Đọc sách " Đắc nhân tâm "

Discussion in 'Giao Lưu' started by baovelephai, Oct 26, 2013.

Thread Status:
Not open for further replies.
170 người đang online, trong đó có 68 thành viên. 04:36 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. HoangThanh88

    HoangThanh88 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Feb 9, 2012
    Likes Received:
    5,010
  2. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 27, 2010
    Likes Received:
    23,967
    Bài hay !
    Nhưng dù sao, chúng ta cũng nên để ý đến góc nhìn của tác giả !
    Là một ngôi sao điện ảnh Mỹ, đã từng rất nổi tiếng, có trong tay hàng nhiều triệu đô la, đương nhiên bà có cách nhìn đời khác xa những bà mẹ bà ngoại Việt Nam lam lũ ở nông thôn, lúc nào cũng chắt chiu dành dụm từng hạt lúa củ khoai, từng miếng bánh đa vừng, viên kẹo lạc cho con cho cháu ...
    Với những bà mẹ bà ngoại Việt Nam ấy, chỉ cần nhìn ánh mắt sáng lên khi mẹ đi chợ về, ùa ra ôm lấy bà khi bà ở quê lên thăm là người ta cảm thấy quên hết bao nỗi nhọc nhằn... và vì con vì cháu, họ sẵn sàng làm việc đến hơi thở cuối cùng, thậm chí sẵn sàng hi sinh cả tính mạng của mình để con cháu sống trong hạnh phúc tự do. Chuyện thật ở Việt Nam chứ không phải là chuyện cổ tích !
    Sống cho mình và mặc kệ con cháu là lối sống vị kỷ có ở nhiều người Âu Mỹ.
    Jane Fonda cứ việc sống như bà ấy muốn, đó là quyền con người của bà ấy, còn tôi, tôi đã từng và sẽ tiếp tục sống vì con cái và những điều tôi tôn thờ, thậm chí sẵn sàng chết vì tổ quốc khi tổ quốc đứng trước họa xâm lăng !
  3. ILikeYou70

    ILikeYou70 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    Nov 16, 2013
    Likes Received:
    450

  4. Surfing

    Surfing Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Nov 27, 2013
    Likes Received:
    5,126
    @themoon1407 Qua bên này post bài chị ui, 200 page là Mod khóa pic đó ạ. @};-

  5. themoon1407

    themoon1407 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Apr 28, 2014
    Likes Received:
    7,914
  6. Surfing

    Surfing Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Nov 27, 2013
    Likes Received:
    5,126
    @Kinhkha70 Hello tráng sĩ, lâu lắm rùi em mới gặp lại anh, tóc anh còn bay hok hay là thôi bay roài ạ? =))

  7. HoangThanh88

    HoangThanh88 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Feb 9, 2012
    Likes Received:
    5,010
  8. Kinhkha70

    Kinhkha70 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Sep 14, 2013
    Likes Received:
    1,863
    Nếu bạn tặng tôi một món quà, tôi phải biết cảm ơn bạn ba lần:
    - Tôi cảm ơn vì phước báo của bạn, hay thượng đế công bằng đã cho bạn một cuộc sống ấm no, sung túc và dư dã.
    - Tôi cảm ơn bạn vì bạn có tấm lòng bác ái, yêu thương và sẻ chia.
    - Và cuối cùng tôi phải cảm ơn bạn vì bạn đã nghĩ đến tôi và chọn tôi là người xứng đáng.

    Làm sao đây? tôi cũng muốn tặng lại cho bạn một món quà, nhưng mà bạn có cần lại như thế đâu, xin hãy cho tôi tìm một người khác để cho đi và làm một nghĩa cử đẹp giống như bạn nhé.


    Nếu bạn tặng cho tôi một trái tim, của bạn, tôi phải biết ơn bạn ba lần:
    - Tôi biết ơn vì bạn có một trái tim rộng lớn, sâu lắng mà nồng ấm.
    - Tôi biết ơn vì bạn không phải chỉ muốn sống ích kỷ cho riêng mình, mà bạn muốn đem tình yêu đó cho đi, mang hạnh phúc, sẻ chia đến cho kẻ khác, cứu sống linh hồn đang đau thương hấp hối của họ.
    - Và cuối cùng tôi biết ơn bạn vì tất cả, vì bạn đã cho tôi, đã chọn tôi là người xứng đáng, ý nghĩa để bạn cho đi duy nhất mình tôi, một tình yêu duy nhất của bạn.

    Làm sao đây? Tôi cũng muốn cho đi tất cả tình mình, nhưng xin bạn hãy tha thứ cho tôi, vì tôi chỉ còn lại một con tim khô héo, tật nguyền, một trái tim tan nát đầy rẫy những vết thương đau nhói, hằn sâu biết bao hận tình, hận bản thân mình khờ dại, rỉ máu từng đêm, tâm cang nhức nhối. Chỉ được nuôi nấng bằng sự ăn năn dày vò hối tiếc, được che đậy và chấp vá do tha thứ và hỉ xả để tìm quên, một trái tim lạc lỏng bơ vơ không nơi nương náo, tựa vào, để rồi cô độc chơi vơi.

    Làm sao đây, tôi lấy đâu trinh nguyên mà dành tặng cho bạn? Tội tình gì mà bạn phải nhận nơi này của tôi, cho dù bạn có bao dung thấu hiểu, xin đừng bạn nhé, xem như tôi mãi mãi còn nợ bạn đi, nếu có luân hồi tôi nguyện xin trả hết ngay từ đầu của kiếp lai sinh, duy nhất cho bạn.

    Last edited: Jul 1, 2014
  9. Surfing

    Surfing Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Nov 27, 2013
    Likes Received:
    5,126
  10. Surfing

    Surfing Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Nov 27, 2013
    Likes Received:
    5,126
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page