Đọc và suy tư - Chúng ta sẽ làm gì để niềm vui luôn ở lại và nỗi buồn sẽ qua đi

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi SuSuCaRot, 28/12/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2253 người đang online, trong đó có 901 thành viên. 12:00 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 145749 lượt đọc và 4017 bài trả lời
  1. SuSuCaRot

    SuSuCaRot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/11/2013
    Đã được thích:
    133.752
    Sợ nên lúc nào cũng thua sao thắng đuọc na.....
  2. vietbq87

    vietbq87 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    20/10/2014
    Đã được thích:
    11.148
    Mới đầu đọc giật mình .... :)) =))
    Bữa nào bả giận quá đập cái giường luôn anh ơi ... :)) :)) :))
    --- Gộp bài viết, 02/01/2015, Bài cũ: 02/01/2015 ---
    Câu này dịch ra là sao ta ...
  3. Planto

    Planto Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/09/2014
    Đã được thích:
    13.955
    Vợ ơi là vợ

    Bồ là phở nóng tuyệt vời
    Vợ là cơm nguội đáy nồi hẩm hiu.
    Bồ là nơi tỏ lời yêu
    Vợ là nơi trút bao nhiêu bực mình.

    Bồ là rượu ngọt trong bình
    Vợ là nước ở ao đình nhạt pheo.
    Nhìn bồ đôi mắt trong veo
    Trông vợ đôi mắt nheo nheo gườm gườm.

    Bồ tiêu thì chẳng tiếc tiền
    Vợ tiêu một cắc thì liền kêu hoang
    Bồ dỗi thì phải xuống thang
    Vợ giận bị mắng, bị phang thêm liền

    Một khi túi hãy còn tiền
    Thì bồ thắm thiết kề liền bên anh
    Một mai hết sạch sành sanh
    Bồ đi vợ lại đón anh về nhà

    Bồ là lều, vợ là nhà
    Gió lớn, lều sụp, mái nhà còn kia
    Vợ là cơm nguội của ta
    Nhưng là đặc sản thằng cha láng giềng...
    (Sưu tầm)
  4. chilee

    chilee Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/02/2014
    Đã được thích:
    22.604
    Cis hỏi Susu cho chắc ah!:D
  5. Ngonzai168

    Ngonzai168 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2014
    Đã được thích:
    12.085
    Ừ tớ quên mất... tớ xin lỗi cậu nha...từ lần sau tớ không thế nữa...Nhiều lúc tớ cứ quên rõ là khổ :D
    Binhminhseden, cis9990, Planto1 người khác thích bài này.
  6. Planto

    Planto Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/09/2014
    Đã được thích:
    13.955
    Chồng là hào kiệt trên đời
    Vợ mình thì sợ, vợ người thì yêu
  7. SuSuCaRot

    SuSuCaRot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/11/2013
    Đã được thích:
    133.752
    Sợ nên lúc nào cũng thua sao thắng đuọc na.....
  8. cis9990

    cis9990 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2014
    Đã được thích:
    13.499
    chưa hết bác:))
    Binhminhseden, chileeNgonzai168 thích bài này.
  9. Ngonzai168

    Ngonzai168 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2014
    Đã được thích:
    12.085
    Tuổi sửu là hợp với Ngon lắm đó...Cơ quan Ngon toàn tuổi sửu làm lãnh đạo thui à...Người tuổi sửu là người của xã hội và có tài lãnh đạo :))
  10. Planto

    Planto Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/09/2014
    Đã được thích:
    13.955
    Thơ chế kính vợ
    (Internet)

    Sợ vợ sống lâu
    Nể vợ bớt ưu sầu
    Để vợ lên đầu
    Là trường sinh bất tử ...

    Đánh vợ nhừ tử
    Là đại nghịch bất đạo
    Vợ hỏi mà nói xạo
    Là trời đất bất dung .

    Chê vợ lung tung
    Là ngậm máu phun người
    Gặp vợ mà không cười
    Là có mắt không tròng .

    Để vợ phiền lòng
    Là chu di tam tộc
    Vợ sai mà hằn hộc
    Là trời đánh thánh đâm

    Vợ gọi mà ngậm câm
    Là lòng lang dạ sói .
    Để vợ nhịn đói
    Là tội nhân thiên cổ .

    Để vợ chịu khổ
    Là bất tài vô dụng
    Trốn vợ đi " ăn vụng"
    Là ngũ mã phanh thây !!!

    Em phải dừng ngay
    Vợ em đang gọi...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này