DJ và VNI cùng tích lũy đợi World Cup xong là thẳng tiến

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi sonvlkt, 23/06/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
5372 người đang online, trong đó có 466 thành viên. 19:36 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 22627 lượt đọc và 1048 bài trả lời
  1. phatloc

    phatloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2010
    Đã được thích:
    1.272
    Thôi đi ngủ đi...Hôm nay thắng lợi dù LN ko như mong muốn...Biết thế đã
  2. sonvlkt

    sonvlkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2010
    Đã được thích:
    0
    Thực ra trận này ko có cú ra ngoài phá bóng bất cẩn của thủ môn CL thì cũng chưa biết trước cục diện thế nào. Nằm Chi lê an toàn hơn tại vì ăn độ của thằng TBN quá khó. Hai trận thắng mà ko ăn được của nó 1 đồng nào, thậm chí nhiều người còn bị thua.
  3. sonvlkt

    sonvlkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2010
    Đã được thích:
    0
    Thôi em cũng ngủ đây. BB bác.
  4. phatloc

    phatloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2010
    Đã được thích:
    1.272
    Ngà-CHDCND Triều Tiên: 3-0 Chiến thắng an ủi [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] 26/06/2010 04:57
    Việc Brazil và BĐN cầm hòa khiến mọi nỗ lực của Bờ Biển Ngà trở thành vô nghĩa. Dù sao, Drogba và các đồng đội vẫn tìm được niềm vui an ủi bằng chiến thắng dễ dàng trước đội bóng châu Á.

    CHDCND Triều Tiên đã rút ra nhiều bài học từ trận thua đậm BĐN, và trước Bờ Biển Ngà, các cầu thủ châu Á đã trở về lối chơi phòng ngự thận trọng từng gây nhiều khó khăn cho Brazil. Nhưng cho dù thầy trò HLV Kim Jong Hun tính toán gì chăng nữa thì họ cũng không thể san lấp khoảng cách đẳng cấp với đội bóng của Drogba. Nhất là khi Bầy Voi đang rất khát khao dội cơn mưa bàn thắng vào lưới đối phương để hy vọng lách qua khe cửa hẹp.
    [​IMG]
    Thực tế hiệp một đã chứng minh điều đó khi trái bóng gần như chỉ lăn bên phần sân của CHDCND Triều Tiên. Chủ động nhường thế trận cho đối phương, nhưng đội bóng châu Á lại không thể ngăn cản sức tấn công vũ bão của Bờ Biển Ngà. Trong một ngày mà cả 11 cầu thủ đều cực kì sung sức, Bờ Biển Ngà tha hồ bắn phá khung thành CHDCND Triều Tiên. Bàn thắng đến từ khá sớm sau pha dứt điểm hiểm hóc của Yaya Toure từ một đường phối hợp nhuần nhuyễn bên cánh trái. Lợi thế tâm lý càng giúp Bờ Biển Ngà chơi hưng phấn và có cảm giác bàn thắng sẽ đến bất cứ lúc nào mỗi khi họ lên bóng. Và quả thật, chỉ 6 phút sau tỉ số được nâng lên 2-0 do công của Romaric, nhưng trước đó phải kể đến pha nã pháo dội xà đập xuống của Drogba. Tuy nhiên, 2 bàn thắng là quá ít so với những cơ hội mà Drogba và các đồng đội tạo ra về phía khung thành thủ môn Ri Myong Guk.
    Đánh mất thế trận, thủng lưới quá sớm, nhưng CHDCND Triều Tiên không hề vỡ trận như nhiều người nghĩ. Sau giờ nghỉ, các học trò của HLV Kim Jong Hun đã siết chặt đội hình và tổ chức phòng ngự tốt hơn hẳn. Thế nên, cho dù vẫn cầm bóng nhiều nhưng Bờ Biển Ngà không còn dễ dàng tiếp cận cầu môn đối phương. Họ chỉ ghi thêm được một bàn nữa nhờ công của Kalou ở cuối hiệp 2.
    3-0 là quá ít so với nhiệm vụ thắng 8-0 được đặt ra trước đó. Brazil và BĐN cũng dập tắt hy vọng của đại diện châu Phi khi dắt tay nhau tiến vào vòng sau. Bờ Biển Ngà bị loại và sẽ có nhiều người tiếc cho Bầy Voi. Đội bóng được đánh giá mạnh nhất châu Phi đã bị rơi vào bảng đấu quá nặng cùng hai đội bóng hàng đầu thế giới. Tiếc cho cả Drogba trong World Cup cuối cùng của anh (có lẽ vậy) đã không thể hiện được nhiều.
    Toàn thua 3 trận nhưng có thể khẳng định đây là một World Cup thành công của CHDCND Triều Tiên. Ý chí chiến đấu của họ càng làm tôn thêm niềm tự hào châu Á sau những chiến công rạng rỡ của Nhật Bản và Hàn Quốc.
    Đội hình thi đấu:
    Bờ Biển Ngà: Barry, Eboue, Kolo Toure, Zokora, Boka, Romaric (Doumbia 67’), Yaya Toure, Tiote, Keita (Kalou 64’), Gervinho (Dindane 64’), Drogba.
    CHDCND Triều Tiên: Ri Myong Guk, Cha JongHyok, Pak Chol Jin, Ri Jun Il, Ji Yun Nam, Ri Kwang Chon, Mun In Guk (Choe Kum-Chol 67’), An Yong Hak, Pak Nam Chol, Hong Yong Jo, Jong Tae Se.
    Bàn thắng:
    Bờ Biển Ngà: Yaya Toure (14’), Romaric (20’), Kalou (81’)
    Điểm nhấn: Vẫn thế thôi Erikson!​
    Ngày 28/3/2010, LĐBĐ Bờ Biển Ngà chính thức bổ nhiệm Sven Goran Eriksson vào chiếc ghế HLV trưởng, thay thế Halihodzic, với mục tiêu giúp Bầy Voi tiến xa tại VCK World Cup 2010. Họ không ngần ngại chấp nhận trả chiến lược gia người Thụy Điển một mức lương khủng khiếp: 2 triệu euro trong 3 tháng. Tuy nhiên, đến lúc này rõ ràng họ đã phải trả cái giá quá đắt bởi Bờ Biển Ngà đã bị loại ngay từ vòng đấu bảng.
    [​IMG]
    Thất bại tại CAN 2010 (loại ở tứ kết), LĐBĐ Bờ Biển Ngà lập tức sa thải HLV người Bosnia Salihodzic và sốt sắng tìm người thay thế. Có lẽ thời gian chuẩn bị cho World Cup 2010 quá gấp gáp không cho họ thời gian để cân nhắc. Thế nên cái tên Eriksson, lúc đó đang thất nghiệp, ngay lập tức được lựa chọn cho vị trí HLV trưởng. Thực ra quyết định của LĐBĐ Bờ Biển Ngà không được nhiều CĐV nước này đồng tình. Lý do là cái tên Eriksson gắn liền với thất bại và những scandal bên ngoài sân cỏ suốt kể từ khi dẫn dắt ĐT Anh.
    Và khi World Cup 2010 khởi tranh, lo lắng của NHM Bờ Biển Ngà là hoàn toàn có lý. Bầy Voi ra quân đầy thất vọng trước Bồ Đào Nha, sau trận hòa không bàn thắng. Trận đấu các cầu thủ Bờ Biển Ngà với rất nhiều ngôi sao đã thi đấu vô hồn và bế tắc trước một Bồ Đào Nha cũng chẳng có gì xuất sắc. Ở trận thứ hai, lối chơi bạc nhược của Bầy Voi đã bị Vũ công Samba khai thác triệt để bằng trận thắng 3-1. Cùng thời điểm đó, Bồ Đào Nha trút một cơn mưa bàn thắng vào lưới CHDCND Triều Tiên khiến cho cơ hội đi tiếp của Bờ Biển Ngà chỉ còn trên lý thuyết.
    Dẫu ở trận đấu cuối cùng, Bờ Biển Ngà đã không mấy khó khăn để đánh bại đội bóng Đông Á. Nhưng cũng như phát biểu của tiền đạo Drogba, đó là chiến thắng vô nghĩa nhất. Thật tồi tệ và giả tạo, Eriksson vẫn không ngớt lời ca ngợi các học trò và đổ sự thất bại cho số phận, với việc họ phải nằm cùng bảng với Brazil và Bồ Đào Nha.
    Ngay sau World Cup 2010, Eriksson sẽ dẫn dắt Fulham, có vẻ như đội bóng Anh lại hơi vội vàng khi trao cơ hội cho HLV này.


