Đọc và suy tư - Chúng ta sẽ làm gì để niềm vui luôn ở lại và nỗi buồn sẽ qua đi

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi SuSuCaRot, 28/12/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
78 người đang online, trong đó có 31 thành viên. 03:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 145470 lượt đọc và 4017 bài trả lời
  1. Binhminhseden

    Binhminhseden Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Đã được thích:
    20.024
    Ngày gặp em
    Ngày gặp em anh thấy mình may mắn
    Ngọn lửa tình đã rực cháy trong anh
    Sau bao ngày trái tim anh muội lạnh
    Em đến bên đời thắp lại lửa tình anh.

    Mùa thu ấy nắng trải dài trên lá
    Dáng em hiền trong tà áo thiết tha
    Môi em cười và ánh mắt kiêu xa
    Cho lòng anh thao thức mỗi đêm về.

    Ngày bên em anh hạnh phúc tràn trề
    Xua đi bao nỗi buồn phiền ngự trị
    Và anh biết có một điều chân lý
    Tình yêu anh tựa vạn lý trường thành.

    Nguyện yêu em bằng tất cả chân thành
    Không thề hẹn nhưng chẳng hề lừa dối
    Luôn bên em mỗi khi lòng bối rối
    Nụ cười nào mãn nguyện nở trên môi.

    Anh vẫn mơ về hạnh phúc xa xôi
    Như cánh chim xa mơ về tổ ấm
    Như dòng sông mơ về nơi biển cả
    Mang theo tấm lòng mãnh liệt bao la.

    Nhưng sao giờ em lỡ vội chia xa
    Khi tình mình đang ngọt ngào đằm thắm
    Khi con tim đang sống trong say đắm
    Lỡ để thuyền tình chìm đắm dưới đại dương.
    (st)
  2. vuinheban

    vuinheban Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/07/2014
    Đã được thích:
    3.228
    Cảm ơn SS. CHÚC Năm mới nhiều cái mới , mua đc căn biệt thự ( B.Đ.S đang ấm lên ) để xây tổ ấm nha:drm4
  3. SuSuCaRot

    SuSuCaRot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/11/2013
    Đã được thích:
    133.734
  4. Binhminhseden

    Binhminhseden Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Đã được thích:
    20.024
    Nỗi nhớ mang tên anh
    Gió lạnh đầu mùa, rưng rưng nỗi nhớ
    Nỗi nhớ anh, nỗi nhớ một chiều mơ
    Nỗi nhớ bơ vơ, hoàng hôn nhuộm đỏ
    Bóng anh ngồi, lặng lẽ, mặt hồ xa

    Gió lạnh về, đong đầy những ngày qua
    Một chút bâng khuâng, của khúc tình ca
    Em nhớ mãi, bài thơ em đã viết
    Em nhớ anh, một chút, được không anh?

    Sẽ chẳng thể, đánh thức trái tim anh
    Bằng nỗi nhớ, dù mỏng manh như thế
    Nhưng em biết, niềm tin em có thể
    Đợi chờ anh, là hạnh phúc của em

    Sẽ chẳng thể, biến bộ phim mình xem
    Thành giấc mơ, anh và em ngày tới
    Nỗi nhớ chiều không anh, sao chới với
    Sao ắp đầy, những nỗi nhớ không tên

    Gió đầu mùa, mặc ấm nhé, đừng quên
    Đừng quên xoa tay, mỗi khi thấy lạnh
    Đừng ngồi một mình, lúc buồn hiu quạnh
    Gửi tặng anh, khăn gió ấm bình yên

    Em sẽ để, cảm xúc đến tự nhiên
    Sống thật lòng mình, như em đã có
    Biết đâu vào ngày đẹp trời nào đó
    Có một người bất chợt nhớ tới em?
    (st)
    Ngonzai168, chilee, cis99906 người khác thích bài này.
  5. SuSuCaRot

    SuSuCaRot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/11/2013
    Đã được thích:
    133.734
    Hì hì, Mua cả rồi ạ,Mua từ tuần truớc rồi Ạ. giờ chờ BDS ấm lên là bán Mua Vila Ngay ấy mờ.:D:drm2
    Ngonzai168, chilee, cis99905 người khác thích bài này.
  6. Planto

    Planto Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/09/2014
    Đã được thích:
    13.955
    TÔI YÊU EM
    Puskin

    Tôi yêu em đến nay chừng có thể
    Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai,
    Nhưng không để em bận lòng thêm nữa
    Hay hồn em phải gợn bóng u hoài


    Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng,
    Lúc rụt rè khi hậm hực lòng ghen
    Tôi yêu em, yêu chân thành đằm thắm
    Cầu em được người tình như tôi đã yêu em


    Bài thơ này của Puskin hay nhưng không đáng học theo tình yêu đó.
    Trước hết là sự thiếu quyết liệt trong tình yêu.Tại sao yêu mà phải nghi ngờ "chừng có thể" một ngập ngừng không dám khẳng định tình yêu. Đã thể lại còn "chưa hẳn đã tàn phai". Có thể là còn yêu nhưng tại sao phải nghĩ đến câu chuyện tàn phai.

    Thứ hai là sự thiếu tự tin. Tại sao yêu người ta mà mang lại "bận lòng", "u hoài". Biết đã mang lại những muộn phiền nhưng vẫn viết bài thơ này tặng cho người yêu cũng chỉ để tìm kiếm lại một tình yêu (phân tích trong câu kết)

    Thứ ba, sự yếu đuối. Yêu mà phải rụt rè, âm thầm và đặc biệt là không hy vọng. Đã không hy vọng vào tình yêu thì còn yêu để làm cái gì?

    Thứ tư là sự ích kỷ: Yêu nhưng hậm hực, ghen tuông. Tình yêu đó có đẹp?

    Và cuối cùng là sự xảo trả: "Yêu chân thành, đằm thắm" trái ngược cả 4 cái đã thể hiện ở phần trên. Nhưng cái cao độ của sự xảo trá là câu "Cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em". Một câu cố níu kéo lại tình yêu như thách thức đố ai yêu em hơn tôi đã yêu em chẳng qua là một cách nói để gieo vào lòng trắc ẩn của cô gái.

    Vậy tình yêu đó có xứng đáng? và người con gái kia có phải là nạn nhân của một tình yêu không bỏng cháy nhưng đầy mưu mô :D

    :)):)):)):)):)):)):))

    Hỡi vịt hỡi cis hỡi ngon!
    Thời đại này là yêu mạnh dạn yêu chân thành yêu dứt khoát. Không yêu thì trả dép anh về... Không chơi kiêu yêu nữa mùa như mấy ông cách đây 1.5 thế kỷ nhé....

    Chém gió cho vui mọi người chém lại em nhè nhẹ
    =))=))=))=))

    Ngonzai168, chilee, cis99905 người khác thích bài này.
    Binhminhseden đã loan bài này
  7. vuinheban

    vuinheban Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/07/2014
    Đã được thích:
    3.228
    Ok rồi, chống lầy thôi là tuyệt@};-
  8. Binhminhseden

    Binhminhseden Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Đã được thích:
    20.024
    Và anh mất em
    Chia tay nhau rồi em còn khóc làm chi
    Anh chẳng xứng để nhận thêm của em nước mắt
    Em hãy khóc khi vỡ òa niềm hạnh phúc
    Để mặc anh cười với vị đắng đầu môi.

    Ngày xưa anh hứa chỉ yêu mình em thôi
    Vẫn quay lưng đi vì những niềm vui ích kỷ
    Anh đắm chìm trong những cơn mộng mị
    Em âm thầm lẻ bóng đợi chờ anh.

    Anh trở về trong những phút mông lung
    Rồi lại ra đi với niềm kiêu hãnh cũ
    Anh đã sai khi nghĩ rằng chỉ cần về bên em là đủ
    Mà vô tình làm tan vỡ trái tim em.

    Anh chấp nhận với nỗi cô đơn
    Nỗi nhớ em dày vò anh từng đêm thức trắng
    Anh hiểu lòng em bao đêm dài chờ anh trong vô vọng
    Xin lỗi em vì anh đã không trân trọng
    …những hạnh phúc của mình.

    Anh đã tự hỏi rằng
    Nếu cô ấy không ra đi, anh có nhận ra không?
    Nỗi đau trong em và yêu thương anh đặt trao nhầm chỗ
    Có thể anh sẽ tiếp nỗi những dối lừa, vui vẻ đan xen.

