Đóa hoa vô thường (tặng những ai yêu nhạc Trịnh - giải trí cuối tuần Xin phép Mod)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hoallk, 19/06/2010.

8078 người đang online, trong đó có 998 thành viên. 10:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 5465 lượt đọc và 135 bài trả lời
  1. stoxking

    stoxking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Được chứ, sao lại k? bạn ở HN hay SG?
  2. hoallk

    hoallk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2010
    Đã được thích:
    3
    Em ở SG:-??
  3. Quick_slow_hsc

    Quick_slow_hsc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2010
    Đã được thích:
    0

    =))=))=))=))
  4. Quick_slow_hsc

    Quick_slow_hsc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2010
    Đã được thích:
    0


    [r37)][r37)][r37)][r37)]
  5. hoallk

    hoallk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2010
    Đã được thích:
    3
    :-??:-??:-??
    Sao lại =))=))=))=))[r37)][r37)][r37)][r37)]????
  6. Quick_slow_hsc

    Quick_slow_hsc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2010
    Đã được thích:
    0
    [r37)][r37)][r37)][r37)][r37)]
  7. niubi

    niubi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần cho em bàn tán gu nghe nhạc với :)

    Khi bạn hát một bản tình ca là bạn đang muốn hát về cuộc tình của mình.
    Hãy hát đi đừng e ngại. Dù hạnh phúc hay dở dang thì cuộc tình ấy cũng là một phần máu thịt của bạn rồi.
    (Trịnh Công Sơn)

    Em cũng thường nghe Trịnh Công Sơn, thích nhất là: Như một lười chia tay, Ướt mi, Còn tuổi nào cho em và Chiếc lá thu phai.
    Ngoài ra em cũng rất thích nghe Ngô Thụy Miên và một vài bản Phạm Duy.
    Giờ đang nghe "Như một lời chia tay". Tía má ơi, Trần Thái Hòa ca bài này nghe nổi da gà thật chứ, tay chân tê tê .
  8. hoallk

    hoallk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2010
    Đã được thích:
    3
    Tâm trạng quá. Những bản này toàn nói về sự đổ vỡ thôi buồn lắm lắm....
    Ngô Thụy Miên thì chắc chắn phải có bài Niệm khúc cuối. Còn Phạm Duy em thích nhất bài Hẹn hò.:-"
    Em cũng thấy rằng ở mỗi tâm trạng sẽ có nhu cầu nghe một loại nhạc riêng.
    Nghe nhạc đúng tâm trạng mình luôn cảm giác nỗi đau {nếu có} đang được vuốt ve... dần dần rồi nỗi đau cứ vơi đi... và lành hẳn . Trước đây có những lúc em rất thích nghe bài Tình nhớ .... giờ thì ít rồi:p
  9. niubi

    niubi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Ngô Thụy Miên em ưng Riêng một góc trời hơn Niệm khúc cuối . Tự nhiên vô topic của bác em lại có hứng mở một pics mới dành cho những người buôn chứng khoán thích nhạc Trinh và Ngô Thụy Miên :)
    À, em không có đúng tâm trạng nỗi đau gì đâu nghe, chỉ là thích nghe nhạc buồn buồn vậy à :p
    Bác ở SG có thường ghé qua "Một Thưở" và "Du Miên" khônng? Em thích la cà ở đó. Trước thì hay qua Khúc ban chiều nhưng giờ đổi tông rồi
  10. hoallk

    hoallk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2010
    Đã được thích:
    3

Chia sẻ trang này