  5. tuduyAQ

    tuduyAQ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2008
    Đã được thích:
    0
    TBN hôm qua đã gặp may, nếu không thì cũng chết toi với Chile ngay. Từ đầu nó đã chơi đôi công và ngang phân đấy chứ, chỉ có quả đầu tiên là do thủ môn lỗi quá và quả thẻ đỏ cũng là do thằng TT dở hơi mắt toét thôi. Chơi hơn người những 70 phút của trận đấu mà còn để gỡ 1 bàn, nó cho thấy TBN vẫn chưa phải là gì ghê gớm
  6. tuduyAQ

    tuduyAQ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2008
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mà không ăn cái tài BBN thì trận 2 có khi em cũng bắt TS, may quá. Về mặt lý thuyết thì hoàn toàn có cơ sở để bắt TS. Nhưng mà bóng vẫn tròn
  7. phatloc

    phatloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2010
    Đã được thích:
    1.272
    Vậy là 1 vòng đấu bảng đã qua đi, trước mắt là những trận đấu khốc liệt của vòng 1/16...Vòng loại trực tiếp thường vẫn mang tới cho người chơi những rủi ro cao nhất
    Các đội yếu hơn sẽ dùng mọi cách để phá lối chơi đối thủ của mình hòng đưa trận đấu đến Chấm phạt Penaty
    Và như thế sẽ khó chơi hơn nhiều
  8. trieuphuvn

    trieuphuvn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/06/2010
    Đã được thích:
    415
    Pác này chơi toàn hàng hiệu nhỉ, toàn hàng vốn tầm trung
  9. phatloc

    phatloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2010
    Đã được thích:
    1.272
    Trận 1: Urugoay- Hàn Quốc
    Về trận này mọi lợi thế về lịch sử, phong cách lối chơi cũng như chiến thuật chơi U đều nổi trội hơn HQ
    Nhưng cũng ko nên coi thường đội bóng Đông Á này...Đến vòng Nockout rồi, moik khả năng đều có thể xảy ra
    Nên theo dõi 2 đội đá 1 lúc...Canh vào U khi có bóng 1/4 hoặc vào bóng lợi nhất khi có thể
  10. tuduyAQ

    tuduyAQ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2008
    Đã được thích:
    0
    Hạn chế rủi ro bảo toàn thành quả anh ạ, hình như target 200K KSS của anh hoàn thành rồi thì phải, nếu thế thì có khi cũng chỉ nên tham gia tí cho vui thôi nhỉ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này