    Chia tay nhau rồi và anh đã mất em
    Hãy buông tay anh và em đừng khóc
    Anh chẳng xứng để em rơi nước mắt
    Để mặc anh cười với vị đắng đầu môi”
    (st)
    Ngonzai168, chilee, cis99904 người khác thích bài này.
  9. SuSuCaRot

    SuSuCaRot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/11/2013
    Đã được thích:
    133.734
    Hông!:)):-j
    Ngonzai168, chilee, cis99903 người khác thích bài này.
  10. SuSuCaRot

    SuSuCaRot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/11/2013
    Đã được thích:
    133.734
    Ban Kinh tế Trung ương: Năm 2015 là năm của doanh nghiệp
    [​IMG]PSE: 10 tháng đạt 32 tỷ đồng LNTT
    Phải cổ phần hóa gần 300 doanh nghiệp trong năm 2015
    Năm 2015: Cần kịp thời, linh hoạt hỗ trợ Doanh nghiệp

    Tất cả các sự kiện về hội nhập quốc tế sẽ tạo ra động lực quan trọng đối với tăng trưởng thương mại và đầu tư, qua đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao chất lượng hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.
    Kinh tế Việt Nam bước sang năm 2015, một năm được đánh giá sẽ có nhiều dấu ấn đặc biệt với các hoạt động “chạy nước rút” của các bộ, ngành, địa phương cho kế hoạch 5 năm (2011-2015).

    Bên cạnh đó năm 2015, Việt Nam dự báo sẽ “gặt hái” nhiều thỏa thuận đàm phán từ các hiệp định thương mại song phương, đa phương và đáng chú ý là sự hình thành Cộng đồng Kinh tế ASEAN.

    Nhân dịp năm mới, giáo sư, tiến sĩ Vương Đình Huệ, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương đã dành cho VietnamPluscuộc trao đổi về triển vọng kinh tế và các công việc tiếp theo của Việt Nam trong năm 2015 này.

    -Thưa ông, năm 2014 khép lại với những dấu ấn khá tích cực trong các chỉ tiêu về ổn định kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên, năm 2015 được đánh giá là một năm “đặc biệt” với các hiệp định thương mại tự do dự kiến sẽ đạt kết quả đàm phán và cũng là năm cuối của nhiệm kỳ 5 năm. Bên cạnh những mặt mạnh, những yếu tố cơ hội thì Việt Nam cần phải giải quyết những thách thức gì?

    Ông Vương Đình Huệ: Đúng! Năm 2015 là năm cuối cùng nhiệm kỳ và địa phương, bộ ngành thường gọi đây năm “chạy nước rút” để chuẩn bị cho nhiệm kỳ sau. Chúng tôi thấy không khí tinh thần các tỉnh, thành đang tập trung cao độ nỗ lực để đạt mức hoàn thành chỉ tiêu cao nhất của kế hoạch 5 năm. Mà người Việt mình chạy nước rút cũng đáng nể đấy.

    Bên cạnh đó, năm 2015 là rất lạ, năm sẽ kết thúc đàm phán và triển khai nhiều hiệp định tự do thương mại (Việt Nam-Hàn Quốc, Việt Nam- Liên minh châu Âu, Việt Nam với Liên minh thuế quan Nga- Belarus-Kazakhstan, Hiệp định Đối tác thương mại xuyên Thái Bình Dương-TPP, Cộng đồng Kinh tế ASEAN 2015-AEC).

    Tuy nhiên bên cạnh những cơ hội thì thách thức đối mặt cũng không nhỏ. Do đó để tận dụng tối đa những cơ hội cũng như kiểm soát được những tác động ảnh hưởng, việc cần phải làm ngay là thực hiện tích hợp các cam kết trong những hiệp định này. Khi lồng ghép với nhau, những chỉ đạo sẽ thống nhất và sát sao hơn.

    Bên cạnh đó, đơn vị chức năng cũng phải “bổ dọc” các cam kết theo từng lĩnh vực một, để cho cộng đồng doanh nghiệp cũng như các cơ quan quản lý có thể xây dựng, hoạch định và triển khai các kế hoạch, chương trình hành động cụ thể.

    -“76% doanh nghiệp Việt Nam không biết gì về Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC), 94% doanh nghiệp không hiểu rõ về nội dung đàm phán trong AEC, 63% doanh nghiệp không hiểu về những cơ hội và thách thức khi Việt Nam tham gia AEC,” ông đánh giá như thế nào về vấn đề này?

    Ông Vương Đình Huệ: Nếu những số liệu thống kê đó là đúng thì rất đáng lo ngại. Trong khi nước ngoài, họ lại rất quan tâm. Mới đây, các giáo sư và lãnh đạo Viện Nghiên cứu chính sách của Nhật Bản khi làm việc với Ban Kinh tế Trung ương chủ đề mà họ quan tâm nhất là Cộng đồng kinh tế ASEAN 2015.

