Đọc mà nao lòng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi pixinh213, 08/12/2010.

2180 người đang online, trong đó có 60 thành viên. 05:15 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1347 lượt đọc và 22 bài trả lời
  1. stock_cafe

    stock_cafe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2010
    Đã được thích:
    0
    Em có ý kiến là múc múc và múc
  2. tvl1981

    tvl1981 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Đã được thích:
    812
    Mịa thấy có mùi tanh tanh

    có lẽ nên chuyển hết sang vàng vc cho chắc cú

    Có khi nào lại là 1 Zimboabuê thứ 2 ??!!

    Có khi nào 1 tỷ mua đc 1 ổ bánh mì ??!!
  3. rockerss

    rockerss Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2010
    Đã được thích:
    0
  4. kiwiours

    kiwiours Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2010
    Đã được thích:
    18
    :-" đang mua bột mì
  5. pixinh213

    pixinh213 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Tôi có 02 ý kiến trên topic, anh chị em xem có ok ko (buồn quá, kiếm cái gì nói cho vui thôi)

    1. Các báo điện tủ đang bầu người giàu nhất trên TTCK, chúng ta nên mở topic "Người nghèo và mất nhiều nhất trên TTCK năm nay", đồng thời chia sẻ kinh nghiệm để cùng nhau nhìn nhận, đúc rút, sang năm đỡ hơn
    2. Đề cử vào Lãnh đạo/ Trưởng phòng, các bộ phận quan trọng của các CTCK: Bác nào mang sao kê tài khoản đầu năm nay và cuối năm nay, bác nào TK lãi thì càng lãi to chứng tỏ các kinh doanh giỏi, ứng cử vào các vị trí điều hành của các CTCK theo mức độ lại cao dần, để khỏi phải các CTCK dự báo láo đi, bớt "thịt" của các nhà đầu tư nhỏ lẻ, số này sau khi bị thay thế đi làm bảo vệ hết đi (có ng bạn trưa nay nói vui với tôi như vậy)

    Bác nào cùng quan điểm, hoặc cao kiến gì xin mời.
  6. damlongphi

    damlongphi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/09/2010
    Đã được thích:
    0
    hôm nay ra ngân hàng rút tiền về có việc ,sao thấy mọi nguời sếp hàng rút tiền ra nhiều thế,hỏi thăm một bác ,bác ấy bảo rút ra để đem gửi chỗ khác lãi suất cao những 18% năm ,thế này chứng khoán lại tèo téo teo mất rồi,
  7. pixinh213

    pixinh213 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Hay tôi cũng mở ngân hàng nhỉ, bòn nốt những đồng tiền cuối cùng, trụ sở đóng tại Đặng Dung (có khi tối nay GN tiền ra ủng hộ trận VN-Sing)
    Tôi ở HN, các bác nào ko phải HN mở tại địa điểm theo địa phương, sau đó chúng ta làm dịch vụ "liên ngân hàng"
  8. hhhyvnck

    hhhyvnck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/08/2010
    Đã được thích:
    0
    lại dau lòng,chán mấy bác quá
  9. hieple

    hieple Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2009
    Đã được thích:
    29
    Đã lâu rồi mình không tham gia các diễn đàn, tuy nhiên đứng trước một cơ hội mới không thể không tham gia được. Sau một thời gian kinh hoàng với chứng khoán việt nam kể từ ngày đen tối khi VN-Index chạm mốc 540 điểm vào ngày 1/07/2010 là một quãng thời gian dài vật vã với những lo toan và suy nghĩ khi thị trường liên tục lao dốc, có những lúc tôi chỉ muốn buông xuôi tất cả không chơi chứng nữa, càng đánh càng mất. Nhưng rồi niềm tin đã quay trở lại khi đúng vào cái ngày định mệnh ấy, đó là ngày 22/11/2010 khi VN-Index chạm mốc 426 điểm tôi đã mạnh tay giải ngân với lý do không còn gì để mất nữa khi mọi thứ mình đã trải qua rồi, tài khoản thì đã cháy rồi, tiền cũng còn có ít thôi.

    Đây là lúc tâm trí tôi rối bời, giữa 2 sự lựa chọn một là dùng số tiền ít ỏi còn lại ném vào một canh bạc cuối cùng mong gỡ gạc lại chút tiền cho cái tết âm lịch đang sắp cận kề, hai là từ nay mình thôi không chơi chứng nữa. Sau một hồi suy nghĩ tôi quyết định dùng toàn bộ số tiền ít ỏi còn lại dùng hết cả đòn bẩy mình có quay lại thị trường với niềm tin rằng thị trường sẽ chinh phục mốc 500 điểm ngay trong năm 2010 này khi mà mọi tin xấu dường như đã được hấp thụ hết vào giá cổ phiếu trên cả 2 sàn niêm yết. Thị trường cuối cùng cũng không phụ lại sự mong mỏi của chính bản thân tôi khi băng băng tăng liền 9 phiên liên tiếp và có sự điều chỉnh trong 2 phiên vừa qua khi Vn-Index gần chạm mốc kháng cự 470 điểm. Tuy nhiên, toàn bộ danh mục cổ phiếu tôi mua trong đợt vừa qua tôi vẫn chưa chốt lời bất kỳ một cổ phiếu nào với niềm tin chung thủy rằng sẽ có ngày thị trường sẽ cán mốc 500 điểm ngay trong năm 2010 này.

