Đọc và suy tư - Chúng ta sẽ làm gì để niềm vui luôn ở lại và nỗi buồn sẽ qua đi

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi SuSuCaRot, 28/12/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
801 người đang online, trong đó có 320 thành viên. 07:34 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 145711 lượt đọc và 4017 bài trả lời
  1. Planto

    Planto Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/09/2014
    Đã được thích:
    13.955
    @chilee tổng kết sổ năm sớm thế.
    Nghe tâm trạng quá.

    "Cuối năm ngồi tính lại sổ đời
    Ba trăm ngày hơn đã qua mất rồi
    Đời mình lại tay trắng tay
    Công danh thì chưa được thấy
    Năm tháng dài vẫn còn bôn ba"

  2. hoada12

    hoada12 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    12/11/2014
    Đã được thích:
    3.784
    PXA là BDS còn gì bác ,nó có dính gì tới đầu khí đâu
  3. Planto

    Planto Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/09/2014
    Đã được thích:
    13.955
    ^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^

    Nói mãi không chán à Bác... Có ai nghe đâu cơ chứ.
  4. SuSuCaRot

    SuSuCaRot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/11/2013
    Đã được thích:
    133.748
    Cám ơn bac nhé, lâu rồi không gặp, chúc bác thành công nhiều hơn năm mới nghen, chúc FLC KLF sớm cho quả ngọt..
    Last edited: 31/12/2014
  5. vietbq87

    vietbq87 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    20/10/2014
    Đã được thích:
    11.148
    Đồng Tháp Cis
    Cách SG một
    Trăm cây
  6. SuSuCaRot

    SuSuCaRot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/11/2013
    Đã được thích:
    133.748
    Thôi kệ họ bác ui....
  7. vietbq87

    vietbq87 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    20/10/2014
    Đã được thích:
    11.148
    Kệ Su ơi , con gái mờ đừng nói vại :))
  8. AquariusW

    AquariusW Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2014
    Đã được thích:
    14.518
    Một cổ phiếu mua về, không dám bán đi, không dám thanh lý, tuyệt đối phải cưng chiều bảo quản để chậm cũ, chậm trầy xước không rách rời, tuyệt đối không được xé phải bảo quản nguyên vẹn không chắp vá. Nhưng cổ phiếu ấy mang lại sự sung sướng lên đỉnh theo cách mà không có bất kỳ mã nào trên hsx hnx có thể làm được. Cổ phiếu ấy biết chăm khi ta ốm, biết chiều khi ta cáu, biết yêu ta thương ta, biết ủi quần áo cho ta. Vậy cổ phiếu ấy có đáng đầu tư không? Mang về nhà rồi có dám lướt không? Cổ tức mang lại cho ta không tiêu đi được, nhưng ta được cổ tức yêu thương, chăm ta khi về già, lãi ra một đống tình yêu. Vậy theo bác, có nên đầu tư không, dù chỉ 1 lần trong đời?
  9. cis9990

    cis9990 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2014
    Đã được thích:
    13.499
    cis chưa tới đó bao giờ
  10. AquariusW

    AquariusW Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2014
    Đã được thích:
    14.518
    Uiza, xubu ác liệt thật đới! :D
    sắp đọ được với cis òi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này