    Việt Nam nằm trong bốn nước thuộc nhóm hai, có lộ trình cắt giảm thuế quan đến năm 2018. Song về cơ bản đến năm 2015, Việt Nam đã phải thực hiện cam kết với 93% dòng thuế phải về 0% và chỉ còn 7% dòng thuế (trong đó có một số mặt hàng rất là quan trọng như ô tô, điện tử…) sẽ về 0% thuế suất ở năm 2018.

    Một khi Cộng đồng Kinh tế ASEAN hình thành, sẽ tạo ra thành thị trường thống nhất, cỡ khoảng 650 triệu dân, GDP dự kiến sẽ khoảng gần 2.000 tỷ USD (quy mô đứng thứ 7 thế giới). Nó cũng tạo ra thị trường xe hơi thứ tư thế giới. Đấy là điều mà các nước, các nhà đầu tư nước ngoài rất quan tâm.

    Nếu Việt Nam xây dựng được năng lực cạnh tranh tốt, doanh nghiệp sẽ được hưởng lợi rất nhiều với việc mở rộng thị trường, đưa hàng hóa tiến vào các nước ASEAN. Ngược lại nếu việc chuẩn bị hội nhập không tốt thì rủi ro sẽ tới, Việt Nam trở thành vùng trũng tiêu thụ hàng hóa của các nước trong khu vực.

    Do đó, không còn cách nào khác Việt Nam phải nâng cao năng lực cạnh tranh.

    Tất cả các sự kiện về hội nhập quốc tế sẽ tạo ra động lực quan trọng đối với tăng trưởng thương mại và đầu tư, qua đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao chất lượng hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.

    -Với cương vị là một Ban tham mưu của Đảng về các đường lối, chính sách liên quan đến kinh tế, ông có thể cho biết những vấn đề trọng tâm mà Ban Kinh tế Trung ương sẽ tập trung vào nghiên cứu trong năm nay?

    Ông Vương Đình Huệ:
    Đối với doanh nghiệp, năm 2015 là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Ban Kinh tế Trung ương tiếp tục đặt trọng tâm nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các vấn đề về chuyển đổi mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế; vấn đề công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

    Như tôi nói, về thể chế hiện chúng ta mới quy định những vấn đề nguyên tắc cho môi trường kinh doanh, môi trường đầu tư và phát triển các loại doanh nghiệp. Cho nên một trong những chủ đề chính Ban Kinh tế Trung ương đặt ra “năm 2015 là năm của doanh nghiệp.”

    Theo đó, chúng tôi tập trung nghiên cứu các thể chế, các chính sách để tiếp tục phát triển các loại hình doanh nghiệp đầu tư nước ngoài trực tiếp, doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp xã hội; Thể chế, chính sách cho việc phát triển và nâng cao hiệu quả của kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác, nhất là trong nông nghiệp.

    Ngoài ra với những đơn vị sự nghiệp công, kế hoạch sẽ tiếp tục nghiên cứu những vấn đề liên quan đến giá và phí, chuyển từ phí thành giá, cơ chế tổ chức hoạt động của đơn vị sự nghiệp công.

    Bên cạnh tất cả các vấn đề liên quan đến chính sách cho doanh nghiệp, theo kế hoạch sẽ nghiên cứu lồng ghép vấn đề cải cách thể chế kinh tế để tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển.

    Lĩnh vực thứ hai, chúng tôi tiếp tục tập trung vào các vấn đề phân công, phân cấp, phân quyền từ trung ương, địa phương, các nguyên tắc căn bản định hướng hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội trung ương và địa phương, các nguyên tắc và giải pháp phát triển kinh tế vùng, tăng cường liên kết vùng.

    Thứ ba, Ban cũng có kế hoạch nghiên cứu những định hướng chính sách chiến lược cho vấn đề thu hút, quản lý, sử dụng vốn ODA căn cơ và bài bản.

    Thứ tư là về công nghiệp, chúng tôi đang đặt trọng tâm nghiên cứu về chính sách công nghiệp quốc gia và thương hiệu công nghiệp quốc gia.

    Một nội dung quan trọng khác cũng được Ban Kinh tế Trung ương tập trung nghiên cứu trong năm 2015 là chiến lược phát triển kinh tế các tỉnh biên giới của nước ta.
    Ngonzai168, chilee, cis99904 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này