Đọc và suy tư - Chúng ta sẽ làm gì để niềm vui luôn ở lại và nỗi buồn sẽ qua đi

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi SuSuCaRot, 28/12/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
243 người đang online, trong đó có 97 thành viên. 06:05 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 145470 lượt đọc và 4017 bài trả lời
  1. cis9990

    cis9990 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2014
    Đã được thích:
    13.499
    cis đang nghiên
    cứu mà việt đọc hết chưa, có hiểu tí tẹo nào o :))
    luxubuocbu, Ngonzai168, chilee5 người khác thích bài này.
  2. vietbq87

    vietbq87 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    20/10/2014
    Đã được thích:
    11.148
    Đọc mấy
    chục cái
    đầu cái
    này thấm
    từ từ
  3. vannghe

    vannghe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/07/2014
    Đã được thích:
    27.981
    Đầu năm mới VN tặng bài này cho những ai xa nhà nhé

    Nghe xong đừng có trào nước mắt nhen
    Planto, luxubuocbu, Ngonzai1686 người khác thích bài này.
  4. DungTri86

    DungTri86 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/05/2012
    Đã được thích:
    28.334
    Tôi thấy các bạn trẻ bây giờ thường không hiểu rõ nội dung và ý nghĩa bài hát khi nghe nhạc.
    Bài này của nhóm Trịnh Lâm Ngân , nhóm này hoạt động từ 1962 đến 1975 và đã sáng tác nhiều bài ca ngợi người lính VNCH , trong đó có những bài như : Làm quen với lính , Lính xa nhà ...

    Đoạn này thể hiện tâm sự người lính ở chiến trường trước 1975 là lính VNCH :

    Con biết bây giờ mẹ chờ em trông
    nhưng nếu con về bạn bè thương mong
    bao lứa trai cùng chào xuân chiến trường


    Tác giả muốn ca ngợi người lính VNCH nhưng giai điệu rên rĩ quá thảm thiết đã gây hiệu ứng ngược khiến khi nghe xong bài này người ta muốn đào ngũ !

    Nhạc Xuân nên nghe những bài rộn ràng tươi vui khiến tâm hồn ta vui vẻ phấn chấn đón mừng năm mới, không nên nghe những bài buồn não ruột như thế này !
    Planto, luxubuocbu, Ngonzai1684 người khác thích bài này.
  5. vannghe

    vannghe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/07/2014
    Đã được thích:
    27.981
    Nhưng nội dung bài này rất hay và được nhiều người ưa thích cho nên mới tồn tại đến bây giờ. Cháu rất ít khi nghe nhạc trẻ, tuy là sôi động nhưng ca từ nhạt như nước ốc
    Planto, luxubuocbu, Ngonzai1685 người khác thích bài này.
  6. Doilavay

    Doilavay Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    23/11/2014
    Đã được thích:
    13.852
    TT nghỉ giao dịch thấy buồn qué ....................~X(~X(~X(
    Planto, DungTri86, Ngonzai1684 người khác thích bài này.
  7. HoangLan88

    HoangLan88 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    19/05/2012
    Đã được thích:
    3.255
    thơ a có nét rất riêng và độc đáo! :p:p

  8. SuSuCaRot

    SuSuCaRot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/11/2013
    Đã được thích:
    133.734
    Dạ, nghe bài này đi ạ,,,

    Planto, luxubuocbu, Ngonzai1685 người khác thích bài này.
    SuSuCaRot đã loan bài này
  9. HoangLan88

    HoangLan88 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    19/05/2012
    Đã được thích:
    3.255
    cái bác dungtri nớ thiệt là khó tính quá đi ^:)^
  10. vannghe

    vannghe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/07/2014
    Đã được thích:
    27.981
    Nhạc trẻ cả nhà ơi sôi động lên cho đỡ buồn nhé anh


Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này