Đọc bài này xong quên cả nỗi buồn thua chứng

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by ruadeptrai, Oct 10, 2008.

1886 người đang online, trong đó có 754 thành viên. 16:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. ruadeptrai

    ruadeptrai Thành viên mới

    Joined:
    Dec 15, 2007
    Likes Received:
    0
    Đọc bài này xong quên cả nỗi buồn thua chứng

    Hoàng Anh Tuấn - Huy chương bạc và sự "bạc bẽo"


    VĐV Hoàng Anh Tuấn


    4 bài viết liên tiếp trong tháng 10 trên Thể thao & Văn hóa về VĐV cử tạ Hoàng Anh Tuấn - người đoạt Huy chương bạc Olympic thứ hai trong lịch sử thể thao VN - đã hiện lên chân dung "bạc bẽo" của VĐV "con cưng" này.

    Tại Olympic Bắc Kinh, Tuấn may mắn thoát khỏi "nghi án" dính chất Metan dianon (một dạng doping bị cấm) có trong cơ thể, trong khi cả đội tuyển cử tạ Bulgaria là những đối thủ nặng ký bị đầu độc. Đạt được tấm HCB với cả 1 ê-kíp đứng đằng sau, nhưng VĐV người Bắc Ninh này sẵn sàng "bội ơn" tất cả.

    Khi ?onổ? ầm ầm với giới báo chí tại Bắc Kinh, Tuấn luôn vỗ ngực là: ?oTiếc quá, sức tôi thì phải HCV mới xứng? hay ?otôi còn định phá kỷ lục thế giới?, nhưng ỉm đi việc người ta đã khổ ải cứu anh ra sao.

    Và một điều gây "ấn tượng" mạnh ở VĐV luôn coi mình là ngôi sao này là những phát biểu ngạo nghễ, thể hiện tầm thấp cả trên TV (mà không ít người nghe được đã phải "choáng") lẫn ngoài đời sống. Tác giả bài viết phát biểu ở bài thứ 5: Tuấn có tài nhưng cũng không thiếu tật với "những hành xử của anh trong thời gian qua là điều đi ngược lại với những quy chuẩn chung của thể thao và xã hội".

    Còn chuyên gia huấn luyện Stefan Tupurov đã phải thốt lên: "Cuộc đời tôi cũng gặp nhiều người tốt, người không tốt, nhưng ?ođặc biệt? như Tuấn thì chưa bao giờ".

    Còn khi nghe câu chuyện về Tuấn đã bình luận: "Tuấn bây giờ đúng là đại diện của TTVN. Nhưng đó là cái đại diện cho sự mù quáng về ảo vọng của danh lợi, là đại diện cho sự tôn sùng lợi ích cá nhân. TTVN chỉ mang lại cho người dân những tiếng thở dài không nén được..."

  2. osasuna

    osasuna Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Mar 2, 2007
    Likes Received:
    0
    DCM! Đúng là mấy thằng cơ bắp!
    BÁc có Thùy Link mấy bài đó ko? Cho e xin!
  3. ruadeptrai

    ruadeptrai Thành viên mới

    Joined:
    Dec 15, 2007
    Likes Received:
    0
    Có Link đây. Tôi đọc xong chẳng còn gì để nói
    http://www.tuanvietnam.net//vn/nhanvattrongngay/5028/index.aspx
  4. ipmppd

    ipmppd Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Nov 2, 2006
    Likes Received:
    0
    *********
  5. daituong5

    daituong5 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Dec 17, 2007
    Likes Received:
    0
    Bố khỉ mấy bố ghen ăn tức ở. Một người dám nói dám làm và đã làm được thì đưọc xã hội tôn vinh là điều đáng làm còn hơn mấy thằng cứ cun cút cun cút chẳng làm được cái mịa gì cho nó ra hồn. Hoàng Anh Tuấn nói được làm được thì có quyền làm bố những thằng ko dám nói và ko dám làm vì sợ làm thì thất bại tốt nhất nên an phận thủ thường.
  6. lechinh6882

    lechinh6882 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 5, 2007
    Likes Received:
    1
    Ở VN dek có chủ nghĩa cá nhân .Lình xình lắm
  7. daituong5

    daituong5 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Dec 17, 2007
    Likes Received:
    0
    Hoàng Anh Tuấn một người ko chịu khuất phục luồn cúi lãnh đạo, một anh Hùng của thời kỳ đổi mới. Một người khi nhận tiền thưởng ko chia chác cho lãnh đạo thật anh hùng.
  8. globalfinanc

    globalfinanc Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 16, 2008
    Likes Received:
    1
    phịch con má nhà nó: cái huy chuơng là do công sức, mồ hôi nuớc mắt của bao nguời mà nó sổ toẹt thế thì đúng con cháu mà N.Q. Kiệt
  9. daituong5

    daituong5 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Dec 17, 2007
    Likes Received:
    0
    Làm éo gì có công sức của ai, nó phải vật lộn luyện tập, khi chưa lên tuyển thì phải khổ công cực nhọc . Khi có huy chương có tiền thưởng éo chia cho ai nên các bố ghen ăn tức ở vớ vẩn. Khi nó đạt huy chương tức là các bố lãnh đạo đã có thành tích báo cáo lên trên rồi còn đòi thêm tiền nữa à? ăn thì cũng vừa phải thôi. Giỏi thì kiếm mịa thằng khác mà đi thi xem có đạt huy chương ko? ko đạt về cấp trên nó cắt mịa chức ngồi đó mà khóc. Nói chung các bố đừng ghen ăn tức ở vớ vỉn. Nhố nhăng lắm. Cứ như Hoàng Anh Tuấn phải đi xin ban ơn của các bố thì các bố mới cho à? phải xin các bố thì các bố mới gọi lên tuyển mới cho đi tập huấn ở nước ngoài mới cho đi thi đấu à? làm *** gì có cái khái niệm đó, nó giỏi thì phải chọn nó đi thi mang vinh dự về cho tổ quốc có thế thôi cần éo gì phải xin bố con nhà thằng nào?

    Được daituong5 sửa chữa / chuyển vào 11:27 ngày 10/10/2008
  10. globalfinanc

    globalfinanc Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 16, 2008
    Likes Received:
    1
    Hê, thế bác chưa đọc bài báo viết rồi...

    Nó tập huấn ở Bungari, cả đoàn Bun bị dính doping do bị đầu độc ....nó cũng dính nhưng may là Truởng đoàn cứu nó thoát không phải kiểm tra rồi còn sang tận Bun hay gì đó để tìm nguời giải độc doping trong nguời nó ra để kịp tham dự olimpíc...


    Để tôi tìm links cho bác...

    Đồ chó má, con cháu N.Q. Kiệt, anh em vào đây xả stress!

Share This Page