựng trong một cái chậu để cúng dường Tam Bảo và thí thực, bố thí. "

    Chậu đó còn gọi là Bồn. Nhờ sức lành của Chư Tăng và Thánh Tăng thì quả nhiên mẹ của Ngài được siêu thăng.
    Đó chính là sự tích Lễ Vu Lan, gọi là Vu Lan Bồn.
    Vậy trong tháng 7 còn gọi là Lễ Báo Hiếu cha mẹ. Nên làm những điều lành, bố thí, phóng sanh, hỷ xả,.. giúp cha mẹ hồi hướng đạo Bồ Đề.
  9. mover1299

    mover1299 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Đã được thích:
    8.766
    Tại sao biết số Qq 3560? Chắc từ thông tin của @Tra Ly . Thế nên cũng ko quên cám ơn Trà Lý
    devil2623, MWAMI, sakuradani8 người khác thích bài này.
  10. ryudo

    ryudo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Đã được thích:
    8.971
    Vefer đời đời nhớ ơn các bác :))
    MWAMI, DUHACORP, stockping4 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này