Đóa hoa vô thường (tặng những ai yêu nhạc Trịnh - giải trí cuối tuần Xin phép Mod)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hoallk, 19/06/2010.

8132 người đang online, trong đó có 1014 thành viên. 10:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 5465 lượt đọc và 135 bài trả lời
  1. hoallk

    hoallk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2010
    Đã được thích:
    3
    Thì em có nói gì đâu...:-??
    Bác mở topic đi, em vào làm khách:))
  2. hoallk

    hoallk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2010
    Đã được thích:
    3
    Môi nào hãy còn thơm
    Cho ta phơi cuộc tình
    Tóc nào hãy còn xanh
    Cho ta chút hồn nhiên
    Tim nào có bình yên
    Ta rêu rao đời mình
    Xin người hãy gọi tên
    Khi tình đã vội quên

    Tim lăn trên đường mòn
    Trên giọt máu cuồng điên
    Con chim đứng lặng câm
    Khi về trong mùa đông
    Tay rong rêu muộn màng
    Thôi chờ những rạng đông
    Xin chờ những rạng đông

    Đời sao im vắng
    Như đồng lúa gặt xong
    Như rừng núi bỏ hoang
    Người về soi bóng mình
    Giữa tường trắng lặng câm

    Có đường phố nào vui
    Cho ta qua một ngày
    Có sợi tóc nào bay
    Trong trí nhớ nhỏ nhoi
    Không còn không còn ai
    Ta trôi trong cuộc đời
    Không chờ không chờ ai

    Em về hãy về đi
    Ta phiêu du một đời
    Hương trầm có còn đây
    Ta thắp nốt chiều nay
    Xin ngủ trong vòng nôi
    Ta ru ta ngậm
    ngùi
    Xin ngủ dưới vòm cây.

    Em rất thích những bài có thoảng thoảng hương trầm.... cứ lảng bảng mơ hồ, phiêu lãng...
  3. niubi

    niubi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Em làm thiệt đó. Bác thức tí để làm khách VIP của em nhé :)
  4. hoallk

    hoallk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2010
    Đã được thích:
    3
    hí hí ... oách quá...:-bd
  5. Bibo06

    Bibo06 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Đã được thích:
    10
    BÁC CẢM TÍNH QUÁ [:D]
    [r32)][r32)][r32)]NHẠC TRỊNH[r32)][r32)][r32)]
  6. stoxking

    stoxking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2010
    Đã được thích:
    0
    mình cũng ở SG, bạn ở quận mấy?
  7. hoallk

    hoallk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2010
    Đã được thích:
    3
    Em ở Q. Bình Thạnh. Còn Bác?
  8. hoallk

    hoallk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2010
    Đã được thích:
    3
    Thích nhạc Trịnh ở chỗ lời ca rất sâu sắc, triết lý. Có những bài nghe rất nhiều lần rồi vẫn không chán bởi càng suy ngẫm càng thấy nhiều ẩn ý.
    Mình thường có thói quen đọc lời bài hát của nhạc Trịnh. Bởi nếu chỉ nghe không thôi, cái êm ái du dương của bài hát làm mình bị phân tán tư tưởng, không cảm hết được ần ý sâu xa trong bài hát...:-"Vì vậy mới nói trong nhạc Trịnh có cả họa, và thơ.
  9. hoallk

    hoallk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2010
    Đã được thích:
    3
    Có những bài nghe rất vui tai. Nhưng vẫn thấy rất sâu sắc:
    Tình ca Ơ Bai

    Tôi đi bằng nhịp điệu 1 2 3 4 5
    Em đi bằng nhịp điệu 6 7 8 9 10
    Ta đi bằng nhịp điệu, nhịp điệu không giống nhau
    Ta đi bằng nhịp điệu, nhịp điệu sao khác màu
    Sông cạn, đá mòn, sông cạn , đá mòn
    Làm sao ta gặp, làm sao ta gặp được nhau,
    O bai i í i i O bai i í i i O bai i í i i O bai i í i i
    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Tinh-Khuc-O-Bai-Trinh-Vinh-Trinh.IW607A8W.html
  10. Trovecatbui

    Trovecatbui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Đã được thích:
    1
    Giờ Em chẳng thích gì, chẳng yêu gì:((. Ước một trận mưa thật lớn vậy thôi. Nóng quá.~X

Chia sẻ trang này