Đóa hoa vô thường (tặng những ai yêu nhạc Trịnh - giải trí cuối tuần Xin phép Mod)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hoallk, 19/06/2010.

7044 người đang online, trong đó có 805 thành viên. 12:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 5472 lượt đọc và 135 bài trả lời
  1. hoallk

    hoallk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2010
    Đã được thích:
    3
    Cám ơn nha.... tại hôm lập Pic này, TT đang hưng phấn nên ko đưa Một cõi đi về...
    Bài này chỉ thích hợp khi ... đi về nơi xa lắm thôi~X
  2. hoallk

    hoallk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2010
    Đã được thích:
    3
    Em không có uni đâu, thật đấy. Nhưng kẹp mấy cái khác còn khủng hơn kẹp: VSH, KSS, CSM, PVD....:((
    Thế này không Tiến thoái lưỡng nan thì lại ca bài Một cõi đi về thôi...
  3. rose4love

    rose4love Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Đã được thích:
    28
    Nhạc Trịnh thì phải nghe qua Khánh Ly mới đúng chất, nghe ca sỹ khác hát cứ như ăn thiếu muối, nhạt lắm :-"
  4. 666666

    666666 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2010
    Đã được thích:
    3
    Thích nhạc Trịnh người ta tặng nhạc Trịnh lại cònb-( hôm trước tặng em Bi bài Ứớt mi
    chứng với chả cá, vứt sang 1 bên đi, nhạc là nhạc không suy diễn lung tung, phí bài hát hay[r23)]
    Nói thực lòng tớ chỉ thích nhạc Trẻ và nhạc ngoại, chứ những bài tự sự buồn buồn tớ ko khoái, hoặc có thể trình độ cảm thụ âm nhạc mình kém nên ko biết thưởng thức[:D]nghe ở quán cafe khi trời mưa và thất tình thì còn được:-*
    Không thích nhưng vẫn biết để tiếp chuyện 2 em Bi, Kèn[r32)]
  5. taothao09

    taothao09 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2009
    Đã được thích:
    508
    Danh sách dài thía mà không có hàng đánh trung hạn của em, hê..., $ 50/50,

    SHB, HPC, VGS đầu tư dài hạn=))=))
  6. hoallk

    hoallk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2010
    Đã được thích:
    3
    Thực sự em cũng thích nghe Khánh Ly hát nhạc Trịnh lắm. KL hát giọng nghe rất bình dị, chân chất mà đi vào lòng người. Những bản thu trước 1975 chỉ mỗi một cây Ghita thùng thôi mà cũng không ai có thể hát bằng được.
    Nhưng có một số bài nghe CS khác hát cũng hay như QUang Dũng hát mấy bài về Ru, Mỹ Linh hát Rừng xưa đã khép...cũng rất truyền cảm mừ:-ss
  7. hoallk

    hoallk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2010
    Đã được thích:
    3
    Lụt ơi, ngày xưa thích nghe Một cõi đi về lắm, nhưng có một lần đường gặp một đám tang, thấy đội nhạc lễ thổi bài Mội cõi đi về nên từ đó cứ nghe Cát bụi, Một cõi đi về thấy sờ sợ....
    Tự nhiên liên tưởng thấy điềm xấu khi Lụt tặng bài Một cõi đi về thui ....[r23)]
  8. hoallk

    hoallk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2010
    Đã được thích:
    3
    Thì hàng của bác là đánh trung hạn, Còn em là nhà đầu tư chân chính, em đánh dài hạn theo mấy anh Tây Lông mừ ; mua năm nay dành cho dăm năm sau.... thì làm sao mà trùng được.:p
  9. tyhiu

    tyhiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Đã được thích:
    1
    ...................................................................................................................................................................................................................................

    Hic, tui cũng thích 2 bài này lắm, nhưng giờ nghe Kèn nói vậy tui lại thấy sợ sợ thế nào ấy:-ss. Nhưng trong duy tâm hay có điều báo ngược lại, nên bác Sáu Lộc tặng Kèn bài Một cõi đi về là điềm tốt đó Kèn ui (Một "cõi" cổ phiếu đang kẹp của Kèn "đi về" giá mua, rùi thẳng tiến chẳng hạn :-bd)
    Tui góp thêm bài nữa nè:
    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-album/Khanh-Ly-Hat-Nhac-Trinh.389145.1.html
  10. chemgio

    chemgio Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Theo em bác đúng 1 nửa. TCS có lẽ không muốn người nghe đọc và cảm bài hát của ông qua ngôn từ. Cái ông muốn gửi tới người là cái hồn phiêu bồng trong giai điệu. Theo em đó mới là cái gốc của nhạc !

Chia sẻ trang này