Do "thua chứng khoán" và mang nợ một số tiền lớn.............

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by voi_bi_1984, Jul 31, 2009.

661 người đang online, trong đó có 264 thành viên. 13:48 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. voi_bi_1984

    voi_bi_1984 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jul 21, 2006
    Likes Received:
    0
    Do "thua chứng khoán" và mang nợ một số tiền lớn.............

    Do "thua chứng khoán" và mang nợ một số tiền lớn, Võ Anh Tuấn đã lên mạng học cách chế tạo bom rồi đặt vào một khách sạn 5 sao để tống tiền 20.000 USD.
    > Khách sạn 5 sao bị đặt bom

    Hôm nay, TAND TP HCM đã tuyên phạt Võ Anh Tuấn (31 tuổi, ngụ Đà Lạt) mức án 12 năm tù về các tội "cưỡng đoạt tài sản" và "chế tạo trái phép vật liệu nổ". Đây là mức án cao hơn so với đề nghị của VKS bởi theo tòa, tính chất và hành vi phạm tội của bị cáo là vô cùng nghiêm trọng.
    Tuấn bị dẫn giải về trại giam. Ảnh: Vũ Mai.

    Theo cáo trạng, đầu năm 2009, Tuấn rời Đà Lạt lên TP HCM "lập nghiệp" với nghề buôn bán hàng điện tử qua mạng Internet. Tuy nhiên, do ăn xài phung phí và chơi chứng khoán bị thua lỗ nên người này mang nợ một số tiền lớn. Để trang trải, Tuấn nảy sinh ý định chế bom để tống tiền các khách sạn quốc tế và một số ngân hàng lớn tại TP HCM.

    Thực hiện ý định, Tuấn gửi thư điện tử đến các nơi trên, yêu cầu phải giao từ 50.000 đến 100.000 USD cho mình, nếu không sẽ cho nổ tung địa điểm bằng mìn đã được cài sẵn. Để tránh bị phát hiện, Tuấn sử dụng địa chỉ email truy cập ?oảo? từ nước ngoài. Tuy nhiên, chỉ có một khách sạn 5 sao trả lời nên Tuấn tập trung "tấn công" khách sạn này với những lẽ sặc mùi "khủng bố", yêu cầu phải giao 20.000 USD, nếu không sẽ kích hoạt khối nổ bất cứ lúc nào.

    Để thêm phần "ép phê", Tuấn lên mạng mày mò học cách chế tạo bom và đi mua những vật liệu cần thiết khắp nơi trong thành phố. Ngày 5/5, sau khi có trái nổ trong tay, Tuấn giả làm khách đến khách sạn "con tin" đặt tiệc rồi lẻn vào nhà vệ sinh nam bỏ khối thuốc nổ vào phòng đựng dụng cụ. Xong, hung thủ ung dung về nhà gọi điện thông báo nơi đặt bom, đòi khách sạn phải nộp tiền vào một tài khoản trên mạng.

    Tuy nhiên, chờ mãi mà "nạn nhân" vẫn chưa giao tiền, Tuấn liên tục liên lạc với khách sạn bằng những lời lẽ hăm dọa "nặng đô" hơn. Lo sợ sự việc đáng tiếc sẽ xảy ra, khách sạn quốc tế này đồng ý yêu cầu của Tuấn, đồng thời báo với cơ quan điều tra sự việc.

    Tối 18/5, tại quán Trà Sữa (quận 5) khi Tuấn đang nhận tiền từ nạn nhân thì bị bắt giữ.

    Ra tòa hôm nay, Tuấn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và tỏ ra rất ăn năn hối cải.

    Người này có nick trên F319 là gì
  2. akay_bupbe

    akay_bupbe Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Oct 11, 2005
    Likes Received:
    19
    a...

Share This Page