    Tôi chả có thông tin hỗ trợ gì cho sự phán đoán này cả, chỉ có một điều tôi tâm niệm, thị trường chứng khoán là thị trường của niềm tin, nếu mình có một niềm tin và tin tưởng nó sớm trở thành hiện thực thì nó sẽ trở thành hiện thực. Thực ra tôi cũng đã quan sát thị trường nhiều năm và nhận thấy một điều khi các tin xấu đã phản ánh hết vào giá cổ phiếu thị lúc đó sẽ là đáy của thị trường. Từ giờ tới cuối năm 2010 cũng chỉ còn 23 ngày nữa, một khoảng thời gian ngắn ngủi cho việc chinh phục được mốc 500 điểm của VN-Index, nhưng tôi vẫn tin rằng mốc 500 điểm sẽ sớm trở thành hiện thực ngay trong năm 2010 này. Một sụ thật hiển nhiên, khi thời gian gần đây báo chí nước ngoài cho rằng giá cổ phiếu Việt Nam đang khá hấp dẫn cho đầu tư giá trị và khuyên các nhà đầu tư hãy đến thị trường chứng khoán Việt Nam để giải ngân.

    Vậy một câu hỏi được đặt ra tại sao ta không mua cổ phiếu ngay tại chính thị trường chứng khoán Việt Nam khi mà cổ phiếu đang quá rẻ cho đầu tư giá trị mà lại phải để các nhà đầu tư nước ngoài tham gia. Lý do đưa ra cũng khá đơn giản vì hầu hết các nhà đầu tư trong nước và ngay cả đội lái tàu, lái xe đều què chân, gãy cẳng vậy thì làm sao có dòng tiền vào thị trường được. Đứng trước thách thức và vận hội mới, thị trường đang được trao vào tay những đối tác từ phía nước ngoài (http://cafef.vn/2010120811013430CA31/bao-my-khuyen-nha-dau-tu-mua-chung-khoan-viet.chn). Nhiều khả năng nam 2011 sẽ lại là một năm thành công của thị trường ck việt nam, thời hoàng kim của thị trường đang trở lại. Sau 9 phiên tăng điểm việc thị trường điều chỉnh là cần thiết, không có chuyện phân phối đỉnh, đây chỉ là điều chỉnh đơn thuần để tiếp tục củng cố thêm đà tăng điểm hướng tới chinh phục mốc 500 điểm ngay trong năm 2010 này.

    Việc lãi suất cho vay hay lãi suất tiết kiệm tăng cao hầu như không tác động nhiều tới thị trường do những tin này đã được nhiều nhà đầu tư đón nhận từ trước. Lạm phát tăng cao thì việc lãi suất cho vay tăng cũng là điều dễ hiểu do chính sách thắt chặt tiền tệ từ phía NHNN. Một điều là nhà đầu tư ít quan sát đó là cán cân thanh toán đã được cải thiện đáng kể khi lượng kiều hối và oda bắt đầu quay trỏ lại Việt Nam giúp cải thiện cán cân thanh toán. (http://vnexpress.net/GL/Kinh-doanh/2010/12/3BA23F60/)

    Tỷ giá USD/VND đang hạ nhiệt, giá vàng cũng đang có chiều hướng suy giảm. Niềm tin vào việc điều hành chính sách tiền tệ của chính phủ đang tăng lên, đây là nguyên nhân khiến báo giới nước ngoài đang ca ngợi các giải pháp kinh tế của chính phủ Việt Nam là đang đi đúng hướng. Cũng theo nhiều thông tin mới nhận được bước sang năm 2011, chính phủ sẽ có gói hỗ trợ kích thích kinh tế, nếu thông tin này là chính xác đây sẽ là cơ hội lớn cho các doanh nghiệp, và cũng đồng nghĩa với việc tương lai sáng lạ của thị trường chứng khoán trong năm 2011.

    Một lần nữa chúc những ai đang cầm cổ tiếp tục giữ vững bản lĩnh, không nên run sợ trước đợt suy giảm này. Tất cả vì mục tiêu hướng tới mốc 500 điểm của Vn-Index ngay trong năm 2010 này. Đối với những người cầm tiền hãy tiếp sức cùng những người đang cầm cổ, giải ngân mạnh mẽ hỗ trợ thị trường chứng khoán tiếp tục thăng hoa lấy lại thời hoàng kim đã mất.

    Lòng tham và nỗi sợ hãi luôn đi kèm nhau.

    Thị trường chứng khoán là thị trường của niềm tin, khi niềm tin không còn thị trường cũng sẽ không còn.
  10. ellysexy

    ellysexy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2009
    Đã được thích:
    14
    them tin này nữa:http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2010-12-08-ap-luc-gia-tang-len-on-dinh-vi-mo

Chia sẻ trang này